U19 Australia thua U19 Nhật Bản sau màn rượt đuổi tỷ số

08/09/2014 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Australia – U19 Nhật Bản đã cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính cho tới những giây phút cuối cùng. Dù bị thủng lưới trước nhưng U19 Nhật Bản đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại U19 Australia với tỉ số 4-3.

Sau thất bại 0-1 trước U19 Việt Nam, nếu như nhận một trận thua nữa trước U19 Nhật Bản thì U19 Australia sẽ phải chia tay giải sớm. Chính vì vậy, các cầu thủ U19 Australia đã nhập cuộc đầy quyết tâm và gây ra không ít khó khăn cho U19 Nhật Bản trong suốt hiệp 1.

Phút 13, ở cơ hội đầu tiên, U19 Australia đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 sau cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa của Scott Galloway. Có bàn thắng dẫn trước sớm, U19 Australia chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà khiến U19 Nhật Bản bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Phải tới cuối hiệp1, U19 Nhật Bản mới tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm về phía cầu môn của U19 Australia. Phút 43, Ochi Yamato gỡ hòa cho U19 Nhật Bản và chỉ 2 phút sau, Okugawa Masaya có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-1.

Hiệp 2 là cuộc rượt đuổi tỉ số cực kỳ hấp dẫn khi cả hai đội liên tục chơi ăn miếng, trả miếng với tốc độ cao. Phút 50, Harry Andrew có bàn thắng san bằng cách biệt 2-2 cho U19 Australia.  Sau đó 8 phút, Okugawa Masaya hoàn toàn tất cú đúp bàn thắng giúp U19 Nhật Bản nâng tỉ số lên thành 3-2.

Phút thứ 90, U19 Australia được hưởng cú đá phạt 11m và trên chấm phạt đền, Petros Skapetis không mắc sai lầm nào để san bằng cách biệt 3-3. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì ở phút bù giờ cuối cùng, Takagi Daisuke đã nhanh chân sút bồi ghi bàn quyết định giúp U19 Nhật Bản ấn định tỷ số 4-3.

U19 Thái Lan bại trận

Dù thi đấu hơn người từ phút thứ 70 nhưng U19 Thái Lan vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước U19 Myanmar.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, U19 Myanmar bất ngờ chơi tăng tốc và ở phút 46, họ đã có được điều mình cần khi Aung Thu sút tung lưới đội tuyển U19 Thái Lan. Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, U19 Myanmar liên tục dồn ép U19 Thái Lan với các đường tấn công sắc lẹm. Phút 63, Htike Aung có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U19 Myanmar.

Đang có thế trận vượt trội trước người Thái thì đến phút 70, U19 Myanmar chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Kyaw Min Oo rời sân vì phải nhận thẻ vàng thứ 2. Phải mãi tới phút 88, Nopphon Phonkam mới có bàn ngắn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U19 Thái Lan. Phút bù giờ thứ 3, U19 Thái Lan cũng chỉ còn 10 người khi Shinnaphat nhận thẻ đỏ.


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm