V-League 2015: Tinh còn hơn đông

01/11/2014 13:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc chắn dư luận không ít người ủng hộ  phát biểu của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rằng V-League còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu…

Chuyện bỏ giải ở V-League không hề mới nhưng luôn là vấn đề thời sự với bóng đá Việt Nam, bởi nó đã trở thành… vấn nạn. Trước mùa giải mới, V-League lại nóng vì TĐCS.Đồng Tháp đứng trước nguy cơ giải tán.

Nếu TĐCS.Đồng Tháp bỏ giải, V-League 2014 sẽ chỉ còn 13 đội tham gia. Mà chưa chắc dừng lại ở con số 13 bởi ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám tin sẽ không có đội nào theo chân Đồng Tháp. Vậy nên ngay bây giờ, VFF và VPF hãy sẵn sàng cho các phương án xấu nhất.

Thật là một tín hiệu đáng mừng khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định V-League còn bao nhiêu đội đá bấy nhiêu, nhất định không “níu kéo”. Cũng dễ hiểu thôi bởi VFF, VPF từng “dính đòn” cũng vì chạy theo số lượng.

Còn nhớ ở mùa giải 2013, do XMXT.Sài Gòn đứt gánh giữa đường nên VFF đã “đặc cách” cho K.Kiên Giang được trụ hạng. Thời điểm đó, có nhiều ý kiến xung quanh quyết định của VFF bởi K.Kiên Giang ngấp nghé trước nguy cơ giải tán vì khó khăn tài chính. Rốt cuộc, dù được VFF “giải cứu” để ở lại V-League nhưng tự thân CLB K.Kiên Giang không cứu được mình vì không có tiền nên đành xóa sổ.

Câu chuyện của K.Kiên Giang là một trong nhiều bài học xương máu cho những người làm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tinh hơn đông! Nói như lời ông Lê Hùng Dũng, K-League (Hàn Quốc) khi bị tác động của khó khăn kinh tế cũng chỉ đá với 6, 8 đội nhưng có sao đâu, khán giả vẫn đông. Và, cũng tin chắc rằng, V-League còn 8 hay 10 đội nhưng làm một cách chuyên nghiệp, chất lượng thì không lý do gì khán giả quay lưng.

Đã 14 năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng V-League đến bây giờ vẫn khó nói đến 2 từ “chuyên nghiệp”, vì tồn tại quá nhiều vấn đề. Trong đó, bỏ giải đang là vấn nạn. Vì sao thế? Đó là vì nhiều đội bóng gồng lên để chơi chuyên nghiệp nên đứt gánh giữa đường là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, có những kẽ hở không hề nhỏ trong công tác tổ chức giải nên vấn nạn bỏ giải vẫn cứ đeo đẳng V-League. Bóng đá chuyên nghiệp đơn giản phải lấy bóng đá nuôi được bóng đá, nhưng điều đó có CLB nào ở V-League đang làm được?

Đã có lúc dư luận như muốn kêu gọi “đập đi làm lại” V-League. Hẳn nhiên ý kiến đó vẫn có khía cạnh tích cực, nhưng nhìn tổng thể thì không dễ. Bởi vì, giống như một ngôi nhà vậy, muốn nó đẹp, hợp lý, tiện nghi hơn chưa hẳn chỉ có cách “đập đi xây lại”. Sai ở đâu sửa ở đó, điều chỉnh ở đó nhưng phải làm một cách quyết liệt, rốt ráo thì tin chắc V-League sẽ tốt dần lên.   

Chưa phải quá muộn để nói rằng đã đến lúc V-League dứt bỏ thứ bóng đá vô giá trị, cứ đốt tiền như thiêu thân. Thà ít đội tham gia nhưng chất lượng còn hơn đông mà ít tính cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm