15h30 ngày 23/10, U19 HAGL - U21 Sydney: Những giọt mồ hôi vô giá

23/10/2014 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã nói rất nhiều về sự kiệt quệ thể lực của U19 HAGL với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam. Chúng ta đã nói rất nhiều về số trận đấu của đội bóng, về những hành trình dài mỏi mệt, về vô số hệ lụy đáng tiếc.

Nhưng câu hỏi thực sự là tại Cần Thơ, sự mỏi mệt ấy có đáng giá không?

Người hâm mộ cần gì từ đội bóng?

Đó không phải là câu trả lời mà chúng ta có thể dễ dàng cho đáp án. Lời giải cho giá trị của đội tuyển, lời giải cho vô số những giọt mồ hôi của U19 HAGL đã đổ xuống chỉ có thể được trả lời bởi người hâm mộ. Câu trả lời ấy có thể khiến chúng ta bất ngờ.

Chúng tôi gặp một CĐV nhí đặc biệt của U19 HA.GL trong buổi tập chiều qua. Cậu bé chính là người đã đạp xe theo chân đội bóng khắp mọi nẻo đường kể từ khi Công Phượng và đồng đội đặt chân xuống Cần Thơ hôm 19/10. Quyết tâm của cậu bé 14 tuổi là xin bằng được chữ ký của tất cả các tuyển thủ U19 HA.GL. Khi được hỏi về màn trình diễn của đội tuyển, cậu rụt rè: “Dạ, đá như vậy là được rồi.”

Câu trả lời của chú nhóc 14 tuổi đã khiến tất các phóng viên có mặt tại khách sạn “việt vị”. Đó cũng là câu trả lời của rất nhiều người Cần Thơ khác mà chúng tôi đã gặp. Không có chê bai, không có trách móc, không thất vọng chán chường, không coi thường, kỳ thị. Với CĐV, chiến thắng nhọc nhằn trước U21 Malaysia của U19 HA.GL có những giá trị riêng. Chúng đơn giản hơn chúng ta vẫn nghĩ rất nhiều.

CĐV không quan tâm quá nhiều tới chuyên môn hay thành tích. Họ quan tâm tới những giá trị khác. Đó là cái đẹp, là sự tử tế, là phong cách chuyên nghiệp, là cái cúi đầu cảm ơn của Tuấn Anh khi được xin chữ ký, là cử chỉ lễ phép của Thanh Hậu khi gặp một người lạ. Những chàng trai ấy, chỉ mười chín đôi mươi, nhưng đang là tấm gương cho rất nhiều người trẻ, là thần tượng cho cả một thế hệ.

Trong thời buổi nhiễu nhương của bóng đá Việt Nam (cùng ngày với tuyên bố bỏ giải V-League của Đồng Tháp), một đội bóng trẻ vẫn đang duy trì sức hút không chỉ bởi tài năng bóng đá của mình. Có lẽ, đó mới là điều người hâm mộ Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung cần vào lúc này. Chiến thắng rất quan trọng. Nhưng trước cái đẹp và sự tử tế, thành tích và những thống kê lạnh lẽo đã phải lùi vào cánh gà.

Treo thưởng bằng… nghỉ phép

Hơn lúc nào hết, U19 HA.GL của HLV Guillaume Graechen đang rất cần những tình cảm ấy. Đội bóng của ông “Giôm” đang trải qua những ngày tháng đầy khó khăn. Như chính HLV người Pháp thừa nhận, U19 HA.GL đang kiệt sức.

Buổi tập chiều qua của đội bóng chỉ kéo dài trong 15 phút trước khi họ lên xe, trở về khách sạn để thả lỏng. Phần lớn thời gian buổi tập được thầy “Giôm” dành để tâm sự với các cầu thủ. Ông thầy người Pháp đã nói rất nhiều về lối chơi của đội tuyển, về sự suy giảm thể lực và về phong cách mà ông muốn đội bóng thay đổi. Ông cũng treo thưởng một món quà vô giá với U19 HA.GL vào lúc này: 10 ngày nghỉ nếu họ lọt vào trận chung kết. 10 ngày bên gia đình, 10 ngày không trái bóng, 10 ngày nghỉ ngơi thực sự.

Thông tin ấy chính là sự động viên vô giá với U19 HA.GL vào lúc này. Họ đã quá mỏi mệt. Công Phượng phải nhờ bác sỹ chăm sóc và chưa chắc vào sân trong trận đấu hôm nay còn Tuấn Anh đã kiệt sức và cần thêm thời gian hồi phục. Đối mặt với họ là U21 Sydney to cao, mạnh mẽ và đã có 3 ngày nghỉ liên tiếp.

Chắc chắn, trận đấu tới sẽ vô cùng khó khăn. U19 HAGL phải giành được ít nhất một trận hòa để có vé đi tiếp. Họ thậm chí phải chiến thắng, phải giành ngôi đầu bảng để tránh được đối thủ mạnh là U21 Việt Nam ở bán kết (U21 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng A và gặp đội nhì bảng B).

Những giọt mồ hôi sẽ lại đổ xuống sân Cần Thơ. Sẽ lại có những đôi chân quỵ ngã, lại có những cái cúi đầu mỏi mệt. Nhưng sau tất cả, những sự hy sinh ấy là vô giá. HLV Graechen từng nói: “Tôi hiểu rõ mình đang làm gì, tôi hiểu rõ con đường chúng tôi đã chọn.”

Với đội tuyển, con đường ấy đang trải đầy những giọt mồ hôi. Nhưng vì người hâm mộ, đó là sự trả giá xứng đáng, là những giọt mồ hôi vô giá.

Dự đoán: U19 HAGL - U21 Sydney 3-1

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm