Vòng 6 V-League 2019: TP.HCM gọi, Hà Nội trả lời

22/04/2019 06:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải và các đồng đội chính thức “hẹn” TP.HCM cho trận cầu có thể mang tính quyết định ngôi nhất bảng lượt đi mùa giải này vào tuần tới ở sân Hàng Đẫy bằng chiến thắng thuyết phục trước Hải Phòng tối 21/4. Trong khi đó, cũng tại vòng đấu này, như thường lệ, “Gỗ” lại bị bắt nạt trên đất khách.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'SLNA là đối thủ chính của Hà Nội FC chứ không phải TP.HCM'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'SLNA là đối thủ chính của Hà Nội FC chứ không phải TP.HCM'

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng SLNA chính là đối thủ của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2019 chứ không phải đội đầu bảng TP.HCM.

Cuộc so tài tâm điểm vòng 6 giữa Hà Nội và Hải Phòng xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Và nếu V-League có nhiều trận đấu như 90 phút ở Hàng Đẫy tối 21/4, giải đấu cao nhất sân cỏ quốc nội chắc chắn sẽ hút khách.

Quang Hải và các đồng đội đã trải qua một cuộc chiến khó nhọc trước đối thủ đến từ đất Cảng. Hải Phòng cho thấy họ không phải tay mơ khi áp sát tốp đầu và chỉ chịu kém Hà Nội và TP.HCM trên bảng xếp hạng trước vòng 6. Niềm tin càng lớn hơn cho họ khi Hoài Dương mở tỷ số cho đội khách, buộc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải vất vả tấn công để ngược dòng.

VIDEO: Highlight Hà Nội 3-1 Hải Phòng, V- League 2019, vòng 6

Hoàng Vũ Samson với một cú đúp cùng bàn ấn định tỷ số 3-1 của Quang Hải ở phút cuối trận đã giúp Hà Nội hoàn tất màn ngựa về ngược trước đối thủ khó chơi quen thuộc. Quan trọng hơn, 3 điểm có được ở trận này giúp đội bóng Thủ đô duy trì mạch bất bại ở V-League. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có 14 điểm, kém TP.HCM của HLV Chung Hae Soung 2 điểm.

Do đó, cuộc so tài giữa 2 CLB này trên sân Hàng Đẫy tối 27/4 sắp tới sẽ lại là trận đấu đáng xem nữa của V-League, thậm chí còn được xem là trận chung kết của lượt đi. CĐV của Quang Hải và đồng đội lại có dịp chờ đợi một ngày cuối tuần hấp dẫn nữa cùng CLB mình yêu mến.

Hà Nội chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng mạnh nhất dải đất hình chữ S hiện tại và họ càng chiếm được tình cảm của các CĐV. Trong khi đó, CLB vốn được yêu mến bậc nhất HAGL tiếp tục cho người yêu mến họ âu lo với chuỗi phong độ trồi sụt.

Ngay sau khi cắt mạch thua ở sân nhà Pleiku, “Gỗ” lại chìm nghỉm tại Tam Kỳ bằng trận thua trắng bụng Quảng Nam. Thanh Trung và các đồng đội đã nhấn chìm “những đứa trẻ nhà bầu Đức” một cách tâm phục khẩu phục.

Và với màn trình diễn như thời gian qua, mục tiêu Top 3, Top 5 của HAGL xem ra khó khả thi. Cứ mỗi tuần trôi qua, người ta lại đặt ra câu hỏi không biết bao giờ “những đứa trẻ nhà bầu Đức” mới trưởng thành như cách họ gánh vác trọng trách ở các ĐTQG. Và tài năng thật sự của các cầu thủ HAGL là thế nào trong một tập thể họ quá hiểu nhau và cùng dắt nhau đi đến cung bậc cảm xúc thất vọng cho CĐV nhà.

HAGL sẽ phải đứng ngồi không yên khi hiện tại, họ đã bị Dược Nam Hà Nam Định san bằng cách biệt điểm số. Thầy trò HLV Văn Sỹ sau chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương đã có 6 điểm. Diogo đã làm bùng nổ Thiên Trường bằng bàn thắng duy nhất trận này.

Cái đáng quý của đội bóng thành Nam là cảm xúc chân thành của các CĐV. Họ luôn đồng hành cùng thầy trò HLV Văn Sỹ ở những thời điểm khó khăn nhất và Nam Định biết cách tựa lưng vào Thiên Trường để tối đa hóa lợi thế mặt sân này thành điểm số để đi đến mục tiêu trụ hạng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm