Viettel thua trắng trước Sài Gòn, HLV Hàn Quốc lắc đầu ngao ngán

19/05/2019 05:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội chủ sân Thống Nhất đã khiến các cầu thủ áo lính Viettel thêm một lần bị ám ảnh bởi sàn đấu này khi tiếp tục nhận thất bại 0-3 tối 18/5. Trước đó khi gặp TP.HCM, thầy trò HLV Lee Heung Sil cũng ngao ngán ra về với trận thua 0-2.

VIDEO: Highlights Sài Gòn 3-0 Viettel, V League 2019 vòng 10

VIDEO: Highlights Sài Gòn 3-0 Viettel, V League 2019 vòng 10

Quế Ngọc Hải và các đồng đội tiếp tục mắc sai lầm, Viettel nhận trận thua đậm thứ 2 liên tiếp và tụt xuống vị trí thứ 11

Tính tổng cộng trong vòng hơn nửa tháng đến TP.HCM, thầy trò HLV Lee Heung Sil đã nhận đến 5 bàn thua với hai đại diện của bóng đá Sài thành. Cả hai thất bại đều đến theo kiểu “cái chết được báo trước” khi đội khách bị đánh giá quá non nớt trước kinh nghiệm của hai đội chủ nhà.

Ở trận thua Sài Gòn 0-3 lượt trận 10 này, HLV Lee Heung Sil cho biết các học trò đã đánh mất thế trận quá sớm. Viettel thua 3 bàn chỉ sau 40 phút với 2 pha dứt điểm cùng kịch bản bằng chân trái của Ngọc Duy và Quốc Phương.

Và chính tiền vệ gốc Thanh Hóa Lê Quốc Phương là người xử lý bóng để Ngọc Hải phải đưa tay cản phá, chấp nhận bàn thua thứ 3 sau khi Paulo thực hiện thành công quả 11m.

Ngọc Hải và lần đầu mang băng đội trưởng Viettel thảm họa. Ảnh: HT
Ngọc Hải và lần đầu mang băng đội trưởng Viettel thảm họa. Ảnh: HT

Ngọc Hải và các đồng đội đã thực sự bị ám ảnh bởi sân Thống Nhất. Dù năm ngoái khi còn khoác áo SLNA, Ngọc Hải và đồng đội đã từng đả bại đội chủ sân Thống Nhất đến 2 bàn không gỡ. Ngọc Hải thậm chí còn có một bàn thắng ấn định chiến thắng cho SLNA. Tuy nhiên, lần đeo băng đội trưởng đầu tiên với Viettel mùa này chỉ khiến Ngọc Hải gặp áp lực thay vì chứng tỏ mình đáng trông cậy với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

VIDEO: Highlights Sài Gòn 3-0 Viettel, V League 2019 vòng 10

HLV Lee Heung Sil thừa nhận Ngọc Hải vẫn chịu “dư chấn tâm lý” sau án phạt nguội đầu mùa. Bên cạnh đó, ông có vẻ xác định Viettel không thể có điểm ở sân khách sau chuỗi trận thua nhiều hơn hòa ở mùa giải năm nay.

HLV họ Lee nói : “Trận này chúng tôi có hai sự vắng mặt của Hoàng Đức và Tiến Dũng nên ảnh hưởng lớn đến sự vận hành lối chơi. Đặc biệt là ở hàng thủ. Tôi quyết định cất Tiến Dũng để chuẩn bị cho hai trận sân nhà sắp tới, thực ra vấn đề của cậu ấy không quá nghiêm trọng”.

Sài Gòn (trước) dễ dàng đánh bại Viettel vì sự non nớt của đối thủ. Ảnh: HT
Sài Gòn (trước) dễ dàng đánh bại Viettel vì sự non nớt của đối thủ. Ảnh: HT

“Vấn đề khâu dứt điểm của CLB có vấn đề làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã tập nhiều nhưng chưa cải thiện được. Trận này đội đã thua bàn trước từ rất sớm nên các cầu thủ rất khó thực hiện những yêu cầu khác của tôi”, vẫn lời thuyền trưởng người Hàn Quốc.

“Tôi nghĩ đội hình chúng tôi từ hạng Nhất lên chơi V-League nên thiếu kinh nghiệm, thời gian chuẩn bị cho mùa giải không có nhiều nên vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Tuy nhiên tôi không nhận thấy mình có nhiều áp lực về thành tích. Như CLB đã giao chỉ tiêu sẽ hướng tới sự phát triển lâu dài với nguồn lực cầu thủ trẻ nên phải có thời gian.

Tháng 6 tới sẽ đến giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, CLB đã đăng ký 28 cầu thủ, được phép chuyển đổi 3 ngoại binh. Trong giai đoạn 2 sẽ có Trọng Hoàng trở lại và tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp ích cho CLB”, ông Lee Heung Sil nói thêm.

Vũ Minh Tuấn và đồng đội vẫn đì đẹt ở nhóm cuối, còn Sài Gòn đã vươn lên Top 3 với 17 điểm. Ảnh: HT
Vũ Minh Tuấn và đồng đội vẫn đì đẹt ở nhóm cuối, còn Sài Gòn đã vươn lên Top 3 với 17 điểm. Ảnh: HT

Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Công cho hay: “Tôi nghĩ việc bản thân từng làm và hiểu được các cầu thủ Viettel chỉ là một phần nguyên nhân để giúp CLB Sài Gòn giành chiến thắng thôi. Điều quan trọng là đội khách vẫn chưa ổn định được lực lượng và chưa hình thành cách chơi”.

“Viettel là một tân binh nhưng cầu thủ của họ lại được đào tạo rất bài bản. Thời điểm hiện tại họ chơi không tốt không phải vì năng lực của cầu thủ mà bởi vì họ chưa có thời gian để thích nghi ở sân chơi V.League. Hiệp 2 chúng tôi không có ào ạt lên tấn công bởi lợi thế dẫn trước 3 bàn ở hiệp 1. Chỉ bên đội khách nôn thôi.

Tôi vẫn hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ ở hiệp 2, dù kết quả chưa tốt Ngoài tinh thần đoàn kết và sự cống hiến thì tiêu chí năm nay của CLB Sài Gòn là thi đấu để lôi kéo khán giả đến sân đông hơn. Điều đó đã tạo nên tinh thần cống hiến cho cầu thủ của tôi”, con trai HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

“Tôi luôn hy vọng CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM đưa khán giả đến sân đông hơn nữa và cống hiến một phần nhỏ trong thành tích chung của bóng đá TP.HCM. Tôi nghĩ hiện tại các học trò tôi đã làm được phần nào điều đó”, HLV Thành Công nói thêm.

Bàn thắng: Ngọc Duy (7’), Quốc Phương (22’), Paulo (40’)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm