U23 Việt Nam: Thắng U23 Lào, rồi sao nữa?

16/12/2013 15:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã thắng U23 Lào, đương nhiên rồi, bởi không vượt qua Lào, sao có thể mơ một trận chung kết?

Câu hỏi đặt ra lúc này và thậm chí là trước cuộc đối đầu với U23 Lào, khi U23 Malaysia và U23 Singapore cầm chân nhau với tỷ số 1 – 1, rằng ĐT U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt như thế nào với nhà vô địch SEA Games Malaysia ở lượt trận cuối? Một trận hòa hoàn toàn có thể khiến chúng ta phải rời bỏ cuộc chơi, khi tất cả đều biết, U23 Brunei là “cái rổ đựng bóng”.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải thắng U23 Malaysia, điều mà chúng ta chưa làm được, kể từ trận chung kết SEA Games 2009. Giải đấu ở Vientiane khi ấy, U23 Việt Nam dưới thời Henrique Calisto đã thắng Malaysia 3 – 1 ở vòng bảng, nhưng lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, bởi pha phản lưới nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp, khiến nền bóng đá phải ngỡ ngàng.

Cộng thêm các thất bại ở bán kết AFF Cup 2010 sau đó, bóng đá Malaysia cho thấy, họ không những là đối thủ khó chơi của Việt Nam, thậm chí còn “ngồi ở chiếu trên”.

Chiến thắng đậm trước U23 Lào là động lực để U23 Việt Nam bước tiếp, tại một sân chơi mà chính chúng ta đã bị nghi ngờ về năng lực chinh phục. Nhưng U23 Lào không phải U23 Singapore và càng không thể so sánh với Malaysia. Lượt trận cuối với người Mã sẽ là trận chung kết sớm SEA Games 27, chắc chắn thế.

Thắng U23 Malaysia hoặc không gì cả, hẳn là ông Phúc và các học trò đã cảm nhận được rồi. Việc loại bỏ một trong những ứng viên vô địch, nếu có thể, cũng là cách giúp chúng ta tiến gần đến tấm HCV. Thế nên, ngay lúc này, chúng ta hãy khoan hoan hỉ, bởi bài học sau trận thắg đậm U23 Brunei và thua bạc nhược trước U23 Singapore vẫn còn chưa ráo mực.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm