XSKT.Cần Thơ không thắng vẫn vui

05/01/2015 05:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CĐV XSKT.Cần Thơ đã thở phào sau trận đấu. Họ đùa vui rằng có lẽ thủ thành Thế Anh phải “ém bùa” xà ngang và cột dọc trước trận đấu thì chủ nhà mới có được 1 điểm ở ngày ra quân.

Đúng như nhận định, XSKT.Cần Thơ với 1 tập thể mới toanh, chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến đã lép vế hoàn toàn so với QNK.Quảng Nam. Đội chủ nhà cho thấy sự căng cứng và ảnh hưởng về mặt tâm lý dù được chơi ngay trên sân nhà. XSKT.Cần Thơ liên tục có những đường chuyền sai cùng lối đá rời rạc khiến các CĐV chủ nhà phát bực khi tới sân xem trực tiếp.

Trong hiệp 1, Thế Anh đã ít nhất 1 lần xuất thần cứu thua cho đội nhà. Đội trưởng XSKT.Cần Thơ đã bắt bóng trên vạch vôi sau cú đá phạt hiểm hóc bên cánh trái của Thanh Hưng. Còn khi XSKT.Cần Thơ có cơ hội có thể xem là tốt nhất trận đấu, đường tạt ngang của Văn Thắng vào trong đưa Đức Linh vào thế rất thuận lợi nhưng cú đá của tiền vệ này lại không thể đưa bóng vào lưới trống.

Hiệp 2 diễn ra với sự áp đảo toàn diện cho các cầu thủ QNK.Quảng Nam. Những đường lên bóng tập trung vào cặp tiền đạo ngoại binh Henry-Patiyo khiến hàng thủ chủ nhà rất vất vả chống đỡ. Đầu tiên là Henry mở màn cho một ngày kém may mắn của QNK.Quảng Nam với cú đánh đầu trúng xà ngang phút 47. Rồi chỉ sau 3 phút 70 đến 72, Patiyo hết đưa bóng trúng xà ngang lại đập cột dọc khung thành chủ nhà. Thế Anh chỉ biết kêu trời sau những pha rót bóng từ biên vào trong rất đơn giản nhưng các trung vệ chủ nhà không biết chọn vị trí để cản phá.

Nếu may mắn mỉm cười dù chỉ 1 lần cho đội bóng đến từ xứ Quảng chiều qua, có lẽ thầy trò HLV Văn Sỹ chỉ biết ngậm ngùi trên sân nhà. XSKT.Cần Thơ cho thấy họ còn rất nhiều điều phải làm. Điều đáng nói hơn nữa là dù sau 2 thập kỷ mới được nếm mùi giải đấu đỉnh cao nhất Việt Nam, nhưng khán đài sân Cần Thơ vẫn rất hiu hắt.

Chỉ có 2.000 CĐV đến sân xem đội nhà thi đấu chiều qua, dù sức chứa sân Cần Thơ lên đến hơn 4 vạn chỗ ngồi. Còn nhớ ở giải U21 quốc tế tổ chức cách đây không lâu, người dân Cần Thơ đã đến chật sân để xem các cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG chơi bóng.

Dương Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm