Việt Nam vs Philippines: Bóng đá thật kỳ diệu

05/12/2018 11:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn ví bóng đá là thứ ngôn ngữ toàn cầu. Rất chuẩn. Bóng đá mang cả những thông điệp: Gây xung đột, thậm chí là chiến tranh, nhưng cũng có thể hàn gắn, đoàn viên. Ở Việt Nam, bóng đá thậm chí còn gánh vác những nhiệm vụ lớn lao hơn thế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Năm 2008, thời điểm mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu không chừa bất cứ quốc gia nào, tại Việt Nam, đấy là năm đỉnh điểm của lạm phát. Nỗi lo về cơm áo gạo tiền luôn thường trực, khiến cho con người ta rất dễ nổi nóng, dù có thể chỉ là một va chạm nhỏ trên đường. Nhưng, chỉ với chức vô địch AFF Suzuki Cup năm đó mà thầy trò HLV Henrique Calisto mang về, tinh thần dân tộc lên rất cao, người người cười nói vui vẻ, hăng say lao động sản xuất, nhà nhà hạnh phúc ngập tràn, không thấy cảnh cãi vã vợ chồng.

Trong cái đêm Giáng sinh 24/12 và vài ngày sau đó, khi trận chung kết lượt về kết thúc ở Mỹ Đình, cảnh sát chỉ phải xử vài vụ lẻ tẻ như con mèo nhà ai trèo lên cây không chịu xuống, hay mấy gã say xỉn ngoài đường đêm khuya không về được nhà. Hàng vạn người xuống đường với cờ đỏ sao vàng phấp phới, các con phố đông nghẹt, nhưng không có cảnh đánh nhau, xô đẩy nào. Ở các làng quê, điện thắp sáng gần như cả đêm, dù hôm sau bà con vẫn phải ra đồng vụ Đông Xuân… Nói chung là tinh thần rất phấn khởi.

10 năm sau, hầu như tất tần tật câu chuyện đang lặp lại. Từ hào khí U23 châu Á giữa bão tuyết Thường Châu, đến ASIAD 18 và giờ là AFF Suzuki Cup 2018, mà các ĐTQG Việt Nam đem lại là rất lớn lao. Không một ngành nghề, địa hạt nào có thể gánh trên vai bao thiên chức cao cả như bóng đá. Mọi con mắt lúc này dõi theo thầy trò HLV Park Hang Seo, khiến cho việc đáo nợ hay vấn đề lương thưởng có chậm mấy ngày, cũng chẳng sao.

Bóng đá thật kỳ diệu và bóng đá Việt Nam còn hơn cả sự kỳ diệu ấy. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng bao phen phải chịu cảm giác bị phản bội, bao phen ê chề, bao phen muối mặt…, khi các cầu thủ rủ nhau đánh quả, "ngoại tình", nhưng họ cũng rất vị tha và quên rất nhanh. Chỉ có tình yêu mới đủ vị tha đến thế. Cả dân tộc đang lên cơn sốt và nếu nhìn từ địa hạt truyền thông, truyền hình, từ báo chí thể thao, rất hiếm cơ quan báo đài nào còn giữ được sự điềm tĩnh. Hào khí lúc này có thể nói là ngất trời. Thật!

Đội tuyển Việt Nam còn ít nhất 3 trận đấu nữa để có thể chạm tay vào chức vô địch Đông Nam Á, lần thứ 2 trong lịch sử. Các trận đấu không là chuyện riêng của HLV Park Hang Seo và cầu thủ của ông, mà nó thuộc về tất cả. Hai tiền đạo chủ lực trong chiến dịch của thầy trò ông Park, không phải là Anh Đức và Văn Đức, mà là khán đài SVĐ (tức CĐV) và truyền thông - báo chí, theo đúng mô hình phát triển chuẩn của AFC. Một cổ vũ hết mình và được ví như cầu thủ thứ 12, một truyền tải thông tin, định hướng dư luận.

VFF nếu không liên quan đến việc phát hành vé, chắc cũng đứng ngoài cuộc chơi. Vài ngày tới lại là Đại hội Khóa VIII rồi nhỉ.

Bóng đá trước khi mang vác bao nghĩa vụ cao cả, nó đơn thuần chỉ là một trò chơi. Chỉ cần không buôn bóng đá là được, bởi nếu buôn, không ai chơi hết vốn hay dồn hết trứng vào một cái giỏ như lúc này cả. Rất nguy hiểm!

 

* Xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia (19h00, 5/12) (lượt đi 0-0):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm