Tuyển Việt Nam 'thoát hiểm' ngoạn mục

09/09/2015 05:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Miura đã khiến các CĐV Việt Nam thót tim sau đúng 100 phút ở sân Municipal tối qua. Một trận thắng mang dấu ấn của may mắn nhiều hơn, chẳng lẽ hình hài lẫn trình độ các ĐTQG chúng ta chỉ thế thôi ư?

Thả gà ra đuổi

HLV Miura không ít lần tỏ thái độ bực tức với các học trò trong suốt 45 phút đầu tiên. Có thể ông Miura không dạy các học trò liên tục chuyền dài vượt tuyến, treo bóng bổng từ biên vào trong nhưng đó là cách chơi chủ đạo của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1.

Mỗi khi có bóng, thủ môn Nguyên Mạnh lấy đà thật nhanh để phất dài cho Công Vinh, Văn Quyết phía trên thay vì chậm rãi phối hợp ngắn đưa bóng lên. Bộ đôi Huy Hùng-Hoàng Thịnh vốn được HLV Miura ưa thích lâu nay có thiên hướng phòng thủ nhiều hơn.

Chính vì vậy, những đợt lên bóng của đội khách hầu như không qua chân cặp tiền vệ này trước khi đến với 2 tiền đạo. Sự sáng tạo của cặp tiền vệ trung tâm hầu như không có và lẽ đương nhiên, đội tuyển rối bời trong cách tiếp cận cầu môn chủ nhà.

Trước trận đấu, Đài Loan được nhận định yếu thế hơn hẳn đội khách. Thế nhưng, việc các CĐV chủ nhà đến rất đông để ủng hộ thầy trò HLV Chen Kuei Jen có thể là một lý do để Đài Loan chơi lên đồng. Chủ nhà thậm chí mới là đội áp đảo, tổ chức lên bóng mạch lạc hơn hẳn Việt Nam.

Từ trạng thái hưng phấn trước giờ bóng lăn vì đối thủ bị nhận định dưới cơ, nhưng trên sân chủ nhà thể hiện cách chơi hiện đại và đầy năng lượng, các học trò của ông Miura đã có vấn đề lớn về tâm lý. Vì điều này mà đội tuyển chỉ chơi bóng dài để cầu may.

Phía trên cùng, Công Vinh, Văn Quyết dù không phải mẫu trung phong có thể hình lý tưởng để chơi bóng bổng, tỳ đè nhưng luôn bị các đồng đội đặt vào thế khó. Chính đội tuyển Việt Nam đã chơi kiểu tự “mua dây trói mình” trong hiệp 1.

May cho đội khách, tối qua thủ thành Nguyên Mạnh đã khỏa lấp gần như mọi sai số nơi hàng thủ để không khiến ông thầy người Nhật Bản căng thẳng sau trận đấu.

Bàn thua duy nhất mà Nguyên Mạnh phải nhận tối qua đến từ một cú đánh đầu không thể cản phá của Yen Ho. Nó cũng phản ánh thành quả xứng đáng sau những nỗ lực hãm thành của Đài Loan và là hệ quả tất yếu của những pha phạm lỗi có tần suất khá dày trước cầu môn Nguyên Mạnh.

Trước những đối thủ có thể hình tốt hơn, HLV Miura có lẽ phải nhắc nhở việc lạm dụng phạm lỗi của các học trò.

Công Vinh vẫn là số 1

Mất cả hiệp 1 và 15 phút nghỉ giữa hiệp để giải tỏa áp lực vô hình đè nặng lên cái đầu toàn đội, các học trò của ông Miura mới khởi đầu hiệp 2 như đúng ý đồ. Như rất nhiều lần trước đây, Công Vinh vẫn là đầu tàu vực dậy toàn đội. Cú đánh đầu nối từ quả đá phạt góc của Công Vinh ở đẳng cấp cao dù không thành bàn nhưng là nguyên nhân trực tiếp để Tiến Thành có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG.

Bàn thắng giúp cởi bỏ áp lực và riêng với cá nhân trung vệ thuộc biên chế XSKT Cần Thơ, nó giúp Tiến Thành tự tin hơn sau một hiệp đấu mà cầu thủ này cùng Xuân Thành là 2 vị trí bị đối thủ khai thác nhiều nhất.

Đến cuối trận, trong cơ hội không mấy chắc ăn, lại là Công Vinh với kinh nghiệm và tinh thần đồng đội cao đã ra quyết định chỉ sau một tích tắc. Đường chuyền thuận lợi của Công Vinh giúp Phi Sơn có bàn thắng mà ngay cả bản thân cầu thủ đàn em của chân sút xứ Nghệ cũng không nghĩ tới.

Công Vinh không ghi bàn nhưng vẫn là một buổi tối tỏa sáng rực rỡ của đội trưởng ĐTQG. Có thể ông thầy người Nhật thường xuyên gây bão dư luận về quyết định không triệu tập một vài cái tên như Công Phượng, Văn Thắng trước giờ sang Đài Loan, nhưng có thể ông chưa bao giờ tiếc nuối khi giao băng đội trưởng cho cầu thủ luôn có ý thức cầu tiến như Công Vinh.

Nếu hôm qua, Công Vinh không là sự lựa chọn số 1 trên hàng công, những Văn Quyết hay Minh Tuấn sẽ là những cầu thủ tiếc nuối nhất.

Đội tuyển Việt Nam đã thoát hiểm theo cách ngoạn mục nhất với thần may mắn song hành, điều làm nên hấp dẫn cho môn thể thao vua. Nhưng để thành công được tiếp nối, đòi hỏi ông Miura xây dựng cho đội tuyển một lối chơi có bản sắc và ổn định.

0. Văn Quyết là tiền đạo gây thất vọng nhất của đội tuyển Việt Nam tối qua khi sở hữu ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều dứt điểm sai mục tiêu. Lần gần nhất, tiền đạo Hà Nội T&T có bàn thắng cho ĐTQG ở một giải đấu chính thức là ngày 29/6/2011, bàn thắng trong trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Ma Cau 6-0 ở vòng loại World Cup 2014.

1. Là số trận thắng của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Miura trong năm 2015. Đó cũng là số bàn thắng mà 2 cầu thủ Phi Sơn và Tiến Thành lần đầu có được cho ĐTQG.

8000. Là số CĐV Việt Nam ước lượng đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan có mặt trên SVĐ Municipal tối qua để cổ vũ thầy trò HLV Miura thi đấu với chủ nhà.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm