U22 Thái Lan quyết vô địch Đông Nam Á để xốc lại tinh thần

12/02/2019 13:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U22 Thái Lan sẽ đến Pnompenh với một sứ mệnh đặc biệt: phải vô địch để xốc lại tinh thần cho bóng đá nước này, sau những nỗi thất vọng liên tiếp của thế hệ đàn anh thời gian vừa qua.

Tuyển Việt Nam khỏe nhờ ‘thần dược’, U22 Thái Lan triệu tập đội hình 'khủng'

Tuyển Việt Nam khỏe nhờ ‘thần dược’, U22 Thái Lan triệu tập đội hình 'khủng'

Tuyển Việt Nam khỏe nhờ ‘thần dược’, U22 Thái Lan triệu tập đội hình khủng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 30/1.

Thật ra, việc đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 đã là một kỳ tích (lần gần nhất họ làm được điều đó là năm… 1972), nhưng rõ ràng so với chiến tích lọt vào tứ kết của Việt Nam, thì người Thái vẫn cảm thấy ngậm ngùi. Trước đó, trong khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 thì họ dừng chân ở bán kết. Người Thái không cam lòng trước thực tế phũ phàng ấy…

Binh hùng tướng mạnh

Trong danh sách sơ bộ 38 cầu thủ U22 mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) triệu tập, người ta thấy đa phần là các cầu thủ 21, 22 tuổi. Đặc biệt, HLV Alexandre Gama đã triệu tập một số gương mặt khá quen thuộc từ đội tuyển quốc gia.

Ở hàng phòng ngự, gương mặt đáng chú ý nhất là trung vệ gốc Ý Marco Ballini, có chiều cao lên tới 1m99, và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ AC Cesena. Một cầu thủ Thái kiều khác là hậu vệ trái Kevin Deeromram (gốc Thụy Điển) cũng sẽ góp mặt ở giải đấu này. Ngoài ra có thể kể đến một số cầu thủ từng giành SEA Games 2017 như thủ thành Nont Muangngam và trung vệ Saringkam Promsupa.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là ở hàng tấn công với bộ đôi Worachit Kanitsribampen và Supachai Jaided. Worachit chơi tiền vệ tấn công song từng giành danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á 2015. Đó là giải đấu mà thế hệ Quang Hải, Hà Đức Chinh lọt vào chung kết nhưng thảm bại 0-6 trước U19 Thái Lan và Worachit là tác giả của một cú đúp.

Trong khi đó, Supachai Jaided là gương mặt quen thuộc của U23 Thái Lan và đội tuyển Thái Lan ở các giải đấu như ASIAD 2018, AFF Cup 2018, và Asian Cup 2019. Chân sút cao 1m83 này từng ghi 2 bàn ở ASIAD 2018, 3 bàn ở AFF Cup 2018, và 1 ở Asian Cup. Báo chí Thái Lan vẫn coi Supachai Jaided là người kế tục của đàn anh Teerasil Dangda, bởi anh có những sự tương đồng cả về thể hình và phong cách chơi.

Vô địch để xốc lại tinh thần

Trong khi Việt Nam chủ đích cho lứa Quang Hải, Văn Hậu nghỉ ngơi và coi U22 Đông Nam Á như giải đấu để phát hiện thêm một số gương mặt mới bổ sung vào thế hệ trẻ tài năng của HLV Park Hang Seo thì người Thái lại tung đội hình rất mạnh. Lứa cầu thủ này của Thái Lan được xem như nòng cốt cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 2019 và xa hơn là giấc mơ dự Olympic 2020.

Tháng sau, U23 Thái Lan sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại sân Thống Nhất, khi chung bảng với U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Brunei. Nhưng thật ra, người Thái đá vòng loại cũng chỉ mang tính chất thử nghiệm, bởi họ chính là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên nghiễm nhiên đã có một suất ở VCK. Giải đấu đó mới thực sự quan trọng vì nếu lọt vào bán kết, họ sẽ giành vé dự Olympic Tokyo vào mùa hè 2020.

Còn tại giải U22 Đông Nam Á 2019, trong khi các đội tuyển không mang đến lực lượng mạnh nhất (Singapore, Lào, và Brunei thậm chí còn rút lui), thì Thái Lan dường như có vẻ rất máu me vô địch khi triệu tập đội hình rất mạnh. Có lẽ, HLV Alexandre Gama đang rất cần một chức vô địch để xốc lại tinh thần cho bóng đá Thái Lan, sau những thất bại liên tiếp thời gian qua. Người Thái cảm thấy cần phải khôi phục lại cái uy của một “anh cả” khu vực, kể cả khi họ thừa biết giải đấu mình sắp tham gia không phải là ưu tiên hàng đầu của đối thủ.

Đã có thời, Thái Lan không quá quan tâm đến những giải đấu kiểu như thế này, nhưng giờ thì khác. Họ đang rất cần một chức vô địch, thế hệ này đang rất cần một danh hiệu, để chứng tỏ rằng họ chưa hề thụt lùi so với Malaysia và Việt Nam.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm