Xuân Trường ngày càng chững chạc, nhưng không thể gánh đội mãi

04/12/2016 13:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường đã không thể tiếp tục sắm vai người hùng kiến tạo cho đội tuyển Việt Nam. 90 phút tại Stadion Pakansari là một Xuân Trường rất chững chạc và một chàng trai 21 tuổi “cô đơn” ở tuyến giữa.  

Xuân Trường đang có bóng, một cú treo bóng bằng chân trái rất dẻo vào giữa vòng cấm địa, bóng tìm đến đúng khoảng không đúng tầm lắc đầu của Văn Quyết, nhưng tiền đạo sinh năm 1991 đã ném bay cơ hội mà đàn em thực hiện cho mình.

Xuân Trường vẫn vậy chẳng khác mấy so với trận đấu đầu tiên tại một kỳ AFF Cup gặp Myanmar, trận đấu thứ hai gặp Malaysia. Anh vẫn đứng ở trước vòng cấm địa đối phương, nhìn quả bóng trong chốc lát, đầu hơi ngẩng lên và thực hiện những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Chính Trọng Hoàng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia sau đường mở bóng sang biên phải của tiền vệ người Tuyên Quang. Chính Văn Quyết ghi bàn mở tỉ số trước Myanmar sau đường chọc khe của Trường, nhưng cũng chính anh bỏ lỡ cơ hội đến từ Trường trong trận bán kết lượt đi gặp Indonesia tại Stadion Pakansari.


Những pha chuyền dài vượt tuyến của Xuân Trường.

Sau trận đấu, Xuân Trường trả lời báo chí một cách thẳng thắn bằng cảm xúc thật sau trận thua thứ hai cùng đội tuyển Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách và trước hàng vạn khán giả của Indonesia thì đó là một áp lực cho chúng em.

Indonesia chơi rất tốt, họ áp sát và rất mạnh mẽ. Bọn em còn một trận đấu ở lượt về, trận này tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Em sẽ cố gắng nhiều hơn khi trở về sân nhà. Vấn đề của Việt Nam là không có vấn đề gì cả, chúng em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam”.


Tuyển Việt Nam đang tỏ ra phụ thuộc vào khả năng chuyền bóng tốt của Xuân Trường. Ảnh: VSI.

Ở tuổi 21, Xuân Trường đã đứng vững trước những câu hỏi của truyền thông, trả lời thẳng thắn, lưu loát và đi vào trọng tâm của vấn đề. Một cầu thủ như thế đã được nhiều tờ báo của Việt Nam biết đến mỗi lần phỏng vấn khi đội tuyển tập trung hay mới đây nhất là cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi với Indonesia.

Trên sân Pakansari ở Bogor tối hôm nay (3/12), người ta còn nhìn thấy những hành động rất “lớn” của Trường. Trọng Hoàng vào bóng bằng hai chân, cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội, Trường tiến về phía trọng tài, cầu thủ đội bạn cùng các đàn anh để hòa giải. Quế Ngọc Hải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, Trường tiến đến nói những lời động viên người đàn anh thân thiết. Trước đó người ta nhìn thấy cú xoạc bóng thoạt nhìn rất dữ dội của Trường với Lilipaly nhưng trong khoảnh khắc rất nhanh, cậu kịp thu chân và không gây đau đớn cho đối phương.

Xuân Trường: “Vấn đề của Việt Nam là chẳng có vấn đề gì cả”

Xuân Trường: “Vấn đề của Việt Nam là chẳng có vấn đề gì cả”

Xuân Trường được đánh giá là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Việt Nam với Indonesia. Sau trận, tiền vệ 21 tuổi nói: “Vấn đề của Việt Nam là chẳng có vấn đề gì cả. Chúng em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc ảo ở trận lượt về”.


Trong bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng lúc này, “đường công danh” của Xuân Trường là rộng mở nhất khi được thi đấu thường xuyên, phong độ ổn định hơn Phượng và chưa bao giờ mắc những chấn thương dai dẳng như Tuấn Anh, nhưng cũng chính vì thế cậu đang “cô đơn” trong lối chơi của HLV Hữu Thắng.

Hoàng Thịnh chứ chưa nói đến Văn Thắng có lẽ không bao giờ là đối tác ăn ý ở giữa sân của Xuân Trường. Tuyển Việt Nam không thể chỉ dựa mãi vào những đường chuyền của Trường Trường không thể thi đấu ổn định cả 10 năm, không thể duy trì liên tục được sự hưng phấn và sáng tạo trong các pha bóng.

Indonesia đã đánh bại Việt Nam sau 2 trận hòa và thua. Các toan tính chiến thuật của HLV Hữu Thắng dường như đã bị một HLV lão làng như Alfred Riedl bắt bài. Trò Hữu Thắng đã thua thầy Riedl ở một giải đấu chính thức và nếu không thay đổi từ sự phụ thuộc vào Xuân Trường, dù chẳng ai trong đội tuyển thừa nhận điều ấy, HLV Hữu Thắng sẽ thua ở cả một giải đấu.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm