Hà Nội FC và ngày vui trọn vẹn

03/10/2018 06:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước XSKT Cần Thơ ở vòng 25 V-League, Hà Nội đã được tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày chính thức nhận Cúp vô địch V-League 2018.

Trước vòng 25 V-League 2018, XSKT Cần Thơ và Nam Định (cùng 20 điểm) đang cạnh tranh quyết liệt để trốn khỏi suất xuống hạng trực tiếp trong bối cảnh, V-League 2018 chỉ còn 2 vòng nữa kết thúc. Khác với đối thủ Nam Định được đá trên sân nhà tiếp đón đội bóng đá hết động lực ở sân chơi V-League Bình Dương, Cần Thơ phải hành quân tới sân nhà của Hà Nội FC trong ngày đội bóng Thủ đô chính thức nâng cao chiếc Cúp vô địch.

Thực tế 3 vòng đấu gần đây, Hà Nội FC vẫn thể hiện một phong độ cao khi họ thi thi đấu hiệu quả và đẹp mắt. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành tới 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Qua đó giúp Hà Nội FC xô đổ hàng loạt kỷ lục, là đội bóng giành nhiều điểm số nhất cho đến số bàn thắng cao nhất trong một mùa giải. Bên cạnh đó, Hà Nội FC cần một chiến thắng để đá bay tin đồn chơi “lỏng chân” trước Cần Thơ do bầu Hiển từng hứa thưởng cho đội bóng Tây Đô 3 tỷ nếu trụ hạng thành công.

Vì thế, không ngạc nhiên khi ngay sau tiếng còi khai cuộc Hà Nội FC đã tràn sang sân của đội khách và chơi tấn công dồn dập. Với chất lượng đội hình vượt trội kèm theo khí thế vào trận hừng hừng chiến thắng trong ngày chính thức nhận Cúp, Hà Nội FC như muốn “nuốt chửng” đội bóng Tây Đô. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra những các chân sút của chủ nhà lại tỏ ra rất vô duyên. Đáng kể nhất là pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của chân sút Oseni. Từ quả phạt góc do Thành Lương thực hiện, Oseni quá thoải mái lao người đánh đầu ở khoảng cách rất gần song anh lại đưa bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả Thủ đô.

Trong khi đó, dù XSKT Cần Thơ thua kém về nhiều mặt nhưng với quyết tâm có điểm trước Hà Nội FC, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo chơi bóng đầy mạnh mẽ và quyết tâm. Có những thời khắc người hâm mộ Hà Nội FC cảm thấy đau tim trước những pha dứt điểm của chân sút Cần Thơ. Đáng kể nhất là tình huống trước khi hiệp 1 khép lại, đã có cú đánh đầu trúng vào mép trên của xà ngang khung thành của đội bóng Thủ đô. Và đáng khen cho Cần Thơ khi họ giữ sạch mảnh lưới trong suốt thời gian của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC vẫn nắm thế chủ động và hàng công chơi hiệu quả hơn rất nhiều so với hiệp 1. Chính vì vậy, hàng thủ Cần Thơ đã không còn chịu nổi nhiệt trước những đợt tấn công như vũ bão của đội bóng Thủ đô. Phút thứ 63, Hà Nội FC đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc do công của Văn Quyết.

Hà Nội FC: 'Hùm chết để da'…

Hà Nội FC: 'Hùm chết để da'…

Bất chấp việc đã vô địch V-League 2018 sớm 5 vòng, nhiệm vụ của Hà Nội ở mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc khi họ vẫn còn trận bán kết lượt về Cúp quốc gia với B.Bình Dương. Đây là danh hiệu duy nhất mà Hà Nội còn thiếu trong phòng truyền thống nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ phải nỗ lực hết sức.

Tới phút 86, Văn Quyết đã đáp lễ người đồng đội Hoàng Vũ Samson bằng đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo nhập tịch dễ dàng ghi bàn thứ 15 tại V-League 2018. Và Oseni là cầu thủ ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, BTC đã tiến hành buổi lễ trao Cúp vô địch V-league 2018 cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong niềm hân hoan của các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Thủ đô.

Chú thích ảnh

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm