Việt Nam-U23 Kuwait 3-0: Hình bóng quân vương

21/09/2010 08:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 3 bàn thắng trong trận mở màn chiến dịch chuẩn bị cho việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup của ĐTVN chẳng những mở toang cơ hội vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long, mà còn cho thấy hình bóng của đội bóng lớn trong khu vực.

Tư thế số 1 ĐNA   

Những phút đầu, U23 Kuwait gây ấn tượng với nền thể lực sung mãn, kỹ thuật cơ bản tốt lẫn sự tự tin. Thế nhưng, hạn chế tuổi trẻ bộc lộ rất rõ, khi họ không duy trì được sự điềm tĩnh, đĩnh đạc, vốn là điểm mạnh của VN. Khi Việt Thắng ghi bàn từ chấm phạt đền, U23 Kuwait suy sụp thấy rõ. Chủ nhà hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận. Tuy thế, cũng có những giây phút sơ hở từ các cầu thủ phòng ngự ĐTVN, nhưng U23 Kuwait lại chưa đủ tinh tế và sắc sảo để tận dụng thành công, điển hình như cú bứt phá thoát khỏi sự truy cản của hàng thủ VN phút 72 của Hamad Hali. Tiếc rằng tiếc cú dứt điểm thiếu độ lạnh của anh này đã bị thủ thành Dương Hồng Sơn dễ dàng hóa giải.
ĐTVN đã thể hiện phong độ và sức mạnh
vượt trội trước U23 Kuwait. Ảnh: VSI
ĐTVN đã cho thấy sự khác biệt về kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt lối chơi cũng như điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Đấy là hình bóng của đội bóng đã tìm được sự ổn định tương đối về đẳng cấp, chiến thuật - lối chơi và tâm lý thi đấu. Vẫn cảm nhận được sự khao khát chinh phục rất rõ trên những gương mặt các tuyển thủ.

Họng súng trong tay áo

Bước vào trận đấu này, ngoài tư thế của đội bóng số 1 ĐNA, người hâm mộ sốt ruột chờ đợi xem ĐTVN có sự tươi mới nào tích cực không. Về con người, dường như chỉ có sự thiếu vắng đáng kể nhất là Công Vinh, ngoài ra bộ khung cơ bản vẫn là những gương mặt cũ. Hàng thủ cho thấy sự yên tâm nhất. Huy Hoàng thay Như Thành khi kết quả đã ngã ngũ, không phải từ kết quả Thành “kếu” chơi kém. Dương Hồng Sơn chính là điểm sáng, tạo được niềm tin cho đồng đội.

Có cảm giác, cả HLV Calisto lẫn cầu thủ đã thích nghi được với lối chơi thiếu Công Vinh. Quang Hải (rồi Vũ Phong) chơi vị trí của Công Vinh bên cánh trái. Sau khi Phong vào thay Thành Lương (tiền vệ phải), Quang Hải dạt sang đá tiền vệ phải. Ngay thời còn Công Vinh, ai cũng thừa biết ông Calisto cắm Việt Thắng đá cao nhất không phải vì anh giỏi ghi bàn. Thay vào đó, Thắng “bế” có sức vóc, khả năng tì đè, làm tường tốt nhất trong cơ số tiền đạo hiện nay.

Chính vì thế, dù trận này chỉ ghi bàn được nhờ quả đá phạt đền, nhưng vai trò của Thắng vẫn đậm nét. Tiền đạo này dường như là tâm điểm, để HLV Calisto xây dựng các phương án tấn công  với nhiều tiền đạo ảo. Tối qua, chúng ta rất ít khi thấy những pha câu bóng từ 2 biên vào. Thay vào đó, những pha tấn công trung lộ, những cú đập nhả trước vòng 16m50 để tuyến hai băng lên dứt điểm vô cùng nguy hiểm. Không phải Việt Thắng, chính Tấn Tài, Quang Hải, Minh Phương, Vũ Phong, Tài Em với sự di chuyển hợp lý, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp tốt mới là những nhân tố dễ gây bùng nổ và luôn đe dọa mành lưới đối phương. Minh Phương-Tài Em với sự hỗ trợ của Tấn Tài (dạt vào) tạo nên 3 mũi giáp công hữu hiệu, đồng thời khỏa lấp được phần nào gánh nặng tuổi tác của cặp tiền vệ trung tâm của ĐT.LA. Riêng Minh Phương vẫn chứng minh được thương hiệu với những cú sút xa cho độ “sát thương” rất cao.

Nhìn chung, 3 bàn thắng vẫn là ít so với cơ hội tạo dựng được của ĐTVN. Nhưng không sao, bởi sự khởi đầu nào cũng rất khó khăn, nói gì thầy trò HLV Calisto phải lâm trận với tâm thế của nhà vô địch Đông Nam Á, chịu áp lực nhiều phía.

Điều quan trọng nhất là thầy trò HLV Calisto vẫn cho thấy hình bóng của đội bóng lớn trong khu vực. Họ vẫn cho thấy tiềm năng chưa cạn kiệt. Đấy là giá trị quan trọng hơn cả 3 bàn thắng và 3 điểm đầu tiên mà ĐTVN đoạt được.

NGỌC HÒA

Ở trận đấu diễn ra trước đó, CHDCND Triều Tiên đã vượt qua U23 Australi với tỷ số 1-0 nhờ cú sút phạt thành bàn của Park Song Chol ở phút 18. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Á đã chơi hay và xứng đáng giành chiến thắng. U23 Australia sẽ là đối thủ tiếp theo của ĐTVN ở lượt trận thứ 2 của Cúp 1.000 năm Thăng Long diễn ra vào ngày mai (22/9).




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm