Văn Thành lập cú đúp, Hà Nội T&T thắng An Giang sát nút

01/11/2015 19:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua An Giang 2-1 trong trận chung kết chiều 1/11, Hà Nội T&T tiếp tục cho thấy sự đồng đều, ổn định và xứng đáng đăng quang ngôi vô địch.

3 năm liên tiếp lọt vào chung kết, Hà Nội T&T cho thấy bước tiến vượt bậc trong cách làm bóng đá trẻ. Có thể đến lúc này, bầu Hiển đang gật gù cho những công sức tâm huyết mà ông đã dày công bỏ xuống. Quan trọng nhất, ông bầu này có lẽ không sai với chính sách mua sắm chuyển nhượng rất hạn chế 2 năm gần đây.

Hà Nội T&T với những cầu thủ đã được thử lửa V-League như Văn Thành, Duy Mạnh, Duy Khánh, có mặt ở mọi cấp độ ĐTQG cho thấy họ bản lĩnh hơn hẳn phần còn lại. An Giang chỉ là hiện tượng lớn ở VCK lần này.

Họ không thể đăng quang vì đội bóng Thủ đô tỏ ra toàn diện hơn về mọi mặt. Từ con người, lối chơi, phong độ nhất thời không thể giúp An Giang tránh khỏi một trận thua trước một đối thủ đẳng cấp hơn. 3 năm liền lọt đến trận đấu cuối cùng không phải là “cơ may” như ông Đức phát biểu mà nó là thành quả của phương cách đào tạo đúng đắn.


Văn Thành tiếp tục tỏa sáng, đóng góp vào chiến thắng của U21 Hà Nội T&T. Ảnh: Quang Liêm

3 năm ở trận chung kết U21 QG, Hà Nội T&T là đội duy nhất góp mặt đủ. Đối thủ mà họ vượt qua là Vĩnh Long (2013) và An Giang (2015) có nhiều nét chung. Hà Nội T&T chỉ thất bại trước SLNA ở Cần Thơ năm ngoái với tỷ số tối thiểu. Đó vẫn là một sự khẳng định vị thế thống trị của đội bóng trẻ Thủ đô.

Khá giống với trận chung kết với Vĩnh Long năm 2013, Hà Nội T&T đã không để thêm bất ngờ nào xảy ra. Văn Thành, một cái tên quá quen thuộc và được cảnh báo rất nhiều trước trận chung kết vẫn có thể nổ súng đều đặn. 2 bàn thắng của Văn Thành cho thấy phong độ đang vào phom của cầu thủ gốc Thái Bình.

Phút lóe sáng của Thanh Thảo giữa hiệp 2 không thể cứu nổi An Giang. Đơn giản bởi họ đã kiệt sức và trước đó, lỗ hổng từ chiếc thẻ đỏ mà Văn Quý để lại quá mênh mông. Dẫu sao cũng phải dành nhiều lợi ngợi khen cho thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn.

Từ một đội bóng nghèo, bị đánh giá lót đường đến với VCK lần này, An Giang đã nổi lên như một hiện tượng thú vị nhất. Người yêu bóng đá luôn chờ đợi những bất ngờ và sự nổi bật của An Giang đem đến cho người xem nhiều xúc cảm.

Quan trọng hơn, nó tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng miền Tây trở lại với bản ngã vốn có của mình là trở lại với sân cỏ cao nhất Việt Nam.

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC

Vô địch: Hà Nội T&T

Hạng Nhì: Đội phong cách: TP.HCM

Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới (7 bàn): Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Đặng Ngọc Tuấn (An Giang)


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm