Vòng 8 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Hà Nội lên đầu bảng, TP.HCM vượt khó

19/07/2015 07:16 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội đã không bỏ qua cơ hội lên ngôi đầu bảng với trận thắng trước đội cuối bảng Đắk Lắk. TP.HCM đã vượt khó ngoạn mục trước Huế bằng trận "thủy chiến" trên sân Thống Nhất.

Quyết trả món nợ thua trắng 0-3 tại Tự Do, các cầu thủ TP.HCM đã chơi với tinh thần cao nhất. Chủ nhà có màn khởi đầu như mơ khi ngay phút thứ 3, Minh Trung đã đón đường căng ngang bên biên phải dứt điểm tung lưới Minh Hoàng.

Có bàn mở tỷ số sớm, TP.HCM chủ động đá chắc chắn nhường phần sân cho đối thủ. Nhưng họ đã không thể bảo toàn tỷ số mong manh đó sau khi kết thúc hiệp 1. Đội trưởng Tuấn Tú đã trừng phạt sơ hở của hàng thủ chủ nhà bằng bàn gỡ 1-1.

Hiệp 2, cơn mưa to trên SVĐ Thống Nhất đã biến trận đấu thành cuộc "thuỷ chiến". Vì thế chất lượng trận đấu không cao khi 2 đội chỉ có mục tiêu phá bóng càng xa khung thành của nhau càng tốt.

Phút 70, trận đấu buộc phải hoãn 20 phút vì mưa quá to. Ngay khi trận đấu tiếp tục, đội bóng của HLV Phùng Thanh  Phương đã áp dụng chiến thuật phủ đầu đội khách.

Và điều đó đã cho ra hiệu quả tuyệt đối. Phút 85, trong tình huống cố định, bóng bất ngờ dừng trước vũng nước tạo cơ hội cho Phi Long băng vào tung cú dứt điểm tung lưới Minh Hoàng.

Thắng 2-1 trong trận này, TP.HCM đã chính thức vượt qua Huế trên bảng tổng sắp. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã chờ đợi rất lâu mới có cảm xúc vỡ oà như tối qua.

Dù có 3 điểm nhưng TP.HCM vẫn không thể đoạt ngôi đầu từ chính đối thủ, bởi ở trận đấu sau đó, Hà Nội đã không bỏ phí cơ hội khi gặp đội chót bảng Đắk Lắk.

Đội bóng Thủ đô đã khiến chủ nhà ôm hận bằng chiến thắng 3-2. Tiền đạo trẻ Quang Hải toả sáng rực rỡ trận này với 1 cú đúp trong hiệp 2. Hà Nội đang có 17 điểm, hơn TP.HCM 1 điểm.

Ở nhóm cuối, cục diện không có biến động sau lượt trận chiều tối qua. Đắk Lắk vẫn dậm chân dưới đáy bảng, nhưng cơ hội trụ hạng của họ vẫn còn y nguyên do Nam Định tiếp tục thể hiện phong độ bết bát.

Hôm qua, đội bóng thành Nam lại khiến CĐV nhà thất vọng khi để thua đối thủ được đánh giá không cao là Công an nhân dân. Nam Định từ ứng viên thăng hạng sau 8 lượt trận cho thấy họ dường như còn không muốn trụ hạng mùa này. Những bất ổn sau hậu trường đang khiến đội bóng này không còn là chính họ.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm