Tuyển Việt Nam từ AFF Cup: Hé mở tương lai

28/11/2014 13:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 6 năm, hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 đã khởi đầu với rất nhiều trục trặc và sự cố, nhưng càng vào sâu trong giải, thầy trò HLV Henrique Calisto càng chơi xuất sắc, và kết quả cho nỗ lực của họ là chức vô địch bóng đá Đông Nam Á đầu tiên sau nửa thế kỷ chờ đợi.

Cho đến bây giờ, danh hiệu quán quân AFF Cup 2008 vẫn là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam kể từ ngày hội nhập trở lại với sân chơi quốc tế, và không rõ đến khi nào chúng ta mới lại có lần đăng quang thứ 2 như thế, dù sau 6 năm, cơ hội ấy lại đến...

Sở dĩ nói thế là bởi đã 6 năm trôi qua kể từ cái đêm ngày 28/12/2008 đáng nhớ ấy, khi cú đánh đầu “thần thánh” của Công Vinh đã mang lại chức vô địch AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ ĐTQG cũng như cấp độ CLB đều gặp chuyện buồn nhiều hơn là chuyện vui, và giống như AFF Cup 2008, AFF Cup 2014 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam gần như không nhận được bất cứ sự kỳ vọng nào từ các CĐV cho cơ hội đánh chiếm vị trí cao nhất.

6 năm một hành trình

Hành trình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 cũng có nét nào đấy tương tự, khi HLV Toshiya Miura và các học trò bước vào giải trong ánh mắt lo lắng xen lẫn nghi ngờ, và ngay ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã để đội tuyển Indonesia cầm hoà trong thế trận liên tục dẫn bàn rồi liên tục bị thủng lưới sau những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ.



Chơi khởi sắc, đội tuyển Việt Nam đã lôi kéo được người hâm mộ đến sân. Ảnh: V.S.I

Cảm nhận chung của khán giả về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam là việc các học trò của HLV Miura đã thể hiện được lối chơi nhiệt tình và tốc độ, còn bản thân nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đã thể hiện rất rõ dấu ấn của mình trong lối chơi của đội tuyển, từ cách bài binh bố trận đến những điều chỉnh trên sân.

Tất nhiên còn quá sớm để nói rằng liệu đội tuyển Việt Nam của HLV Miura tại AFF Cup 2014 có lặp lại chiến tích tương tự như đội tuyển Việt Nam của HLV Calisto tại AFF Cup 2008 hay không, bởi hành trình đăng quang của đội tuyển Việt Nam năm ấy nhận được sự trợ giúp rất nhiều của yếu tố may mắn, song với những gì mà HLV Miura làm được sau một thời gian không dài gắn bó với bóng đá Việt Nam, chúng ta có quyền hy vọng chiến lược gia có vẻ ngoài rất nho nhã này sẽ làm được một điều gì đó đáng kể trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình trên mảnh đất hình chữ S.

Bất chấp bối cảnh còn chưa hết khó khăn của nền bóng đá, ĐTQG chưa khi nào thiếu thốn tài năng, và vấn đề của chúng ta bây giờ là tìm được một ông thầy đẳng cấp để giúp các tuyển thủ nâng tầm trình độ, và có vẻ như HLV Miura chính là người mà VFF đang cần.

So với những người tiền nhiệm gần nhất ở ĐTQG như HLV Calisto, HLV Phan Thanh Hùng hay HLV Hoàng Văn Phúc, HLV Miura có bất lợi là không có nhiều thời gian theo dõi giải VĐQG, nên danh sách tuyển thủ cho 2 đội tuyển Olympic và đội tuyển Việt Nam có thể không hoàn toàn xuất phát từ lựa chọn của bản thân ông.

Tuy nhiên, nếu là một HLV tài năng thực thụ thì sẽ không gặp nhiều khó khăn để bắt nhịp với một đội bóng hay một giải đấu sau một thời gian không dài, và sau những ấn tượng ban đầu tạo được, HLV Miura đang cho thấy rằng ông xứng đáng nhận được niềm tin cho một tương lai lâu dài và vững chắc của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG.

Từ trái tim đến trái tim

Không có nhiều ĐTQG trước thềm một giải đấu lớn phải liên tục kêu gọi CĐV tới sân để ủng hộ mình, nhưng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 là một ngoại lệ. Thực ra cũng không quá khó khăn để lý giải điều này, bởi ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ mà đội tuyển U19 Việt Nam tạo được trong hơn một năm vừa qua đã như biến họ trở thành một thỏi nam châm cực mạnh, thu hút sự chú ý của tất cả dư luận ở mọi nơi mà họ đi qua.

Trong khi đó, ĐTQG đã trải qua 2 kỳ AFF Cup trắng tay liên tiếp, và mức độ quan tâm mà dư luận dành cho đội tuyển được xem là bộ mặt đại diện cho cả nền bóng đá cũng bị suy giảm rất nhiều vì thành tích thất vọng này. Đó là chưa kể đến những điều tiếng ở giải VĐQG, nơi không ít tuyển thủ từng có chút ít rắc rối, dù ít hay nhiều.

Trong bối cảnh như thế mà ĐTQG vẫn được quan tâm, vẫn được mến mộ như thời điểm cuối năm 2008 mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, các CĐV Việt Nam cũng luôn được biết đến như là những người vị tha và rộng lượng, và chỉ cần các cầu thủ thi đấu hết mình thì khán giả không bao giờ quay lưng lại với họ.

Điều đó được thể hiện rất rõ ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2014, khi có tới khoảng gần 3 vạn khán giả tới sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura, con số đáng kể nhất mà đội tuyển Việt Nam tạo được trên sân Mỹ Đình trong khoảng 4, 5 năm trở lại đây mà không phải nhờ tới nhân tố bên ngoài (chẳng hạn như “khách mời” Arsenal ở mùa Hè năm 2013).

Thậm chí, nếu xét ở bình diện AFF Cup 2014 thì Mỹ Đình còn là SVĐ thu hút được nhiều khán giả nhất sau lượt trận mở màn, vì SVĐ quốc gia Singapore của nhà ĐKVĐ AFF Cup Singapore cũng chỉ thu hút được một lượng khán giả vô cùng khiêm tốn trong trận mở màn bảng B với ứng viên vô địch Thái Lan vào ngày 23/11 vừa qua.

Nếu thầy trò HLV Miura kết thúc vòng bảng với một trong 2 vị trí đầu tiên để có mặt tại vòng bán kết, chắc chắn số lượng CĐV tới sân Mỹ Đình sẽ còn đông đảo hơn nữa, và bây giờ trái bóng đang nằm trong chân của các tuyển thủ Việt Nam.

Chúng ta đều biết là giải đấu đầu tiên của U19 Việt Nam chính là festival bóng đá ở Nhật Bản (Sanix Cup vào tháng 3/2013), và ngay sau đấy là giải U19 Đông Nam Á, những giải đấu mà đông đảo người hâm mộ Việt Nam ít có cơ hội theo dõi trực tiếp, nhưng trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện tại, không mất nhiều thời gian để U19 Việt Nam với lối chơi đẹp mắt, fair-play nhận được sự chú ý của dư luận và từ đó nhanh chóng trở thành đội bóng được hâm mộ bậc nhất Việt Nam hiện tại.

Điều đó cho thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần các cầu thủ thi đấu hết mình, thể hiện sự trách nhiệm với màu cờ sắc áo cũng như trách nhiệm với khán giả thì họ sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng từ các CĐV. Xét theo khía cạnh này thì đội tuyển Việt Nam của HLV Miura đang ở lộ trình đúng đắn và tất cả những gì họ cần làm bây giờ là phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình để chinh phục hoàn toàn trái tim của người hâm mộ.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm