Tuyển Việt Nam - Man City 1-8: Đừng quên chúng ta đang ở đâu…

28/07/2015 09:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy ngày qua và hôm nay, không biết “người đặc biệt” Mourinho có bỏ ra chút xíu thời gian để nắm bắt trận giao hữu giữa Man City và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), ít ra ở kết quả.

Lý do là bởi dù sao Man City cũng là á quân Premier League, đối thủ nặng ký của Chelsea. Thông tin á quân Premier League  giao hữu với ĐTVN không thể không có chút để ý ở bóng đá Anh.

Kết quả thụt lùi, đẳng cấp đi xuống?

Nếu để ý, có lẽ kết quả 1-8 nghiêng về Man City càng củng cố thêm quan điểm: ông Mourinho quá “hiểu biết” về bóng đá Việt Nam. Hơn vài lần ông đã ví dụ về bóng đá Việt Nam với ý nghĩa chế diễu. Nhiều người tự ái, sao “người đặc biệt” không so sánh với bóng đá Lào, Campuchia, mà cứ lấy bóng đá Việt Nam ra làm trò cười?

Tại World Cup 2014, những người yêu bóng đá Việt cũng từng ấm ức vì phát ngôn của Raul Albiol (Tây Ban Nha) khi được hỏi về động lực trong trận cuối cùng ở vòng bảng: “Đây là trận đấu tại World Cup, chứ không phải một trận giao hữu tại Việt Nam”.

Kết quả, phải “dũng cảm” nhìn nhận trận giao hữu này, chúng ta đá chán quá. Nhập cuộc yếm thế, thiếu tự tin, và đặc biệt thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã góp phần làm hỏng bữa tiệc bởi sự mất bình tĩnh, đứng sai vị trí và phản xạ kém, trong 2 bàn thua đầu, từ rất sớm.

1-7 trước Arsenal, và 1-8 trước Man City, sau 2 năm, rõ ràng trình độ, tâm thế, cách chơi bóng của chúng ta không phát triển bao nhiêu, nói cách khác đang giẫm chân tại chỗ. Nói thụt lùi cũng không sai.

Và cách chúng ta thua, cả tỷ số lẫn tư thế chơi bóng trong những trận đấu kiểu này, khác hẳn với các nước trong Đông Nam Á mà các đội bóng châu Âu ghé qua, nhất là với Thái Lan.

Các cầu thủ Man City đã phô diễn một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho CĐV Việt Nam.

Hãy bớt lạc quan

Dân ta vốn có chỉ số hạnh phúc và lạc quan rất cao. Trước trận đấu này, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội đã treo giải thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Ban lãnh đạo doanh nghiệp này cũng rất tin tưởng cầu thủ Việt Nam sẽ chọc thủng lưới Man City.

VTV, trong chương trình tương tác với độc giả cũng đã mở mục tin nhắn dự đoán: ĐTVN có ghi bàn vào lưới CLB Man City hay không? A: đúng; B: sai. 3000 đồng/ tin nhắn, tổng 127340 tin nhắn trả lời đúng, tức Việt Nam sẽ ghi bàn. Đấy là số lượng tin nhắn “khủng”, vô cùng lạc quan!

Nhưng có lẽ, việc khán giả Việt Nam yêu các đội tuyển quốc gia quá mức, đã khiến cho đa số đều lạc quan về một kết quả tốt, chí ít 1 bàn thắng trong trận đấu này, mà quên đi trình độ của nền bóng đá đang rất có vấn đề.

“Hà Nội - chúng tôi yêu nơi này”! Tiêu đề của trang web Man City đã đưa lên tiêu đề xúc động đó. Nhưng, ai cũng hiểu tình yêu đó, sự háo hức đó mới chỉ dừng lại ở hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tuyệt vời. Chính bầu Hiển cũng thừa nhận với Thể thao & Văn hóa, nguyên nhân chính Man City nhận lời sang Việt Nam lần này, là ở 2 tiếng Việt Nam. Phí ra sân, giá trị thương mại, thu hoạch từ chuyên môn, không là gì với họ cả.

Chúng ta vẫn phải cảm ơn ông Đỗ Quang Hiển và các cộng sự. Họ chứng tỏ không ít doanh nghiệp Việt Nam vẫn rất can đảm bước ra biển lớn, một mặt nào đó họ đã không tự ti, vẫn có thể buộc Man City hay CLB lớn khác phải “làm thuê” cho chúng ta ở một số thời điểm. Nhưng, để đưa bóng đá Việt Nam vượt giới hạn, để các CLB lớn châu Âu sang du đấu dành sự tôn trọng đáng kể về đẳng cấp bóng đá Việt, phải có sự chung tay của toàn xã hội, nhất là vai trò của VFF.

Bóng đá Việt Nam phải chứng minh được trình độ, đẳng cấp phát triển, thay vì chỉ “ăn theo” hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt. Cảm ơn ông Hiển, cảm ơn bàn thắng danh dự của Văn Quyết, đã tạo cái neo cho người hâm mộ bớt đắng đót trong đêm hội bóng đá. Nền bóng đá chúng ta đang rất có vấn đề, xin đừng lạc quan nữa!

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm