VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: HN T&T vào bán kết, TP.HCM bị loại

15/03/2015 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc lượt đấu thứ 2 tại bảng B, HN T&T giành quyền lọt vào bán kết sớm 1 vòng đấu sau 2 trận thắng, còn TP HCM đã sớm bị loại sau 2 trận thua liên tiếp. Chiếc vé còn lại sẽ được quyết định sau cuộc đọ sức giữa chủ nhà SLNA và PVF.

Trên sân QK4 là cuộc đối đầu giữa 2 ứng cử viên vô địch của giải năm nay là HN T&T và PVF. Đây cũng là 2 đội bóng đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên, nên đội nào giành chiến thắng thì sẽ đoạt vé tham dự vòng bán kết.

Chính vì tính chất quan trọng đó nên cả HN T&T và PVF đều nhập cuộc thận trọng, cầu thủ 2 đội luôn chịu khó đeo bám rát, không cho đối phương có khoảng trống phối hợp. Khoảng 20 phút đầu tiên, 2 đội đều “ăn miếng trả miếng” với những pha phối hợp tấn công bài bản.

Với lợi thế vượt trội về thể hình thể lực, PVF dần dần chiếm được thế trận, một phần HN T&T sau thời gian thi đấu “cởi mở” thì trở lại đấu pháp phòng ngự phản công quen thuộc. Do vậy, dù PVF tấn công nhiều hơn nhưng cơ hội nguy hiểm nhất của họ ở hiệp 1 lại đến từ tình huống cố định. Nếu may mắn thì Tiến Dũng đã có bàn thắng mở tỷ số khi pha sút phạt hàng rào của cầu thủ này đưa bóng tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc trong sự tiếc nuối của cầu thủ và BHL PVF.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội liên tục có những sự điều chỉnh đội hình bằng việc sử dụng toàn bộ quyền thay người. Nhưng chỉ HN T&T thành công. Phút 60, từ đợt phản công mẫu mực, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có cú dứt điểm kỹ thuật để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang lại 3 điểm và chiếc vé đầu tiên vào vòng bán kết cho HN T&T.

Trong khi đó, trên sân Vinh với sự cổ vũ của khoảng 3.000 khán giả, các cầu thủ SLNA quyết tâm giành chiến thắng để nuôi tiếp hy vọng vào bán kết. Tuy nhiên, khi tinh thần thi đấu của các cầu thủ SLNA đang lên cao thì họ phải nhận ngay “gáo nước lạnh” ở phút 25 sau pha đánh đầu mở tỷ số của Đăng Khoa.

Không còn gì để mất, các cầu thủ SLNA dồn toàn lực lên tấn công tìm bàn gỡ và đã làm được điều mình mong muốn là ghi bàn thắng. Sau khi Văn Đức có bàn gỡ hòa được ít phút thì ở những phút bù giờ hiệp 1, Hữu Tuấn đã chớp thời cơ ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Hiệp 2 diễn ra giằng co với thế trận nhỉnh hơn nghiêng về đội chủ nhà nhưng tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Hôm nay (15/3), lượt trận thứ 2 tại bảng A sẽ tiếp tục diễn ra. Trên sân QK 4 sẽ là cặp đấu giữa Long An và Viettel, còn trên sân Vinh là cuộc đối đầu giữa TT Huế và B.Bình Dương, 2 đội bóng chưa giành được điểm nào ở lượt đầu ra quân.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm