U19 Việt Nam và cảm xúc từ trái tim đến trái tim

13/09/2014 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trên truyền hình, một CĐV lão thành đã nói rằng bóng đá (nhưng phải là bóng đá đẹp) giúp ông cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn và thậm chí, nâng cao tinh thần dân tộc hơn. “Đội tuyển U19 Việt Nam mang thiên chức kết nối những trái tim và cả những cái đầu”, vị CĐV này nói.

Rất lâu rồi, có lẽ kể từ sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, người dân Thủ đô mới lại trẩy hội Mỹ Đình đông đến thế. Điều đó phần nào chứng tỏ, bóng đá vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người Việt Nam.

Ngoài thứ bóng đá trình diễn mang hơi hướng của đẳng cấp, đội tuyển U19 Việt Nam chạm được con tim người hâm mộ còn là vì tác phong, tư cách đạo đức được cho là chuẩn mực so với các thế hệ cùng tuổi khác đã và đang chơi tại các giải đấu quốc nội.

Tình yêu trong lòng người xem lớn dần lên, còn vì một thứ niềm tin kỳ lạ, nhưng hiện hữu, sau rất nhiều những bể dâu, những đổ vỡ của nền bóng đá, các giải đấu, cũng như thất bại của các ĐTQG suốt hơn nửa thập niên qua. Nói cách khác, U19 Việt Nam đang gánh trên vai sứ mệnh lịch sử.

“Họ đá như thế, không yêu không được. Bóng đá hay bất cứ một cuộc chơi vị nghệ thuật nào, có đôi khi chỉ là cảm xúc. Người ta có thể đánh lừa một ai đó, nhưng cảm xúc là điều khó che giấu”, một đồng nghiệp của chúng tôi đã thốt lên như thế.

Rất, rất nhiều những cung bậc xúc cảm khác nhau, xung quanh quả bóng tròn và cái tên U19 Việt Nam. Tất nhiên là với thời gian, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn..., sẽ không còn là U19 nữa, song chắc chắn họ là một chuẩn mực để đo và để so.

“Các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ phải lớn và phải bơi ra những sân chơi lớn hơn, khi đó chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể hơn. Tôi hy vọng, xác suất đào thải của lứa cầu thủ này là không cao, để chúng ta còn giữ được phần cơ bản đội hình đội bóng”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Cũng theo vị HLV trưởng Hà Nội.T&T, một chuyên gia đào tạo trẻ có tiếng, những va đập trên hành trình phát triển còn có thể giúp những Công Phượng, Xuân Trường trở nên hoàn hảo hơn. Và nhìn vào lứa U19 này, nền bóng đá buộc phải hành động.

Bóng đá, thứ ngôn ngữ toàn cầu, mang đến những thông điệp ý nghĩa. Ở một chừng mực nào đó, nói như CĐV chúng tôi nhắc đến ở đầu bài viết, bóng đá còn là sự kết nối lý tưởng. Một ngôi sao showbiz có thể kéo nhiều hơn người hâm mộ đến cổ vũ, nhưng khó thể kết nối cả dân tộc như một đội bóng.

Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, một bộ phận không nhỏ người Việt Nam thực sự đã cảm thấy yêu đời, lạc quan hơn rất nhiều, giữa bối cảnh kinh tế khó khăn lên đến đỉnh điểm, từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Vậy chúng ta hãy kỳ vọng rằng U19 Việt Nam sẽ còn làm được nhiều hơn thế.    

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm