V-League: 'Hữu xạ tự nhiên hương'

03/09/2015 08:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong rất nhiều các phát biểu của mình, ông Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch CLB ĐTLA, đương kim Chủ tịch HĐQT VPF, chia sẻ rằng, ông đã và đang có rất nhiều hảo hữu giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi mời họ đầu tư – tài trợ cho bóng đá, thì đồng loạt đều lắc đầu. Và đấy là điều chúng ta, những người làm bóng đá, cần phải suy ngẫm.

Nếu không phải là “dùng vốn tự có” như trường hợp của ông Lê Hùng Dũng với gói tài trợ Eximbank trước đây hay ở một hình thức khác, HAGL và ĐTLA tự bỏ tiền túi ra để đổi lấy sóng quảng cáo trên truyền hình tại các vòng đấu V-League, việc tìm kiếm và kêu gọi tài trợ của VFF, cũng như VPF là cực kỳ khó khăn.

Trước đây, khi còn chuyên trách vai trò Phó TGĐ VPF phụ trách tài trợ và các vấn đề truyền thông các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, ông Phạm Phú Hoà từng phát biểu trên Thể thao & Văn hoá: “CĐV mà quay lưng, thì nhà tài trợ cũng “say goodbye” luôn. Chúng ta cần một sản phẩm bóng đá tử tế để lôi kéo họ lại”.

“Người hâm mộ xứ Nghệ và đội bóng của họ luôn tạo được sợi dây gắn kết, để chung lưng đấu cật trong những thời điểm khó khăn. SLNA cũng ý thức được trách nhiệm để phấn đấu, đá hay hơn, cống hiến hơn. Cổ động viên SLNA cũng cảm thấy họ được trân trọng”, ông Phạm Phú Hoà cũng từng nói như thế về bóng đá và CĐV xứ Nghệ.

Nhưng, cho đến buổi tối muộn sau trận thua 0-3 của SLNA trước XSKT Cần Thơ, người viết lại nhận được tin nhắn từ anh Trương Thanh Tùng, phó Chủ nhiệm Hội CĐV SLNA phía Nam, thế này: “Chúng tôi “xin” một trận hoà, không phải vì đội, mà vì các CĐV đã lặn lội đường xa đến đây. Ước mơ đơn giản thế mà không được, tội các CĐV ghê”.

Người hâm mộ công tâm nhưng cũng rất tinh tường, không dễ gì qua mặt họ được. Cách đây không lâu, CĐV SLNA từng thất vọng như thế nào khi đội bóng con cưng của họ để thua ngược trước HAGL. Đâu thể cứ “giận thì giận mà thương thì thương” mãi được, bởi “anh sai đường em đâu chịu nổi”, hôm ở Cần Thơ, CĐV SLNA đã lại hát thế.

Không còn cảnh trống rong cờ mở nữa, sau khi trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và SLNA kết thúc, một bầu không khí ủ rũ bao trùm chừng vài trăm CĐV mặc áo vàng. HLV Ngô Quang Trường phát biểu rằng bản thân ông và các cầu thủ cảm thấy có lỗi với các CĐV đã theo chân đội. Nhưng, SLNA cũng cần phải xin lỗi cả nhà tài trợ nữa. Nhà tài trợ không bỏ tiền ra chỉ để nhận lại điều tiếng, chắc chắn thế.

Hôm qua, SVĐ Cần Thơ đã có cả vạn người tìm đến sân để xem… đua xe ở chặng 3 giải VĐQG “Raider Cup 2015” và dù trước đó, truyền thông cũng chỉ đề cập rất hạn chế đến giải đấu này. Mà giá vé vào cổng không hề rẻ chút nào, những 200 ngàn đồng/vé khán đài A và khán đài B là 150 ngàn đồng, tức là đắt gấp 5-6 lần giá vé một trận V-League.

Có câu, "hữu xạ tự nhiên hương". Cái hay cái đẹp, ai mà không thích, không yêu?! So khán giả xem đua xe và khán giả xem bóng đá ở sân Cần Thơ (một ngày trước đó) sẽ thấy ngay sự khác biệt. Bóng đá là môn thể thao vua, nhưng là vua không ngai, khi số đội thực sự có khát vọng vô địch thì ít mà nhóm “chống xuống hạng” lại đông.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm