U22 Việt Nam: Đã rộng cửa lại còn 'son'

05/12/2019 19:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước giờ bóng lăn, đội tuyển U22 Việt Nam có ít nhất 3 cửa đi tiếp: Thắng, hoà hoặc thua với cách biệt tối thiểu. Đấy là chưa kể, ngay cả khi chúng ta thua U22 Thái Lan với bất kể tỷ số nào, mà Indonesia không thắng được Lào, thì thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giành vé vào bán kết. Tuy nhiên...

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu SEA Games 30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch bóng đá SEA Games 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30: 

* 19h00 ngày 05/12, Việt Nam vs Philippines (bán kết, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Lịch vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 07/12, U22 Myanmar vs U22 Indonesia (Bán kết 1, VTV6)

* 19h00 ngày 07/12, U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Bán kết 2, VTV6)

* Bảng xếp hạng bóng đá nam:

Bảng A

Chú thích ảnh

Bảng B

Chú thích ảnh

 

Trong chỉ 12 phút đầu trận, đội tuyển U22 Việt Nam để thua liên tiếp 2 bàn. Lúc này, từ rộng cửa đi tiếp trở thành hết cửa, nếu tỷ số được giữ nguyên cho đến hết trận. Là nói thế thôi, bởi một trận đấu bóng đá đâu chỉ diễn ra trong 15 phút. Vẫn còn rất nhiều những điều bất ngờ, những điều khó tin ở phần còn lại.

Thế trận vào thời điểm đó, cùng tâm lý không được tốt, hoàn toàn có thể khiến chúng ta thua thêm. Nhưng trong cơn hoảng loạn mini, thì Tiến Linh đã lên tiếng rất đúng lúc. Pha tạt bóng vào từ cánh trái với đường cong hoàn hảo của Thanh Thịnh, Tiến Linh chiếm lĩnh không gian và lưới của U22 Thái Lan rung lên.

Lịch thi đấu Seagame30, Lịch thi đấu Seagame 30 2019, VTV6 trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, bảng xếp hạng Seagame, bảng tổng sắp huy chương Seagame
Tiến Linh lập cú đúp cho U22 Việt Nam - Ảnh Hoàng Linh

Trận đấu trở lại vạch xuất phát, bởi nếu chúng ta ghi thêm một bàn, Thái Lan buộc phải ghi 2 bàn, nếu muốn đi tiếp. Nhưng nếu chúng ta không có thêm bàn nào, ngược lại, Thái Lan buộc Văn Toản phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải xách vali về nước. Đấy mới là nghiệt ngã.

Trong tình huống này, rất nhiều người đã nghĩ rằng HLV Park Hang Seo sẽ "tử thủ" để đảm bảo trận thua cách biệt tối thiểu. Nhưng thuyền trưởng xứ Kim chi không làm thế. Ông rút Tấn Tài ra để thay bằng Đức Chinh, kéo Trọng Hoàng xuống trám vào cánh trái quen thuộc. Hiệp 2, thêm Đức Chiến xuất hiện thay Việt Hưng.

Thái Lan đã không thể tấn công ồ ạt như những phút đầu trận nữa, mà buộc phải dè chừng chúng ta sau bàn thua. Tất nhiên, họ vẫn sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với quân của ông Park. Đấu trận pháp, đấu tướng, đấu binh..., giữa 2 nhà cầm quân lúc này rất căng thẳng. Thời gian chầm chậm trôi...

... Cho đến phút thứ 70, khi trọng tài chính người Oman chỉ tay vào chấm 11m, sau tình huống mà hậu vệ Thái Lan cản phá trái phép Tiến Linh trong khu vực cấm địa. Rất nhiều người đã bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi các trọng tài cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả penalty, sau pha đá hỏng của Tấn Sinh.

Ở cú sút penalty đầu tiên, trợ lý trọng tài cho rằng thủ môn U22 Thái Lan đã di chuyển lên trước vạch cầu môn, trước khi Tấn Sinh chạm vào bóng. Đá lại. Nhưng ở pha sút thứ 2 của Tiến Linh, thủ môn này cũng di chuyển lên trên vạch cầu môn, thì bàn thắng vẫn được công nhận...

Bất luận thế nào, vẫn phải dành những lời tán dương cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Để thua sớm 2 bàn, không hoảng loạn, mà ngược lại vẫn bình tĩnh triển khai tìm bàn gỡ. Trong tình huống cần bảo vệ “chiến tích”, đáng ra phải cài răng lược hệ thống phòng ngự, thì chúng ta vẫn bung lên khi đoạt được bóng và có cơ hội.

Có hay thì mới có may, tỷ lệ hay và may còn tuỳ thuộc vào những tình huống cụ thể, trận đấu cụ thể. Ông Park và các học trò của ông tuy không thể đánh một trận xuất sắc trước người Thái, nhưng quan trọng là kết quả và thành quả. Tiếc cho U22 Thái Lan, nhưng chúng ta xứng đáng vào bán kết. Và phải chăng, chiếc HCV SEA Games 30 đã chọn Việt Nam!

Đội bóng vẫn còn cách bục cao nhất 2 trận đấu nữa. Nhưng, sau trận đấu với Thái Lan - nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á và là đối thủ mạnh nhất của chúng ta ơ mọi giải đấu cấp khu vực, mọi chuyện thảnh thơi hơn nhiều rồi. Bán kết, Việt Nam sẽ tiếp Campuchia. 

Dòng máu quân vương đang cuồn cuộn trong huyết quản. Vậy còn chờ gì nữa, tiến lên nào các chàng trai của ông Park!

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm