U23 Việt Nam: Mất ngôi đầu bảng, có mất niềm tin?

11/06/2015 12:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Rõ ràng là HLV Miura đã coi trận đấu với U23 Thái Lan chỉ là một trận thủ tục, và kết quả là chúng ta thua 1-3, mất ngôi đầu bảng. Nhưng cái quan trọng nhất là niềm tin thì có vẻ vẫn còn. Dưới đây là các điểm nhấn của trận đấu.

Thua toàn diện

Từ cách khống chế bóng, sự đột biến của các cá nhân, mảng miếng phối hợp hay tiếp cận trận đấu, U23 Việt Nam không thể sánh với người Thái. U23 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục và đó là bài học để thầy trò HLV Miura trở lại mặt đất.

Có lẽ vì tính chất trận đấu không thực sự quan trọng nên HLV Miura vẫn mạnh dạn có những sự thay đổi nhân sự trong đội hình. Nhưng không thể đổ lỗi cho đội hình dự bị đã khiến U23 Việt Nam thua toàn tập tối qua.

Bởi người Thái cũng chỉ dùng đội hình dự bị của họ để đọ sức với thầy trò HLV Miura. Dù không có bộ đôi lợi hại nhất Sarach và Chanathip, nhưng cặp đôi dự bị của đối thủ cũng khiến tuyến giữa của U23 Việt Nam với 2 cầu thủ chính thức Duy Mạnh và Huy Hùng gãy vụn.

Thủng ở cánh

Tuyến giữa thiếu sức mạnh khiến khung thành Văn Tiến liên tục đối diện với sức ép. HLV Promrut đã nghiên cứu rất kỹ điểm yếu của U23 Việt Nam và tận dụng tối đa sức mạnh họ có. Tiền vệ được cảnh báo nguy hiểm không kém Sarach hay Chanathip là Peerapat Pakorn tiếp tục thể hiện phong độ ngất ngưởng của mình ở SEA Games này. Pakorn không chỉ có tốc độ mà sự tinh tế của tiền vệ biên này đã khiến hàng thủ U23 Việt Nam như bù nhìn trong bàn mở tỷ số.

Cánh phải của U23 Việt Nam đang là nỗi đau đầu của ông Miura khi ông đã sử dụng rất nhiều con người thử nghiệm vị trí này. Ông kéo tiền vệ Hữu Dũng xuống, nhưng cầu thủ này lại chấn thương. Tiếp đó, những Đức Huy, Minh Tùng cũng không thể đá tròn vai và các bàn thua tối qua đến cũng từ điểm yếu đó. Chỉ còn Thanh Hiền ở mức chấp nhận được. Những trận đấu tới, các đối thủ của U23 Việt Nam có thể sẽ học người Thái đánh vào điểm yếu đó.

Công Phượng được tung vào sân cuối hiệp 2

Càng thấy cần Công Phượng – Hồng Quân

Như nhiều người từng lo ngại, U23 Việt Nam trở nên quá bình thường khi không có cặp tiền đạo Hồng Quân-Công Phượng. Những gì Văn Toàn-Thanh Bình thể hiện hôm qua không thể gọi là tốt. Phải chờ đến cơ hội thứ 3, khi trong tình thế cũng không còn gì để mất, Thanh Bình mới có cú ra chân tốt bất ngờ. Nếu cầu thủ này tỉnh táo hơn ở cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp 1 để có bàn gỡ hòa, U23 Việt Nam có thể đã chơi hưng phấn hơn. Trong vai trò tiền đạo, người ta mong chờ Toàn và Bình thể hiện khả năng dứt điểm thay vì chạy liên tục trước cầu môn đối phương.

Vẫn còn niềm tin

Bóng đá Việt Nam lại thua người Thái khi tinh thần của thầy trò HLV Miura lên cao ngút, từ cầu thủ đến những người yêu mến họ. Nhưng người Thái đang chứng minh đẳng cấp của họ đang trên Việt Nam một bậc, như HLV Kiatisuk từng tuyên bố sẽ từ chức nếu Thái Lan thua Việt Nam.

Dẫu sao, điều quan trọng là chúng ta giữ được quân, đủ những cầu thủ chủ lực để chuẩn bị cho bán kết. Và hơn ai hết, chúng ta đã thấy rằng, khi sử dụng đội hình tối ưu thì U23 Việt Nam đã chơi một trận ra trò, thắng U23 Malaysia 5-1 ở vòng bảng.

Sự tự tin cần phải có ở trận bán kết với U23 Myanmar trưa ngày 13/6 tới (14h00) chắc không vơi đi nhiều.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm