U23 Việt Nam thua là tất yếu

18/12/2013 09:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước việc U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng đấu bảng, các chuyên gia đều cảm thấy không có gì tiếc nuối cho một đội tuyển có lối chơi nghèo nàn.

HLV Lai Hồng Vân: “Kết cục được báo trước”


Tôi cũng như rất nhiều CĐV khác đã lo ngại việc U23 Việt Nam không có kết quả tốt đẹp ở kỳ SEA Games năm nay. Khâu chuẩn bị không giống ai đã nói lên kết cục của U23 Việt Nam giải này.

Gặp U23 Malaysia không quá mạnh nhưng lối chơi đơn điệu của U23 Việt Nam không khó để bắt bài. Đối thủ chỉ cần đá áp sát và bịt hai biên là U23 Việt Nam hết cửa. HLV Ong Kim Swee cao tay hơn khi biết hóa giải những thế mạnh của U23 Việt Nam. Trong khi HLV Hoàng Văn Phúc không thể làm điều tương tự.

Việc hàng công dứt điểm quá kém cũng là một vấn đề của các đội tuyển Việt Nam bây giờ. U23 Việt Nam có thể sẽ thay đổi tình hình nếu có tiền đạo giỏi hơn. 

Dẫu gì thì đây cũng là kết quả tất yếu của một cách làm thiếu khoa học và bài bản.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Thua vì đơn điệu”


Trong thế không còn đường lùi, U23 Việt Nam đã có một trận đấu chơi được. Họ chơi tốt nhưng không ghi bàn được cũng không biết nói sao nữa, thua là đúng thôi.

Tôi không có cảm giác tiếc nuối gì cho U23 Việt Nam bởi vì ta tự thua, thua do “tự bắn vào chân mình”. Nếu có được bàn thắng trong hiệp 1 thì mọi chuyện có thể sẽ chuyển theo chiều hướng khác.

Những cơ hội tạo ra càng ít hơn ở hiệp 2 và khi chúng ta đang tấn công, không có bàn thắng thì tất yếu nhận đòn hồi mã thương khi hàng thủ quá neo người. Đây là cái bẫy mà người Mã đã soạn sẵn ra nhưng chúng ta vẫn không thể tránh được. Một nguyên nhân thua trận nữa cũng là do thể lực giảm sút, không thể duy trì sức ép liên tục.

Tôi nghĩ việc duy trì lối chơi quá đơn điệu ở SEA Games lần này nên U23 có về sớm thì cũng là hợp lý.

Phan An (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm