U23 Thái Lan thua không phục, muốn đòi nợ U23 Việt Nam ở chung kết

23/02/2022 09:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Valero Garcia của U23 Thái Lan khẳng định việc chấp nhận thất bại trước U23 Việt Nam khi 2 đội đối đầu nhau tối 22/2. Tuy nhiên, người Thái sẽ chơi tốt hơn nếu gặp lại đối thủ ở chung kết.

Thêm thủ môn U23 Việt Nam nhiễm Covid-19

Thêm thủ môn U23 Việt Nam nhiễm Covid-19

Chưa đầy một ngày sau trận thắng trước ĐT U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam đã phải nhận tin không vui khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của U23 Việt Nam được xác định đã dương tính với Covid-19.

HLV người Tây Ban Nha đã rất tiếc nuối khi các học trò để thua U23 Việt Nam 0-1 trong hoàn cảnh U23 Thái Lan có đội hình lành lặn hơn, trong khi đối thủ gặp khó khăn, thiếu người vì Covid-19. Tuy vậy, ông Garcia có phần không phục vì U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn U23 Thái Lan và họ đã chơi một hiệp 2 tốt hơn hẳn thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

HLV Garcia cho biết sẽ có thể làm khác nếu gặp lại U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: TL
HLV Garcia cho biết sẽ có thể làm khác nếu gặp lại U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: TL

HLV Valero Garcia chia sẻ với truyền thông Thái Lan: “Trận đấu vừa qua là một trải nghiệm học hỏi tốt cho các cầu thủ của chúng ta. Đối đầu với những đội như U23 Việt Nam thì đa phần cầu thủ của họ lớn tuổi hơn chúng ta.

Bàn thắng của Trung Thành trong hiệp 1 khiến U23 Thái Lan thất bại tối thiểu hôm 22-2. Ảnh: VFF
Bàn thắng của Trung Thành trong hiệp 1 khiến U23 Thái Lan thất bại tối thiểu hôm 22-2. Ảnh: VFF

Chúng ta có thể kiểm soát các tình huống và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Rất nhiều cơ hội đã có, đặc biệt trong hiệp 2. Các cầu thủ đã chơi tốt hơn trong hiệp một. Chúng tôi đã vội vã, các cầu thủ trẻ nôn nóng khi dứt điểm. Đặc biệt là “cơ hội vàng” mà Teerasak vẫn bỏ lỡ để gỡ hoà trong hiệp 2. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn một trận hoà.

Tuy nhiên, kết quả đó là một bài học tốt trong việc chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Chúng tôi phải thay đổi, kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng tôi có cơ hội sẽ gặp lại U23 Việt Nam trong trận chung kết. Hãy hy vọng U23 Thái Lan có thể chơi lại hiệp 2 trong toàn bộ 90 phút.

Tôi không lo lắng khi các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội, vì như thế họ mới có bài học lớn cho mình. Tôi tự hào rằng các cầu thủ đã chiến đấu đến cuối trận. Chúng tôi đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng. Nhưng bóng đá là như vậy, có thắng có thua.

Việc thi đấu liên tục ở giải lần này khiến chúng tôi phải làm việc với đội ngũ bác sĩ và HLV thể lực để hy vọng các cầu thủ hồi phục sớm nhất có thể. Từ bây giờ, chúng ta cần tập trung vào bán kết và mục tiêu phải thắng trận này và bước tiếp vào chung kết.

Tôi nghĩ những người hâm mộ Thái Lan nên tự hào về đội tuyển của chúng ta ngày hôm nay. Họ đã chiến đấu trong 90 phút mà không sợ hãi, đã tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi rất tiếc vì không thể ghi bàn trước họ và không có điểm nào từ U23 Việt Nam.

Chúng tôi biết 2 quốc gia có lịch sử so kè nhau quyết liệt. Nhưng bây giờ chúng ta phải suy nghĩ tích cực và hy vọng chúng ta sẽ vào được chung kết để gặp lại họ và chinh phục họ”.

U23 Thái Lan với tư cách đội nhì bảng C (đội có thành tích nhì bảng tốt nhất để vào bán kết) sẽ gặp đội nhất bảng B là U23 Lào ở trận bán kết 1, diễn ra lúc 16h00 ngày 24/2. Sau đó vào lúc 19h30, cũng trên sân Hoàng tử ở Thủ đô Phnompenh (Campuchia) là trận bán kết 2 của đội nhất bảng C là U23 Việt Nam gặp đội nhất bảng A là U23 Timor Leste.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm