16h00 , TĐCS.ĐT – N.SG: Không “mũi tên đen”, không chiến thắng?

21/05/2011 09:50 GMT+7 | V-League

*Lượt đi 0-0

(TT&VH) - Rất nhiều đồng nghiệp và là đối thủ của Samson đều đã thừa nhận, không thể kiểm soát được tốc độ bứt phá của tiền đạo này. “Anh ấy như con ngựa hoang đứt dây cương vậy. Cầu thủ tuyến dưới chỉ cần phất quả bóng về hướng di chuyển của Samson, khung thành của đối phương ngay lập tức bị đe dọa. Nhiều thời điểm, chúng tôi đã bố trí đến 2 – 3 người kèm “Sam”, nhưng không ăn thua”, trung vệ thép Lê Phước Tứ đã phải thừa nhận sau hơn một lần thất bại trong việc phong tỏa Samson.

Vì những đóng góp to lớn vào lối chơi cũng như thành tích cho TĐCS.ĐT, Samson đã được giới chuyên môn bầu chọn là “Ngoại binh hay nhất VN năm 2010”. Nhưng, sẽ phải đợi đến lượt trận thứ 16, khi TĐCS.ĐT làm khách trên sân Chi Lăng của SHB.ĐN, “mũi tên đen” mới trở lại. HLV Phạm Công Lộc sẽ phải tìm cho ra phương án 2 thay thế, trong hoàn cảnh mà họ cũng không còn Felix (tiền đạo mượn từ K.KH ở giai đoạn một nhưng hiện đang mất tích?!).

TĐCS.ĐT (phải) sẽ không dễ để thắng N.SG khi không còn Samson trong đội hình. Ảnh: Quang Nhựt

Đã 3 lượt trận trôi qua, TĐCS.ĐT chỉ biết hòa và chỉ sút tung lưới đối thủ vỏn vẹn 2 lần. Đó cũng là khoảng thời gian đội bóng không có chân sút chủ lực Samson, người đã ghi đến 10 bàn thắng/11 lượt trận đầu tiên. Nhưng, không phải đợi đến khi “mũi tên đen” dính án kỷ luật (từ 5 trận, được giảm xuống còn 4, sau lỗi đánh nguội Phong Hòa của V.NB, vòng 11), HLV Phạm Công Lộc mới ý thức được vai trò quá quan trọng của tiền đạo này.

Sự thật là bất cứ đội bóng nào về Cao Lãnh thi đấu cũng cảm thấy ngột ngạt. Ngột vì cái nóng xứ bưng biền vào thời điểm giao thoa mùa mưa và ngạt vì sức ép từ trên khán đài, xuống dưới sân. Luôn có khoảng 15.000 CĐV mang sắc phục vàng chật cứng sân và phía dưới, học trò HLV Phạm Công Lộc đá như lên đồng… Với “địa lợi” như thế, TĐCS.ĐT vẫn là một trong số ít những đội bóng có thành tích sân nhà tốt nhất ở lượt đi (chỉ kém mỗi đội đầu bảng SLNA).

Ở đầu sân bên kia, N.SG đã là tập hợp của một dàn cầu thủ có đẳng cấp, từ nội binh đến ngoại binh. Nhưng với chỉ có chuỗi thành tích khá khiêm tốn ở lượt đi, năng lực huấn luyện của ông Mai Đức Chung đang bị đặt dấu chấm hỏi. Nếu như việc loại bỏ Almeida là một bất ngờ, thì sự có mặt của trung vệ Vincent (người được giới thiệu là tuyển thủ QG Togo), không mang nhiều kỳ vọng, bởi qua màn thể hiện ở mấy buổi đá tập thì có vẻ trình độ của trung vệ da màu này cũng thường thôi.

Nhưng Vincent có thể là một giải pháp, bởi sự đa năng của hậu vệ người Togo giúp HLV Mai Đức Chung có thể dịch chuyển từ 4 – 4 – 2 qua 3 – 5 – 2 một cách dễ dàng. Khi ấy, Long Giang và Khánh Lâm có thể leo biên, tạo thành bộ cánh để N.SG bay cao. Nhưng, để có thể giành chiến thắng hoặc ít nhất không thua ở lần xuôi Cao Lãnh này, thì vai trò của những Endene, Quang Hải và Tài Em là đặc biệt quan trọng. Duy Khanh và Được Em sẽ có kỷ niệm lần đầu tiên trở về Đồng Tháp chống lại đội bóng quê hương.

Sau khi vào sân thay Quang Hải, Được Em đã là người ghi bàn danh dự cho N.SG ở trận thua B.BD 1 – 3 ở vòng 14. Tuy nhiên, khả năng HLV Mai Đức Chung dùng Được Em (thậm chí cả Duy Khanh) ở trận đấu chiều nay là không cao, bởi ông sợ kịch bản ở trận lượt đi lặp lại. Sau trận hòa trong thế thua bận ấy, ông Chung đã khẳng định: “Được Em và Duy Khanh gặp trạng thái, trong khi Tài Em chơi không hay như khi khoác áo tuyển và ĐT.LA”. Cùng tắc biến, nhưng liệu biến có tắc thông?

Dự đoán: 1 – 1

TÙY PHONG

Phong độ

CS.ĐT

15/05/11 CS.ĐT-HA.GL 1-1

01/05/11 ĐT.LA-CS.ĐT 1-1

24/04/11 B.BD-CS.ĐT 0-0

17/04/11 CS.ĐT-V.NB 2-0

10/04/11 CS.ĐT-K.KH 2-2

N.SG

15/05/11 B.BD-N.SG 3-1

01/05/11 N.SG-HN.ACB 5-0

24/04/11 N.SG-SHB.ĐN 3-3

17/04/11 HA.GL-N.SG 1-1

09/04/11 HN.T&T-N.SG 4-0

Đối đầu

22/01/11 N.SG-CS.ĐT 0-0

10/07/10 CS.ĐT-N.SG 2-1

14/03/10 N.SG-CS.ĐT 1-4

14/06/09 CS.ĐT-N.SG 3-1

01/03/09 N.SG-CS.ĐT 1-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm