Vừa ra mắt Ryan Giggs, PVF đã 'gây sốc' ở VCK U21 quốc gia

30/11/2017 19:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tuy nhiên, cú sốc lần này không phải ở mặt tích cực. PVF đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua ở giải đấu năm nay.

Gò Đậu có lẽ không phải đất lành đối với thầy trò HLV Andy Preece, dù trước giải đấu năm nay, PVF đặt mục tiêu vô địch.

Đội hình của họ thừa chất lượng khi HLV Andy gọi về những cầu thủ trưởng thành từ CLB vừa được thử sức ở giải VĐQG trong mùa bóng 2017 như Đức Chinh, Việt Anh, Tùng Quốc, Minh Dĩ…

Minh Dĩ ghi bàn đẹp mắt cho PVF nhưng không cứu nổi đội nhà khỏi một thất bại. Ảnh: Anh Hòa
Minh Dĩ ghi bàn đẹp mắt cho PVF nhưng không cứu nổi đội nhà khỏi một thất bại. Ảnh: Anh Hòa

Tuy nhiên, việc HLV Andy – người đến từ Anh quốc với triết lý bóng bổng, bóng dài dường như không phù hợp khi áp dụng với môi trường mới. PVF có tiếng với đội hình chất lượng do đã quá hiểu nhau khi được chơi cùng từ lứa U11 và đoạt vô số thành tích ở các giải đấu trẻ trước đây chơi khá bế tắc, đặc biệt trên hàng công với đầu tàu Đức Chinh.

Họ triển khai bóng mạch lạc ra hai biên nhưng những đường chuyền vào trong không thể đạt hiệu suất như ý muốn. Hoặc khi có cơ hội, các học trò của HLV Andy không thể tận dụng thành công.

HLV Andy Preece (phải) chưa thể đặt dấu ấn ở PVF. Ảnh: Anh Hòa
HLV Andy Preece (phải) chưa thể đặt dấu ấn ở PVF. Ảnh: Anh Hòa

Dù có bàn thắng mở tỷ số trước của Minh Dĩ từ phút thứ 5 sau quả đá phạt nhưng hơn 10 phút sau đó, Đức Thông đã có bàn gỡ 1-1 cho đội bóng xứ Nghệ. PVF duy trì lối đá tấn công liên tục trong thời gian còn lại, nhưng họ lại dính đòn hồi mã thương chí mạng từ SLNA ở phút bù giờ cuối cùng.

Đức Anh có pha tăng tốc và đánh bại thủ môn Văn Biểu để ghi bàn ấn định chiến thắng ngoạn mục cho đội bóng được đánh giá dưới cơ.

PVF bị loại sớm là một bất ngờ khi họ được nhận định là ứng viên lớn cho chức vô địch. Ảnh: Anh Hòa
PVF bị loại sớm là một bất ngờ khi họ được nhận định là ứng viên lớn cho chức vô địch. Ảnh: Anh Hòa

4 điểm sau 2 lượt trận giúp SLNA rộng cửa vào bán kết. HLV Đinh Văn Dũng của SLNA phấn khởi cho rằng SLNA thăng hoa như vậy là bởi các cầu thủ trẻ đã thích nghi hơn sau khi được làm quen ở trận mở màn.

Ông Dũng cũng đã rút được bài học khi B.Bình Dương cũng quật ngã được PVF ngày ra quân. Trận hòa An Giang xuất phát từ nguyên nhân SLNA chưa làm quen với thời tiết Gò Đậu và khi đã bắt nhịp được với giải đấu, SLNA luôn khó chịu.

Tin vui còn đến với họ khi sau trận này, HLV Đinh Văn Dũng sẽ được tăng cường thêm những nhân sự chất lượng như Xuân Mạnh, Văn Đức sau khi 2 cầu thủ này vừa giúp SLNA vô địch Cúp QG.

VCK U21 QG 2017: Có HLV ngoại, PVF vẫn thua ngày ra quân

VCK U21 QG 2017: Có HLV ngoại, PVF vẫn thua ngày ra quân

Được chờ đợi nhất ở giải năm nay với sự ra mắt của hàng loạt chuyên gia ngoại quốc về tham gia công tác đào tạo nhưng PVF đã khởi đầu không như mong đợi khi bị chủ nhà B.Bình Dương hạ nốc ao.

Trong khi đó, PVF đã nhận trái đắng tủi hổ khi phảo là đội ra về sớm nhất giải năm nay. Một bất ngờ lớn vì từ trước giờ bóng lăn, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất ở các giải trẻ khoảng nửa thập kỷ qua luôn chơi rất ấn tượng và mùa này, thậm chí PVF còn được nhận định là ứng viên lớn cho chức vô địch.

PVF đã vượt qua vòng loại đầy ấn tượng và ở VCK, họ còn gọi về thêm hàng loạt hảo thủ ở V-League để tăng cường. Tuy nhiên, đau cho Đức Chinh và các đồng đội, có lẽ họ chưa thể thích nghi với phương pháp huấn luyện của các thầy ngoại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm