XSKT Cần Thơ – S.Khánh Hòa BVN 0-3: Cần Thơ lâm nguy

17/08/2015 07:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với đội hình có cả 3 ngoại binh lẫn “Tây” nhập tịch, chủ nhà vẫn không thể lấn lướt đội khách với vẻn vẹn Uche trên hàng công. Công cùn, thủ kém, số phận giờ lại trêu ngươi đội bóng miền Tây.

Trước trận đấu được coi là quyết định lớn đến số phận của XSKT Cần Thơ trong mùa giải này, BHL đội bóng miền Tây đã lên phương án rất kỹ lưỡng. Ngoại binh Uche được chăm sóc bởi 2 hậu vệ chủ nhà. Nhưng nghiệt ngã thay, hàng thủ của XSKT Cần Thơ chưa bao giờ chắc chắn trong mùa giải này. Bằng chứng là sau vòng đấu chiều qua, thầy trò GĐKT Vũ Quang Bảo tiếp tục giữ kỷ lục về số bàn thua (47) sau 21 trận.

Uche được chăm sóc kỹ nhưng vô tình đó là thời cơ cho các đồng đội của tiền đạo Nigeria. Không có HLV Võ Đình Tân trên ca bin huấn luyện, nhưng đội bóng phố biển vẫn giữ được sự tinh quái trong lối chơi.

Khi chủ nhà đang hừng hừng khí thế mà chưa có bàn khai thông bế tắc, S.Khánh Hòa BVN bất ngờ đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Và đúng như tính toán của BHL đội khách, chủ nhà đã thủng lưới từ kịch bản đánh phủ đầu của đối thủ.

Uche không dứt điểm nhưng 2 hậu vệ XSKT Cần Thơ bám đuôi tiền đạo này đã giúp Tấn Tài rảnh chân mở tỷ số.

XSKT Cần Thơ (giữa) đã bị sập bẫy phản công của S.Khánh Hòa. Ảnh: Dương Thu

Như người say đòn, chủ nhà không giữ được sự điềm tĩnh. Và tất yếu, họ lại nhận đòn chí mạng từ những pha phản công mang thương hiệu S.Khánh Hòa BVN. 2 bàn thắng của Đình Nhơn và Quốc Chí vẫn diễn ra như nhiều trận thắng khác của đội bóng phố biển.

Tính già hóa non, HLV Nguyễn Thanh Danh không ngờ rằng đội khách dù đã an toàn trụ hạng vẫn chơi như lên đồng để khiến họ bị khuất phục.

Hàng thủ mỏng manh như thói quen, ông Danh cũng có lý do để không hài lòng với sự phung phí của hàng công. Dù gần hết giải nhưng Oseni và Sunday mỗi người vẫn “ca” riêng một nhịp. Nếu chiều qua, bộ đôi này chịu phối hợp và dứt điểm tỉnh táo hơn, có lẽ bi kịch đã không đến với XSKT Cần Thơ.

Sân Cần Thơ trong một chiều chào đón lượng CĐV đông đảo đã không được thầy trò GĐKT Vũ Quang Bảo đền đáp xứng đáng. Họ giờ phải chênh vênh dưới đáy vực và chịu hơi nóng từ HAGL, Đồng Nai.

Thế Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm