U23 Việt Nam và cái giá của một kết quả đẹp...

10/05/2015 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một kết quả hòa là chấp nhận được trước đối thủ mạnh hơn. Vấn đề, chúng ta chưa học hỏi và thu hoạch được nhiều nhưng đã hao tổn không ít với lối đá khá rắn. Phải chăng thầy trò HLV Miura đang bị áp lực thành tích mà cụ thể trận đấu này phải có một kết quả “đẹp”?

Khi học trò Miura đá rắn

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã dồn lên chơi pressing ở ít nhất 2/3 sân tính từ cầu môn của Văn Tiến. Và không hiếm lần vào thế một đối một, hàng tiền vệ và hậu vệ đội chủ nhà sẵn sàng ra chân triệt hạ. Trong một pha bóng như thế, Hoàng Thịnh đã tự rước hoạ vào thân, ở giữa hiệp hai. Tại Mỹ Đình tối qua, trọng tài người Malaysia, Suhaizi Shukri, đã có phần nương tay khi không phạt thẻ Quế Ngọc Hải, Ngọc Thịnh và Hoàng Thịnh.

Trong kế hoạch chuẩn bị SEA Games 28, trận giao hữu với một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc còn hơn cả món quà. Bởi, chỉ trước các đối thủ trên cơ mới hy vọng chúng ta lộ điểm yếu, để từ đó tìm giải pháp khắc phục, trước khi giải đấu chính thức diễn ra. Hơn 90 phút diễn biến ở Mỹ Đình, các cơ hội ăn bàn là ngang nhau, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng ngang nhau, nhưng không có nghĩa là U23 không có điểm yếu. Đấy là lối chơi rắn hơn mức cần thiết.

Có câu: “Bạo lực là biểu hiện của kẻ yếu”. Trong bóng đá, khi không thể “nói chuyện” sòng phẳng về chuyên môn, một số đội bóng thường phủ đầu, dằn mặt đối thủ bằng cơ bắp. Nhưng đó sẽ không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan với quá trình chuẩn bị giải. Không ai biết chắc, các trụ cột như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải…, có kịp bình phục trước SEA Games 28 hay không, từ tác dụng phụ của lối đá rắn. Chẳng ai mong điều tồi tệ diễn ra.

Khi SEA Games đã cận kề những chấn thương như Phi Sơn  là nỗi ám ảnh lớn với U23 Việt Nam. Ảnh: VSI.

Vỡ ra nhiều điều

Công tâm mà nói, U23 Việt Nam đã có một trận đấu chấp nhận được, trước đối thủ trên cơ U23 Hàn Quốc. Chúng ta luôn đảm bảo đủ con người trong tấn công cũng như phòng ngự. Sự vụng về trong cảm nhận không gian cũng như cảm giác bóng của Ngọc Thắng, rồi Hồng Quân (sau các đường chuyền từ Công Phượng, rồi Huy Toàn), khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng qua đó phần nào nói lên giới hạn của chính họ. Nếu kịp rướn làm chủ quả bóng, lưới U23 Hàn Quốc đã rung lên rồi.

Học trò HLV Miura hiếm khi thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi, cự ly đội hình được giữ hợp lý và quan trọng, ý thức tổ chức là tương đối tốt. Những sai lầm cá nhân đã thôi không còn xuất hiện, ít nhất ở trận đấu này và điều đó giúp ông thầy người Nhật tạm hài lòng. Một trận đấu bổ ích, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Miura sẽ còn nhiều việc phải làm, bởi SEA Games 28, giải đấu mà về lý thuyết chúng ta chỉ phải đối đầu với các đối thủ yếu hơn U23 Hàn Quốc, nhưng đầy toan tính ăn thua.

Hạn chế tối đa chấn thương, giữ được trạng thái tâm lý thoải mái, không đặt nặng thành tích cho các cầu thủ trong các trận đấu chuẩn bị cho SEA Games là điều quan trọng với U23 lúc này.

Học trò HLV Miura đã làm mọi cách, bao gồm cả những pha vào bóng hết chân, để tìm một kết quả có lợi, trong một trận giao hữu mà đối thủ U23 Hàn Quốc không bung hết sức. Và hệ luỵ là 2 trụ cột Hoàng Thịnh và Ngọc Hải phải rời sân theo phương song song với mặt đất. Trước đó, một cầu thủ lò SLNA khác là Phi Sơn cũng sớm bị thay ra (bằng Công Phượng), khi 45 phút thi đấu đầu tiên chưa kết thúc.

Một trận đấu tiêu hao nhiều về thể lực và HLV Miura đã phải dùng ít nhất 5 sự thay đổi người ở cả 3 tuyến, tuy nhiên…

***

Đồng nghiệp, cộng sự và cả các học trò của HLV Toshiya Miura khẳng định rằng, không máu lửa, hết mình, không phải là đội bóng của thuyền trưởng người Nhật Bản. Bất cứ ai đi ngược lại tiêu chí này, đều có thể xách va li về nhà mà không cần phải… báo cáo. Trong tập luyện cũng như thi đấu (giao hữu hoặc chính thức), không một ai được phép “nhấc chân”. Thế mới nói, ngoài nền tảng thể lực được cải thiện, tinh thần chiến đấu của học trò Miura là một tiến bộ khác.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm