17h00 sân Pleiku, HAGL - Đồng Tháp: Tìm đường 'giải hạn'

15/02/2015 05:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai trận thua liên tiếp, HA.GL đang khát một chiến thắng để “giải hạn” và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như cho chính mình. Cuộc đón tiếp Đồng Tháp cuối tuần này trên sân nhà Pleiku chính là cơ hội để đội bóng phố núi thực hiện mục tiêu đó.

Nói cơ hội cho HAGL “giải hạn” là bởi Đồng Tháp được đánh giá đối thủ vừa tầm với họ. Lực lượng không mạnh, đội bóng xứ Đồng Tháp Mười cũng không có được phong độ tốt ở thời điểm hiện tại.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các cầu thủ HAGL cho thấy sự tiến bộ qua từng vòng đấu, đó là khả năng thích nghi với môi trường V-League và sự tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa đủ để “lứa gà nòi” đầu tiên của bầu Đức có thể vượt giới hạn và giành thành tích tốt.

Qua 7 vòng đấu, Công Phượng và đồng đội đang gây thất vọng với thành tích 5 thua, 2 thắng, có 6 điểm và xếp thứ 11/14. hai vòng đấu gần nhất, HAGL thua T.Quảng Ninh (1-2) và XSKT Cần Thơ 1-3). Những con số này là minh chứng cho sức mạnh mong manh của HAGL.



Chỉ phải tiếp đối thủ yếu Đồng Tháp trên sân nhà, các cầu thủ HAGL có cơ hội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Tuân Phạm

Biết rằng phong độ không tốt, sân nhà Pleiku cũng chẳng phải nơi thường xuyên HAGL được ca khúc khải hoàn, nhưng thầy trò HLV Guillaume Graechen có quyền nghĩ đến một chiến thắng vào cuối tuần này vì Đồng Tháp không mạnh như nhiều đối thủ khác. Có 7 điểm và hiện xếp trên HAGL một bậc nhưng đội bóng xứ Đồng Tháp Mười đang đối diện với nhiều khó khăn, kể cả phong độ.

Trong 3 trận gần nhất, thầy trò HLV Phạm Công Lộc chỉ giành được 3 điểm trước QNK QN ở vòng 6 trên sân nhà Cao Lãnh. Tuy nhiên, đó là trận đấu để lại nhiều dư âm kém vui khi HLV Hoàng Văn Phúc thẳng thắn lên tiếng chỉ trích trọng tài đã thổi ép QNK QN. Theo ông Phúc, trận đó, đội bóng xứ Quảng “vỡ” do phải nhận đến 2 thẻ đỏ và bị khước từ một quả penalty rất rõ ràng. Nói vậy để thấy, so về phong độ, Đồng Tháp chẳng có gì hơn HAGL ở thời điểm này.

Song, cũng như bao đội bóng khác ở V-League, Đồng Tháp hơn HAGL kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, đội hình đồng đều và khát khao chiến thắng của các cầu thủ trẻ có thể sẽ là yếu tố quyết định để họ khỏa lấp điều đó trước Đồng Tháp.

Ngoài kinh nghiệm còn non kém, HAGL đang thất bại với bài toán ngoại binh. Bầu Đức quyết định “thay máu” ngoại binh sau vòng hai. Hiện tại họ sở hữu hai cầu thủ ngoại là tiền đạo Zdravko và trung vệ Cosmin Goia. Thế nhưng, bộ đôi này vẫn gây thất vọng. Thế nên, HAGL coi như chấp “Tây”, việc Zdravko và Cosmin dự bị trận làm khách XSKT Cần Thơ là minh chứng.

Có rất nhiều thứ đang chống lại HAGL. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho họ. Và trước mắt là cuộc đón tiếp Đồng Tháp trên sân Pleiku, chắc chắn khán giả phố núi vẫn đến sân đông như thường lệ để cổ vũ cho Công Phượng và đồng đội tìm kiếm trận thắng thứ ba ở mùa giải này.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

HAGL: Minh Nhựt – Hồng Duy, Văn Long, Đức Lương, Lê Văn Sơn – Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh - Công Phượng, Văn Toàn.

Đồng Tháp: Văn Bước - Phước Thạnh, Hải Anh, Đình Thế, Văn Ngân - Duy Khanh, Công Thuận, Công Thành, Nguyễn Hằng Cheuko Minh - Felix Ajala, Samson Kpennosen.

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm