Vì SEA Games, các CĐV hy sinh vòng loại U23 châu Á

25/03/2015 12:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng loạt “fan” cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam đã quay lưng với chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á của U23 Việt Nam sắp khởi tranh vào ngày 27/3 để "dành sức" cho SEA Games 28.

Khảo sát của Thể thao & Văn hóa cho thấy những CĐV cuồng nhiệt nhất ở miền Bắc đều đã quyết định không sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Các CĐV Hoàn “pháo sáng” (Trần Văn Hoàn), Khuê “Râu” (Nguyễn Xuân Khuê), Tuấn “Trâu vàng” (Nguyễn Quang Tuấn) đều tiết lộ họ sẽ không lên đường sang Malaysia đồng hành cùng U23 Việt Nam.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, ông Tuấn cho biết: “Tôi không đi theo đội tuyển đợt này vì tích tiền chờ đi xem SEA Games vào tháng 6”.

Cùng với ông Tuấn, Khuê “Râu” cũng tiết lộ ông chỉ ngồi nhà xem đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt thi đấu này. Ông Khuê cũng tin rằng các cầu thủ sẽ không cảm thấy bơ vơ bởi “rất nhiều anh em ở trong Nam vẫn đi theo đội tuyển”.

Không như 2 trường hợp trên, lý do khiến ông Hoàn ở nhà nằm ở chuyện công việc. “Fan” cuồng Hải Phòng cho biết mình có việc riêng không thể lên đường nhưng vẫn sẵn sàng hành quân tới Malaysia ngay khi có biến cố hoặc sắp xếp được công việc cá nhân.

Có thể hiểu được tâm lý e ngại của người hâm mộ Việt Nam ở đợt tập trung này. Sau những gì đã diễn ra ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Malaysia có vẻ như là một điểm đến khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải cân nhắc.

Một nguyên nhân khác dẫn tới sự “thờ ơ” này là SEA Games 28 ở Singapore diễn ra vào tháng 6. Quãng thời gian quá gần nhau giữa 2 đợt tập trung của đội tuyển khiến nhiều CĐV phải đau đầu bởi chuyện kinh phí. Họ buộc phải lựa chọn và đã chọn SEA Games - giải đấu quan trọng và nhiều ý nghĩa hơn với bóng đá Việt Nam.

Cũng trong hôm qua, trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa, ông Trần Hữu Nghĩa, thành viên chủ chốt của Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS), cho biết cá nhân ông không thu xếp được để sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đây, ông Nghĩa từng nhiều lần ngược xuôi Hà Nội, TP.HCM rồi Bình Dương, Cần Thơ để cổ vũ cho các ĐTQG, nhưng lần này ông Nghĩa sẽ theo dõi thầy trò HLV Miura qua màn hình TV.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm