U23 Malaysia – U23 Việt Nam 1-2: Nửa bước chân đến thiên đường

28/03/2015 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng quan trọng trước chủ nhà U23 Malaysia trong ngày ra quân, thầy trò HLV Miura có cơ hội lớn tham dự VCK U23 châu Á vào năm sau, nếu trở thành 1 trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tại bảng I của U23 Việt Nam, ứng viên vô địch U23 Nhật Bản gần như chắc chắn sẽ nắm ngôi đầu sau khi giành chiến thắng với tỷ số 7-0 trước U23 Macau.

Tại Shah Alam, Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu khá hay, lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1, sau khi đã bị chủ nhà dẫn trước từ phút 34.

Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng không nhiều CĐV xứ dầu cọ tin tưởng đội bóng của họ sẽ giành chiến thắng và đoạt vé tham dự VCK. Các khán đài Shah Alam khá trống vắng, một điều không thường xảy ra, khi các ĐTQG Malaysia đấu giải chính thức. Và đúng như các phân tích từ trước khi trận đấu diễn ra, U23 Malaysia chỉ là “hổ giấy”.

Nói thế không có ý giảm thiểu giá trị chiến thắng của U23 Việt Nam, nhưng rõ ràng đội chủ nhà chỉ có một màn thể hiện nghèo nàn. Họ thiếu các ý đồ tổ chức lên bóng và ngay trong khâu phòng ngự cũng không ít lần mắc lỗi. Rõ nhất là tình huống giăng việt vị sai lầm, để Công Phượng lẻn xuống ra chân nâng tỷ số lên 2-1 (phút 44).

Công Phượng và Huy Toàn, những cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía U23 Việt Nam, đều đã lập công để đem lại chiến thắng cách biệt tối thiểu, nhưng học trò ông Miura không phải không mắc những lỗi cơ bản. Khá nhiều pha phạm lỗi trước vạch 16m50 và một trong số đó dẫn đến bàn mở tỷ số cho chủ nhà, với sự “cổ vũ” của thủ môn Hoài Anh.

Tại Shah Alam, trận đấu liên tục bị xé lẻ bởi những pha phạm lỗi của cả 2 đội, nhưng đấy là chuyện bình thường ở một môn thể thao nặng tính đối kháng như bóng đá.

Sự tiến bộ dễ nhận thấy nhất của các đội bóng dưới thời HLV Miura là nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu. Bị dẫn trước nhưng đã lật ngược lại thế cờ để giành chiến thắng ngay trên sân khách là điều hiếm thấy với các ĐTQG Việt Nam, mà muốn làm được như thế thì phải trải qua một cuộc chiến thể lực thực sự.

Vượt qua U23 Malaysia, xem như những người trẻ của bóng đá Việt Nam đã trả thay “món nợ” của các đàn anh ở ĐTQG và U23 trong những lần đụng độ gần đây với Malaysia, từ AFF Cup đến sân chơi SEA Games. Và quan trọng hơn, chiến thắng này còn có thể đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên dự VCK giải đấu cấp chân lục bằng cửa chính.

10 & 2. Trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, trung bình cứ 10 phút, U23 Việt Nam lại tung ra một cú dứt điểm về phía khung thành U23 Malaysia, một tỷ lệ bị cho là khiêm tốn. Trong khi đó, ở pha uy hiếp thứ 2 (phút 34), Malaysia đã có bàn vượt lên dẫn trước 1-0. Mặc dù vậy, chỉ trong vòng 10 phút cuối hiệp 1, U23 Việt Nam đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ. Với bàn thắng quân bình tỷ số 1-1, Huy Toàn đã lần thứ 2 ghi bàn tại Shah Alam.

3 & 2. Trong khi chủ nhà U23 Malaysia đã dùng hết 3 sự thay đổi người thì U23 Việt Nam chỉ thay 2 cầu thủ, đó là trường hợp Đức Huy vào sân thay thế Huy Toàn (phút 60) và Hoài An thay Tuấn Anh (phút 76).


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm