XM.HP tiếp cận Vũ Phong và Quang Thanh: 30 tỷ cũng không đi!

28/10/2009 12:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Ra giúp đội anh một mùa thôi. Các chú muốn bao nhiêu cũng được. XM.HP máu chức vô địch lắm rồi. Và nếu muốn thế thì phải cần có bọn em…”, lời một lãnh đạo XH.HP được cầu thủ B.BD thuật lại.

Theo đó, chỉ cần Vũ Phong và Quang Thanh gật đầu, XH.HP sẽ đưa họ về đất Cảng với bất cứ giá nào. Tiền không phải là vấn đề. Đến 30 tỷ đồng tổng cộng, cũng OK luôn! Người Hải Phòng còn khẳng định, bộ đôi cầu thủ B.BD sẽ được chăm sóc đến tận răng khi ra đất Cảng. Một lời dụ rằng nếu Thanh hay Phong có “mệnh hệ gì” thì vị lãnh đạo nọ sẽ đưa đầu chịu báng trước. Chả là các cầu thủ vẫn bóng gió rằng Hải Phòng là mảnh đất dữ, đi dễ nhưng khó về!

Thực ra, người lớn hỏi, thì họ phải trả lời cho phải phép vậy thôi, chứ Thanh và Phong chắc chắn sẽ không rời đất Thủ (thời điểm mà cả 2 vẫn còn 1 năm hợp đồng với B.BD). Bất cứ ai ở Bình Dương, hoặc đơn thuần chỉ “fans” bóng đá, cũng có thể hiểu vai trò của 2 cầu thủ chạy cánh này quan trọng như thế nào với B.BD, và ĐTVN. Bản thân HLV Calisto cũng từng khẳng định, họ chính là những cầu thủ đẳng cấp nhất của BĐVN vào thời điểm hiện tại. Và nếu đem lên sàn chuyển nhượng lúc này thì có thể 30 tỷ đồng (bao gồm cả tiền chuộc hợp đồng), vẫn còn rẻ!
 

Vũ Phong (6) và Quang Thanh (20) đang là tài sản vô giá của Bình Dương. Ảnh: Bá Châu

Bình Dương – nơi mà cả Quang Thanh và Vũ Phong đã gắn bó suốt 5 năm nay, có đủ một môi trường chuyên nghiệp thuộc loại bậc nhất Việt Nam, lương – thưởng cũng như các chế độ khác, không thua kém bất cứ đội bóng nào. Và quan trọng nhất, B.BD gần với TP.HCM (nơi gia đình Quang Thanh và cô người yêu sắp cưới đang sinh sống), cũng như chỉ cách Vĩnh Long của Vũ Phong hơn 3 giờ xe chạy. Phong đã có vợ và con nhỏ, nên cũng chẳng muốn đi đâu xa.

B.BD: Chỉ mua vào chứ không bán ra

Cho đến thời điểm này, B.BD chỉ mới nhả Vũ Như Thành (cho V.NB), sau khi lắng nghe nguyện vọng của cựu cầu thủ Thể Công muốn hồi hương. Tuy nhiên, cái giá bồi thường hợp đồng cuối cùng cho thương vụ Thành “kếu”, cao hơn nhiều so với mức ban đầu (cho bõ ghét?!). Nguồn tin không chính thức cho hay, không dưới 4 tỷ đồng sẽ được đổ trở lại két sắt của B.BD, và Như Thành sẽ chỉ nhận 1 nửa, trong tổng số tiền của bản hợp đồng (ước tính gần 10 tỷ đồng).

Quân số của B.BD so với mùa trước cũng có chút gia giảm. Thanh Tùng, Osita và Molina đã đạt được thỏa thuận, sau khi chia tay CLB cũ. Ba người này sẽ khỏa lấp các vị trí mà Như Thành, Helio và Lima để lại. Kesley Huỳnh Alves, Philani và trung phong cao kều Nkemi vẫn sẽ ở lại Bình Dương, ít nhất cho đến khi đáo hạn hợp đồng (sau V-League 2010). Về lý thuyết, B.BD vẫn còn khuyết một ngoại binh. Theo dự tính, B.BD sẽ kiện toàn đội ngũ sau Giải bóng đá quốc tế - BTV Cup tới đây.

Sau khi tạo được dấu ấn lịch sử cùng B.BD tại đấu trường AFC Cup 2009, HLV Mai Đức Chung đã được lãnh đạo B.BD chìa một bản hợp đồng mới, với chế độ đãi ngộ rất hậu hĩnh. Ông cựu Trưởng bộ môn Bóng đá thuộc Tổng cục TDTT được xem là “thương vụ” thành công nhất của B.BD, thời hậu Lê Thụy Hải. B.BD của ông Chung “xe ca” đang đi đến sự ổn định và đó là lý do mà lãnh đạo Becamex không muốn có những xáo trộn vào thời điểm này. Đội bóng sẽ quay lại V-League 2010 với mục tiêu giành lại ngôi vương sau 1 năm thất lạc.

Ngán ngẩm sau một mùa giải thất bại cùng HA.GL, hậu vệ ĐTVN – Đoàn Việt Cường đã ngỏ ý với bầu Đức xin được chuộc bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm với HA.GL. Đích đến của Cường “Dusit” là T&T HN. Nhưng Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã nói chuyện tình cảm với Việt Cường, rằng cứ ở lại V-League 2010 chắc chắn HA.GL sẽ có một diện mạo rất mới, để nuôi tham vọng vô địch. Sau khi thất bại với Thanh Bình (nhượng cho ĐT.LA), HA.GL vẫn cần những tuyển thủ như Việt Cường, Anh Tuấn hay Thái Dương, để đội hình không quá mất cân đối, giữa ngoại và nội (dự kiến “Gỗ” sẽ ra sân với… 8 ngoại binh ở mùa giải tới).
 

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm