Tuyển Việt Nam và bài học cho thất bại

12/12/2014 12:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam tại sân Shah Alam, bất chấp thất bại đau đớn của đội chủ nhà, các CĐV Malaysia, trừ nhóm hooligan đã tấn công CĐV Việt Nam, vẫn ra về trong tâm trạng rất vui vẻ. Trên đường rời khỏi sân Shah Alam, chúng tôi đã gặp rất nhiều nhóm CĐV Malaysia nán lại bên trong đường hầm hoặc lối ra của sân để chụp ảnh lưu niệm một cách vui vẻ như thể đội bóng của họ vừa giành chiến thắng.

Chưa hết bất ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, khi bắt chuyến máy bay của hãng hàng không Air Asia từ Kuala Lumpur về Hà Nội, chúng tôi phát hiện ra rằng toàn bộ đội tuyển Malaysia sẽ bay cùng với mình.

1. Trong thời gian chờ tới giờ lên máy bay ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2, các cầu thủ Malaysia dạo chơi rất vui vẻ ở khu cửa hàng miễn thuế, còn HLV trưởng Dollah Salleh thì ung dung ngồi uống cà phê cùng các cộng sự trong BHL và quan chức LĐBĐ Malaysia.

Sự thư thái của thầy trò HLV Salleh khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi tưởng như sau một kết quả thất vọng như vậy ngay trên sân nhà và gần như không còn cơ hội lọt vào chung kết AFF Cup 2014, đội tuyển Malaysia sẽ phải lên đường tới tâm thế nặng trĩu. Sự thực diễn ra hoàn toàn không phải như vậy.

Các cầu thủ Malaysia vẫn vui đùa với nhau rất thoải mái, và rất nhiều hành khách ở sân bay cũng như nhân viên của các cửa hàng miễn thuế đã xin chụp ảnh cùng họ và không một lời đề nghị chụp ảnh nào bị từ chối. Và kể cả tới khi đặt chân xuống Hà Nội, HLV Salleh vẫn duy trì thái độ rất bình thản.

Trong lúc chờ lấy hành lý, chúng tôi phỏng vấn nhanh với HLV Salleh với câu hỏi rằng ông có cảm thấy áp lực vì đã để thua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ở trận lượt đi. HLV Salleh đã mỉm cười trả lời: “Với tôi không có áp lực nào hết. Tôi là người đàn ông rất hạnh phúc đây”.

Lúc đấy chúng tôi cứ ngỡ như đội tuyển Malaysia chỉ cố gắng tỏ ra lạc quan tếu để tạm đè nén nỗi thất vọng, nhưng sau trận bán kết lượt về thì chúng tôi thấy rằng hóa ra thầy trò HLV Salleh lạc quan như vậy hoàn toàn là có lý do chính đáng.

Ở trận lượt đi, áp lực của gần 8 vạn khán giả nhà đã khiến các cầu thủ Malaysia đánh mất mình, mà như mô tả của HLV Salleh với phóng viên Thể thao & Văn hóa là “tôi là HLV trưởng đội bóng nhưng không hiểu vì sao học trò của mình lại thua trận”, và cùng với việc đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc và bất ngờ, nên đội bóng của HLV Salleh đã bại trận ngay trên sân nhà.

2. Còn trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam lại rơi vào hoàn cảnh đúng như đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi, còn các học trò HLV Salleh lúc này lại ở trạng thái tâm lý khá thoải mái vì không còn gì để mất.

Mà chúng ta đều biết ở vòng bảng Malaysia đã có chiến thắng vô cùng kịch tính trước chủ nhà Singapore để vào bán kết, và những đối thủ trải qua lằn ranh của sự sống chết như vậy đều rất khó lường, đặc biệt là khi họ chơi trên sân khách, vì ở đấy họ sẽ không phải chịu bất cứ áp lực tâm lý nào từ khán giả nhà và hoàn toàn có thể chơi bóng theo cách của mình.

Có thể các CĐV Việt Nam sẽ bảo rằng chiến thắng của Malaysia là không thuyết phục, bởi các bàn thắng của họ hầu như đều đến từ những sai lầm ấu trĩ của hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Nhưng bóng đá là như vậy, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, còn thế nào là chơi hay thì rất khó để đưa ra nhận xét một cách tuyệt đối.

Chúng ta cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng trong trận đấu cân não ở vòng knock-out, đội tuyển Malaysia đã thể hiện bản lĩnh vững vàng hơn so với chúng ta. Vì thế, dù chơi không tưng bừng nhưng Malaysia vẫn ghi được tới 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam, còn các học trò của HLV Toshiya Miura dù đã tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng chỉ có 2 lần thành công.

Thất bại theo cách như thế này là điều không ai mong đợi, nhưng có thể đây sẽ là bài học bổ ích cho các học trò trẻ tuổi của HLV Miura, cũng như là kinh nghiệm hữu ích cho nhà cầm quân người Nhật Bản trong lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG. 2 năm sau, ở AFF Cup 2016, chúng ta sẽ trở lại với một đội bóng dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn, hay hơn và quan trọng nhất là sẽ giành được nhiều chiến thắng hơn.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm