Vừa họp vừa đề phòng máy bay ném bom

22/12/2016 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cần phải cân nhắc đánh giá đúng vai trò, vị trí đoàn TDTT QĐ trong 11 năm qua với những bài học thực tiễn để chuẩn bị cho tương lai”, Thiếu tướng Bằng Giang lật đi lật lại tất cả các vấn đề cùng với ông Quới, ông Quýnh và ông Thắng.

Họ quên cả thời gian, quên cả bữa cơm chiều, quên cả tiếng loa vọng từ ngoài đường Hoàng Diệu nhắc nhở tắt bớt đèn đề phòng máy bay Mỹ. Chỉ đến khi người lái xe của tướng Bằng Giang từ ngoài cửa vào nhắc đã gần nửa đêm, ông nói như kết luận một hội nghị một cách thân tình:

“Mình ủng hộ quan điểm của các cậu. Ngay đêm nay, đề nghị Ban chỉ huy đoàn soạn thảo một văn bản đề xuất về công tác TDTT trong thời gian tới của Thể Công gửi lãnh đạo Bộ TTM với những nội dung cơ bản như vừa trình bày để ngày mai họp mình sẽ gặp anh Vương Thừa Vũ, Phó Tổng TM trưởng, trình bày, xin ý kiến chỉ đạo. Mình cũng sẽ tìm gặp những vị tướng lĩnh lâu nay hiểu, quan tâm và đã gắn bó với Thể Công trình bày, thuyết phục để có thêm sự đồng tình ủng hộ. Mình tin sẽ thành công”.

Thế Anh (Ba Đẻn), nhân vật huyền thoại của Thể Công. Ảnh: Tác giả cung cấp

Vĩ thanh về tướng Bằng Giang

Tướng Bằng Giang sinh năm 1915 tại Hải Dương, là người Kinh song do hoạt động nhiều ở vùng núi phía Bắc, thường quan hệ giao lưu với  các dân tộc thiểu số, lại có vóc dáng to, khỏe, đậm, chắc trông như người dân tộc nên nhiều người lầm tưởng ông là người dân tộc.

Say mê bóng đá và thể thao từ nhỏ, lại sớm giác ngộ cách mạng từ những năm đầu thập kỷ 1930, trong vận động quần chúng tham gia cách mạng, anh thanh niên Bằng Giang luôn coi những thanh niên hâm mộ thể thao, đặc biệt bóng đá, là những đối tượng trọng điểm. Cách mạng tháng 8 thành công, tiếp đến là những ngày kháng chiến chống Pháp gian khổ, mặc dù đã là một bộ lãnh đạo cao cấp, vị tướng lừng danh của quân đội nhưng ông luôn quan tâm đến các hoạt động TDTT.

Kỳ 2 phần tiếp theo: Thể Công trong trái tim tôi

Kỳ 2 phần tiếp theo: Thể Công trong trái tim tôi

Hôm nay, đúng 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016). Tôi viết bài báo này trong tâm trạng vô cùng xúc động bởi mình cũng từng là người lính đang hồi ức về cảnh tượng Thể Công suýt bị giải tán từ 52 năm trước…

Hễ cứ có điều kiện là ông tổ chức các giải, các trận đấu bóng đá rèn luyện thân thể, tạo nên không khí vui tươi lành mạnh cho quân và dân ở các nơi bộ đội đóng quân. Hòa bình lập lại, là Tư lệnh Quân khu Tây Bắc ông đã cho thành lập đội bóng đá từng thi đấu ngang ngửa với Thể Công và các đội bóng miền Bắc.

“Qua miền Tây Bắc vui vút ngàn trùng xa…”. Ông là một trong những vị tướng luôn ủng hộ giải bóng đá quân đội với các đội bóng Ba Tơ, Bông Lau, Cửu Long, Đồng Nai…, có nhiều cầu thủ từ miền Nam tập kết ra Bắc.

Thể Công thời gian này đã có được những nhân tài kiệt xuất từ những giải bóng đá quân đội như cha con danh thủ Trương Tấn Bửu, Trương Tấn Nghĩa, Trần Tương Lai, Mai Xuân Phán, Huỳnh Văn Len,  Nguyễn Thành Út, Nguyễn Văn Nguyệt, Đàm Thu Trang, Bùi Đức, Văn Sỹ Chi, Nguyễn Văn Nhi, Đỗ Hải Bình, Nguyễn Bính…

VMH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm