Vòng 12 Toyota V-League 2017: Những vị khách 'khó ưa'

07/04/2017 08:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở lượt trận cuối tuần này, điểm chung là các đội chủ nhà đều không dễ bắt nạt những vị khách rất “gàn bướng”.

Quảng Nam “ủ mưu”

Sau cú sốc ngã đau trên sân Pleiku tuần trước, Quảng Nam dù chưa nguôi nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lúc này là bỏ qua ấm ức và hướng tới thời cơ mới. Quảng Nam sẽ gặp CLB được coi như “người anh em” của họ là Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Tuần này, Sài Gòn sẽ có sự trở lại của 2 ngoại binh trong đội hình, giúp sức mạnh của họ tăng thêm.

Nhưng điều quan trọng lúc này là Quảng Nam đang hừng hực khí thế để quyết lấy ngôi đầu. Nếu có 3 điểm chiều nay, Quảng Nam sẽ lên ngôi đầu bảng thay vị trí của Hà Nội FC chí ít trong 48 giờ. Điều đó sẽ gây áp lực đáng kể cho Hà Nội FC lẫn FLC Thanh Hóa, những CLB phải đi làm khách trước các đối thủ khó chịu.

Quảng Nam có nắm được thời cơ để phất cờ hay không, hay họ lại lặp sai lầm như tuần trước của Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng không thể giữ lại 3 điểm trước SLNA làm các CĐV nhà thất vọng, và nó sẽ trở thành nỗi tức giận nếu tuần này họ không thể thắng XSKT Cần Thơ. Cùng với Long An, thầy trò Vũ Quang Bảo lúc này rất “mong manh dễ vỡ” và dù từng mang tiếng trong quá khứ chuyện “3 đi, 3 về”, cũng không có lý do gì để Hải Phòng rơi điểm.

Cũng trên sân miền Trung, Hà Nội FC hành quân đến sân 19/8 ở Nha Trang tuần này với nỗi ám ảnh từ mùa giải trước. Sự cố xô trọng tài Đức Vũ của Văn Quyết chắc chắn là một vết nhơ đáng quên trong sự nghiệp cậu học trò cưng của HLV Chu Đình Nghiêm. Văn Quyết không quên đối thủ Sanna Khánh Hòa BVN, ngoài sự cố đó còn phải kể thêm chủ nhà luôn là khắc tinh với đội bóng Thủ đô.

2 mùa giải thầy trò HLV Võ Đình Tân có mặt ở V-League là 2 mùa bóng mà Hà Nội nhà đương kim vô địch tủi hổ rời Nha Trang. Có uất ức, có thất vọng, và có lịch sử chưa biết thắng chủ nhà tại đây, Hà Nội FC đang lo ngại nỗi ám ảnh ùa về sẽ khiến họ mất ngôi đầu bảng và xa hơn là chức vô địch lượt đi đang cận kề.

Hà Nội FC gặp khó ở miền Trung, và đó là cơ hội lớn để Quảng Nam “ủ mưu” đánh chiếm ngôi đầu.

VPF “lên ruột” vì ám ảnh trọng tài

HAGL và FLC Thanh Hóa, 2 CLB dù thắng thua cũng từng “lên bờ xuống ruộng” với chuyện trọng tài trong mùa giải này sẽ đối chọi nhau ở Pleiku. Vấn đề là tuần này, ai dám “giơ tay” bắt trận đấu rất quan trọng với cả 2 đội. Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền vừa ngồi chưa ấm ghế đã cảm nhận áp lực cho đội ngũ của mình.

Quảng Nam được U20 Việt Nam ‘tiếp viện’ sau sự cố ở Pleiku

Quảng Nam được U20 Việt Nam ‘tiếp viện’ sau sự cố ở Pleiku

Trận thua có phần oan uổng của Quảng Nam trước HAGL không chỉ khiến họ mất đi điểm số còn còn gặp tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Thiago nhận đủ 3 thẻ vàng.

VPF cũng đang lo sốt vó sợ bị ông Mùi phản pháo về quy trình phân công trọng tài mới. Sau nhiều biến cố được ví như quá nhiều “giọt nước làm tràn ly”, nhất cử nhất động của các ông “vua áo đen” đều được lưu tâm. Và phân công ai để chèo lái mỗi trận đấu vượt cơn bão dữ để về đích an toàn có thể xem là kỳ tích với đội của ông Hiền.

Cuộc chiến tại Pleiku hứa hẹn nhiều kịch tính và các ông vua áo đen thừa hiểu phải thận trọng cỡ nào. 2 năm gần nhất, FLC Thanh Hóa thắng 3, thua 1 trước HAGL. Lần gần nhất, đội bóng xứ Thanh đã phải phơi áo tại Pleiku. Hiện tại, FLC Thanh Hóa khát khao trở lại mạch thắng để đòi lại ngôi đầu và so với chủ nhà, họ có được quãng nghỉ nhiều hơn để nghỉ ngơi.

1. Hà Nội đang là CLB có hàng công mạnh nhất V-League với 19 bàn thắng. Trong khi đó, FLC Thanh chỉ để lọt lưới 6 bàn, thấp nhất trong số các CLB.

8. Có 8 CLB có thể vô địch lượt đi V-League 2017. Hiện tại, Hà Nội, FLC Thanh Hóa, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa là những đội có lợi thế lớn nhất.

9. Đội cuối bảng Long An đã thua liền 9 trận trong mùa giải này, san bằng kỷ lục lớn nhất mà họ làm được ở mùa giải 2015 nhưng ở khía cạnh tích cực là bất bại 9 vòng liên tiếp.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm