Việt Nam 2-2 Indonesia: Như tấn bi kịch

07/12/2016 22:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sống tưởng như đã nảy mầm từ cái chết, sau khi Minh Tuấn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp 2, nhưng pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải vào đầu hiệp phụ thứ nhất đã làm tiêu tan mọi nỗ lực của ĐT Việt Nam. Indonesia giành thắng lợi 4-3 chung cuộc, đồng thời buộc chúng ta dừng cuộc chơi.

"Power play" và 10 phút thần thánh

Phải nói luôn, khái niệm (hay chiến thuật) "power play", thường chỉ áp dụng với môn futsal, khi đội bóng cần gia tăng quân số bên phần sân đối phương, hòng tìm kiếm bàn thắng. Khi đó, thủ môn sẽ vào vai như một cầu thủ bình thường.

Ở 15 phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 vào tối qua, ĐT Việt Nam đã chơi "power play", sau khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ rời sân vì lỗi đánh nguội và Ngọc Hải phải đóng thế bất đắc dĩ, khi chúng ta đã dùng hết 3 quyền thay người...


Tình huống Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ

Nhưng, trong hoạ có phúc, học trò ông Thắng lại bất ngờ chơi bốc và chơi cực hay trong thế thiếu người. Lần lượt Văn Thanh, rồi Minh Tuấn có các bàn thắng, trong chỉ 10 phút cuối trận, giúp ĐT Việt Nam dẫn ngược Indonesia, kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Việt Nam - Indonesia: Nguyên nhân Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khiến người hâm mộ hoang mang

Việt Nam - Indonesia: Nguyên nhân Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ khiến người hâm mộ hoang mang

Chiếc thẻ đỏ bất ngờ của Nguyên Mạnh ở phút 75 trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia đã gây ra không ít hoang mang cho cộng đồng mạng


Rất bất ngờ. Kịch bản có thể nói là nằm ngoài trí tưởng tượng của những người lãng mạn nhất. Chúng ta đã không đầu hàng số phận, mà vùng lên chiến đấu như những cảm tử quân, khi không còn đường lùi, khiến đối phương hoảng loạn thực sự.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. ĐT Việt Nam đã vỡ vụn ở hiệp phụ, bắt đầu và cũng kết thúc bằng quả penalty mà Ngọc Hải gây ra. Nỗi đau còn có thể được đào sâu hơn, nếu ngay hiệp phụ thứ nhất, trọng tài Fu Ming không bẻ còi, xoá một quả penalty, sau lỗi cản người trái phép trong khu cấm địa của Ngọc Hải, chàng thủ môn bất đắc dĩ tội nghiệp.

Thua mình trước khi thua người

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã tự làm khó mình, mà đỉnh điểm là sự lúng túng và thiếu ăn ý của thủ môn Nguyên Mạnh và hậu vệ Đình Đồng để dẫn đến bàn thua ở phút 54. Cơn ác mộng ùa về, bởi trước đó, gần như không có biểu hiện nào cho thấy, chúng ta có thể tự quyết được cuộc chơi, khi Indonesia co cụm phòng ngự.

Thêm chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh sau đó, như đã nhắc ở trên, thầy trò Hữu Thắng thật chẳng khác nào mua dây buộc mình, nếu không muốn nói là chuỗi các hành động tự sát.

Hơn 4 vạn khán giả trên khán đài sân Mỹ Đình và hàng triệu cặp mắt khác dõi theo trận đấu trên truyền hình đã như thắt lại, sau những thời khắc rơi xuống địa ngục như thế. Thậm chí, ngay trong khoảng thời gian đội bóng bất ngờ chơi bốc và có các bàn thắng quan trọng, thì bao con tim vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi trò ú tim này.

Việt Nam - Indonesia: Vì sao Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ?

Việt Nam - Indonesia: Vì sao Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ?

Phút 75 ở trận bán kết lượt về với Indonesia, Việt Nam đã gặp bất lợi khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp


Các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu kỳ lạ, và tổ trọng tài người Trung Quốc điều khiển trận này quả rất... hài hước, như đang "bắt" một trận bóng làng, với rất nhiều các quyết định khó hiểu.

Trong buổi tối "chết đi sống lại" ở Mỹ Đình, thật cảm động, vài lần khán giả đã đứng dậy vỗ tay. Ngoài 2 tình huống dẫn đến bàn thắng, là thời khắc Công Phượng vào sân (phút 70) và phút giây trọng tài Fu Ming nổi hồi còi mãn cuộc, cáo chung chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016 của ĐT Việt Nam.

CĐV đã kỳ vọng thật nhiều, cũng đã đòi hỏi thật nhiều, nhưng họ cũng thấu hiểu và chia sẻ với đội bóng. Những tràng pháo tay an ủi, động viên tinh thần quả cảm, để rồi tất cả có thể sẽ khóc trên đường về.

Tuy nhiên, chỉ với tinh thần chiến đấu đến phút giây cuối cùng là không đủ. Đội bóng cần các bàn thắng và chiến thắng, nhưng điều này là xa xỉ, khi các sai sót lặp đi lặp lại như hệ thống.

HLV Hữu Thắng dường như đã nhỏ lệ, nhận hết trách nhiệm về phần mình, đồng thời gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi. Song, ngay cả điều này dường như đã quá quen với bóng đá Việt Nam từ non thập kỷ nay rồi. Thật buồn!


Xem lại trận Việt Nam - Indonesia 2-2

TUỲ PHONG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm