Việt Nam tránh được Thái Lan ở BK giải VĐ futsal ĐNA 2017

29/10/2017 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Miguel đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV để đánh bại đối thủ nặng ký Indonesia 4-3, qua đó tránh được chuyện chạm trán ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết.

Nhà thi đấu Phú Thọ được hâm nóng bởi khoảng 3000 CĐV trong cuộc đọ sức đáng xem nhất bảng A. Trước đó, cục diện bảng B đã ngã ngũ khi Thái Lan không khó khăn để đánh bại Malaysia để giành vị trí số 1. Điều đó khiến Việt Nam và Indonesia, 2 đội bóng mạnh nhất bảng A phải quyết đấu để tránh gặp ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Tâm lý đó khiến 2 đội chơi rất quyết tâm. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu từng đưa Thái Lan nhiều lần dự các giải lớn, ông Victor Hermans giúp lối chơi của Indonesia biến ảo từng ngày. Đội bóng xứ vạn đảo khiến các học trò của HLV Rodrigo không ít lần khốn khổ khi gỡ hòa 1-1 rồi dẫn 3-2.

Phùng Trọng Luân (trắng) bùng nổ đưa Việt Nam giành ngôi nhất bảng A. Ảnh: Bạch Dương
Phùng Trọng Luân (trắng) bùng nổ đưa Việt Nam giành ngôi nhất bảng A. Ảnh: Bạch Dương

Nhưng sự xuất sắc từ cầu thủ kỳ cựu Phùng Trọng Luân đã giúp futsal Việt Nam lật ngược thế cờ. Trọng Luân lập công trong cả 3 bàn thắng đầu của Việt Nam để đưa chủ nhà 2 lần vượt lên dẫn trước và chính cầu thủ gốc Khánh Hòa gỡ 3-3.

Phút cuối cùng của trận đấu, trước sức ép liên tục của đội khách, Trọng Luân thực hiện cú đột phá dũng mãnh qua hậu vệ Indonesia trước khi căng ngang vào cột 2 để Minh Trí dễ dàng ấn định chiến thắng 4-3 cho đội nhà. Một kết quả hơn cả mong đợi khi chỉ cần hòa, Việt Nam cũng hiện thực hóa mục tiêu số 1 bảng A.

HLV Miguel Rodrigo cho biết: “Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất mạnh mẽ trong trận đấu diễn ra rất kịch tính và căng thẳng từ đầu đến cuối. Dù bị dẫn nhưng các cầu thủ đã rất vững vàng, không bỏ cuộc. Tôi cho rằng Indonesia xứng đáng có được  kết quả hòa dù rằng quả penalty có vẻ không được hợp lý. Tuy nhiên họ đã thể hiện là đội bóng có lối chơi cân bằng và nguy hiểm trong phản công nhanh”.

Thắng lợi trước Indonesia giúp Việt Nam tránh được Thái Lan ở bán kết. Ảnh: Bạch Dương
Thắng lợi trước Indonesia giúp Việt Nam tránh được Thái Lan ở bán kết. Ảnh: Bạch Dương

Ông thầy người Tây Ban Nha cũng gửi lời cảm ơn chân thành với những CĐV đã luôn đồng hành cùng futsal Việt Nam: “Tôi xin được nói lời cảm ơn CĐV.Trong một trận đấu giữa 2 đội bóng ngang tài ngang sức thì chi tiết nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt. Hôm nay chính CĐV đã góp phần lớn vào chiến thắng của đội tuyển”.

HLV Victor Hermans của đội khách cho hay: “Hôm nay cả hai đội đều thi đấu rất tốt, tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Khi chúng tôi dẫn 3-2, tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi chắc chắn và thông minh hơn nhưng cuối cùng chúng tôi lại để bị lội ngược dòng. Chúng tôi đã cố gắng gây áp lực khi tỉ số là 3-3 và có lẽ đây là một sai lầm”.

  Futsal Việt Nam thắng 'hai trận tennis' trước Philippines

Futsal Việt Nam thắng 'hai trận tennis' trước Philippines

Đối thủ quá yếu không thể là thước đo cho thực lực của thầy trò Miguel Rodrigo ở giải năm nay. Futsal Việt Nam có trận thắng đậm nhất kể từ ngày tham dự bộ môn này và đây có thể xem là cử dợt tốt cho trận quan trọng với Indonesia.

Theo lịch thi đấu, cùng lúc 19h ngày 29 và 30/10, chủ nhà còn 2 trận đấu với Brunei và Myanmar trước khi khép lại vòng bảng. Đó đều là những đối thủ yếu và khó có chuyện “địa chấn” xảy ra. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 1/11, đối thủ của Việt Nam sẽ là Malaysia. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h tại Nhà thi đấu Phú Thọ và trước đó lúc 16h, Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia ở trận bán kết 1.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm