Vẫn còn một trận 'chung kết' khác

19/12/2013 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT U23 đã thất bại, hay nói đúng hơn là nền bóng đá Việt Nam đã thất bại, tại chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games. Không ai bất ngờ về điều này, khi năng lực của đội bóng, của nền bóng đá chỉ đến thế.

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, cao trào của “trận chung kết” bây giờ mới bắt đầu. Đó là cuộc đấu trí giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc, cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ông Phúc dẫn 1 – 0 ở hiệp 1

BTV Cup 2013, như tất cả đều biết, Thường trực VFF đã thảo quyết định tạm ngưng làm nhiệm vụ với HLV Hoàng Văn Phúc ngay trong đêm, sau trận đấu bị cho là “không thể chấp nhận được” của ĐT U23 Việt Nam trước đại diện Brazil, Bangu Athletico ở vòng bảng (hòa 3 – 3). Cùng với đó, VFF cũng cách chức luôn trưởng đoàn Trương Hải Tùng, vốn là sếp lớn ở Phòng các ĐTQG.

Cuộc đấu trí diễn ra rất quyết liệt sau đó, cuối cùng, sau rất nhiều những tham khảo, đắn đo và cả tinh thần trách nhiệm có thừa, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định ở lại đến hết BTV Cup, theo lời mớm của VFF, cơ quan đã thuê mình. “Tôi ký hợp đồng với họ và chỉ làm việc bằng văn bản. Cho đến trước khi quyết định cách chức hay sa thải được đưa ra, tôi vẫn là người của VFF”, ông Phúc nói.

Sau BTV Cup, với việc ĐT U23 Việt Nam lọt đến trận chung kết và bộ mặt được cải thiện phần nào, VFF đã ra quyết định phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc, để ông thầy người Hà Nội tiếp tục công việc tại SEA Games 27. Về lý, ông Phúc hoàn toàn có thể khước từ và đường hoàng ra đi trong tâm thế của “người hùng”. Nhưng, một lần nữa tướng Phúc gạt bỏ tự ái, tiếp tục cầm cương.

HLV Hoàng Văn Phúc không rời bỏ cương vị, trong khoảng thời gian bị đình chỉ, ông dấn thêm một bước nữa với cái gật đầu ở lại, không phải bởi ông tham công, tiếc việc, cũng chẳng phải đồng lương vài chục triệu đồng, mà đơn giản, ông muốn đi nốt hành trình mình đã chọn cùng các học trò. Ở một góc nhìn khác, ông Phúc đã dẫn VFF 1 – 0, khi tưởng đã có lúc, ông chấp nhận thua cuộc.

VFF quân bình tỷ số 1-1 trong hiệp 2

Khi biến cố xảy ra với HLV Hoàng Văn Phúc ở cabin BHL ĐT U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 27, có ý kiến cho rằng, VFF thực sự không có lựa chọn khác, nên mới quyết định mời lại vị tướng mà mình vừa đình chỉ nhiệm vụ vì “không bảo được cầu thủ” trước đó?! Hoặc nữa, VFF cũng không đủ cơ sở để sa thải ông Phúc, vì điều đó đồng nghĩa với việc đền bù hợp đồng?!

Nếu chỉ hiểu theo hướng đó, sẽ thật sai lầm. VFF hay đúng hơn là nền bóng đá xứ sở, không hề thiếu những cascadeur và thực tế, những người đứng đầu nền bóng đá đã chuẩn bị sẵn những phương án thay thế HLV Hoàng Văn Phúc, nếu thuyền trưởng U23 Việt Nam vì tự ái nghề nghiệp, sĩ diện, mà từ nhiệm.

Và, nền bóng đá đã kiên nhẫn! Bởi  U23 Việt Nam ngay từ đầu đã rất hẹp cửa ở SEA Games?! Lập luận đưa ra không phải khi chuyện đã rồi, bởi xét trên mọi tiêu chí, U23 Việt Nam hay đúng hơn là bóng đá Việt Nam ngày càng xuống dốc tại giải đấu cấp khu vực. Điều này đã được chứng minh rồi, với liên tiếp các thất bại kể từ sau năm 2008, thời điểm cuối cùng chúng ta thăng hoa với AFF Cup.

Tỷ số lúc này là 1 – 1, sau thất bại của đội bóng như một điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Nhiều người vẫn đang ngóng quyết định rút lui của ông Phúc, nhưng tạm thời, vị tướng người Hà thành chưa bàn tới. “Chúng tôi đang rất mệt mỏi và buồn, nên tôi không muốn đề cập đến vấn đề này. Chắc chắn BHL và VFF sẽ phải cùng ngồi lại để mổ xẻ”, ông Phúc chia sẻ sau trận thua U23 Malaysia 1 – 2.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm