Vị trí tiền đạo thứ 4 ở ĐTVN: Thanh Bình-Anh Đức đấu tay đôi!

08/05/2009 09:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cuộc chạm trán HA.GL và Bình Dương sẽ là cơ hội để khẳng định tài năng giữa Thanh Bình và Anh Đức, 2 tiền đạo đang cạnh tranh một vị trí trên hàng công ĐT Việt Nam dưới thời HLV Calisto, sau khi 3 suất cứng đã lần lượt thuộc về Công Vinh, Việt Thắng và Quang Hải.

Phan Thanh Bình đã được chọn vào ĐT Việt Nam để tham gia trận giao hữu với Olympiakos, người ta coi đó là một đặc ân của HLV Calisto đối với anh. Nhưng liệu lần sau, Bình “củi” có còn giữ được chỗ đứng của mình ở ĐT Việt Nam?

Người cạnh tranh với Thanh Bình không phải là Công Vinh, Việt Thắng, cũng chẳng phải là Quang Hải, bởi đấy là những cái tên đã ghi vào bộ nhớ của HLV Calisto. Với những gì đã thể hiện tại AFF Suzuki Cup 2008 và tại V-League, Công Vinh, Việt Thắng và Quang Hải đều xứng đáng được khoanh vùng trong bảng đỏ. Điều cấn cá nhất chính là việc lựa chọn tiền đạo thứ 4 cho ĐT Việt Nam, vị trí nhiều năm qua thường chỉ được quyết định vào phút chót.

Trong lần tập trung tới đây, nó thuộc Thanh Bình. Tuy nhiên, lần sau có thể nó sẽ không còn thuộc về Thanh Bình nữa mà sẽ được chuyển giao cho Anh Đức, tiền đạo đang chơi cho B.BD.

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Olympiakos có quá nửa là tân binh, và như ông Calisto nói, nguyên nhân là do sự thiếu hụt về nhân sự. Bởi vậy, HLV Calisto đã phải lấp chỗ trống bằng những cái tên mới toanh trong màu áo các CLB đang “nổi loạn” ở V-League 2009 như Ngọc Tân (QK4) hay Văn Học (SHB.ĐN)…
 
 Anh Đức (11) là mẫu tiền đạo rất được HLV Calisto ưa thích.

Với Thanh Bình, phải nhìn nhận rằng, kể từ ngày rời xứ bưng biền ngược lên phố núi, anh chưa làm được gì nhiều cho HA.GL. Bằng con số ư? Kết thúc vòng 11, tức một tuần sau khi biết mình được gọi lên ĐT Việt Nam, Thanh Bình mới chỉ 2 lần lập công cho HA.GL.

Trong cơn khô hạn và sự mòn mỏi chờ đợi, Bình vẫn vật vờ và “củi” như cái biệt hiệu mà người ta gắn cho anh. Mãi cho đến vòng 5 gặp T&THN, Bình mới chịu nổ súng. Và vòng 11, Bình có thêm 1 bàn giúp “Gỗ” đại thắng M.Nam Định. Nhưng một tiền đạo có “sao số” và tần suất ra sân nhiều như Bình mà hiện chỉ có 2 bàn thì hơn cả một sự thất vọng.

Có lẽ lần này ông Calisto gọi Bình để kiểm tra đánh giá năng lực của anh, hoặc cần ở Bình sự kinh nghiệm của một cầu thủ “sống lâu thành lão làng”, còn nếu xét về phong độ, Bình chẳng hơn những đàn em như Đình Tùng, Đức Thiện… Từ góc độ chuyên môn mà nói, những cú dứt điểm cắt mặt sở trường, những tình huống xử lí nhát một làm nên thương hiệu cho Thanh Bình đang là một thứ xa xỉ với chính anh.

Vì thế, lần tập trung ĐT Việt Nam này của Thanh Bình được xem như một đặc ân của ông Calisto, nhưng có thể lần sau, Thanh Bình có thể sẽ không còn được xướng tên, bởi vị trí đó nhiều khả năng sẽ thuộc về Anh Đức.

Nói không quá, nếu đôi chân của Anh Đức lành lặn, có thể suất của Quang Hải tham dự AFF Suzuki Cup 2008 đã thuộc về Đức “Eto’o”. Trước đó, dưới triều đại Alfred Riedl, giọt nước mắt của Hải “gà” cũng đã từng phải rơi vì mất vị trí tiền đạo số 4 tham dự SEAGames 23 vào tay Anh Đức. Đương nhiên giờ đây vị thế của Quang Hải đã khác, nên “số 4” ở ĐT Việt Nam bây giờ chỉ còn là chuyện của Bình và Đức.

Gần một năm xa rời sân cỏ vì chấn thương, Anh Đức trở lại ấn tượng và chơi càng ngày càng lên chân. Một suất đá chính trong dàn sao của B.BD là đủ để thấy Đức “Eto’o” sau quãng thời gian dài ngồi trên khán đài đã chín hơn về tài năng như thế nào.

Và điều quan trọng hơn cả, ông Calisto từng nói rằng rất “mê” Đức “Eto’o”. Ông thầy người Bồ khát khao sở hữu một mẫu tiền đạo cao to chơi đầu tốt như Anh Đức. Vậy nên chẳng có khó hiểu ở lần hội quân tiếp theo, Anh Đức sẽ có mặt. Và đương nhiên Thanh Bình sẽ là người ra đi!?

Nếu viễn cảnh đó xẩy ra, có lẽ Bình cũng chẳng có gì phải buồn, bởi trên vai anh còn có một sứ mệnh rất cao cả là cùng ĐT U23VN kiếm vàng trên đất Lào ở SEA Games 25.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm