Tuyển Việt Nam 'bước qua lời nguyền'

17/10/2019 19:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bước vào cuộc chiến với Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sở hữu thành tích đối đầu đáng buồn khi khoảng 20 năm vừa qua chưa một lần giành chiến thắng trước đối thủ này tại các giải đấu quốc tế. Gần đây nhất Việt Nam thất bại tại bán kết AFF Cup 2016. Hình ảnh những chàng trai áo đỏ đổ gục trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về, hẳn còn găm sâu trong tâm trí nhiều người.

Đội tuyển Việt Nam tối đó đã bị Indonesia cầm hòa 2-2 nhưng bị loại vì để thua 1-2 trong trận lượt đi. Xuân Trường khi ấy mới 21 tuổi, khóc như mưa bên cạnh đàn anh Hoàng Thịnh. Anh khóc vì đội nhà bị loại, khóc cả vì thương, vì tiếc cho những đàn anh Công Vinh, Thành Lương có màn chia tay màu áo đội tuyển không thể buồn hơn. Còn trên các khán đài, hàng nghìn cổ động viên cũng rơi lệ vì quá thương cảm cho đoàn quân non tơ nhưng được đặt quá nhiều kỳ vọng.

Trong một chuỗi dữ kiện đầy ám ảnh như thế, người hâm mộ nào cũng lo lắng chuyến sang hòn đảo Bali xinh đẹp lần này "lành ít, dữ nhiều" với thầy trò ông Park Hang Seo.

Vậy mà, đội tuyển thân yêu của chúng ta đã bước qua lời nguyền bằng chiến thắng không thể hoành tráng hơn. Một chiến thắng thuyết phục về đẳng cấp, rõ nhất là sự "hiền lành" bất ngờ của cổ động viên Indonesia trên các khán đài. Điều đó phản chiếu sự tâm phục trước thầy trò HLV Park Hang Seo trên cơ hoàn toàn.

Mỗi nền bóng đá đều có thịnh, suy theothời gian. Ngay vạch xuất phát thời hội nhập bóng đá đá thế giới những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, Indonesia mới là đội tuyển trong khu vực có khoảng cách không quá xa với "ông trùm" Thái Lan. Những cựu danh thủ của họ như Kurniawan Yulianto, Widodo Putro, Bima Sakti, Miro Baldo, Santojo..., sở hữu nhiều phẩm chất cầu thủ lớn.

Chú thích ảnh
Vượt ra khuôn khổ thể thao thông thường, bóng đá Việt Nam đang mang lại nhiều nguồn cảm hứng lớn cho nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ảnh: VSI

Than ôi! (Như tâm trạng báo chí và khán giả họ mấy ngày này), thời oanh liệt của bóng đá Indonesia nay còn đâu. Quá lâu rồi chưa thấy một dự cảm nào về sự hồi sinh vị thế bóng đá đất nước vạn đảo.

Trong khi đó, bước tiến của hệ thống các đội tuyển Việt Nam rất chắc chắn, điềm tĩnh bước qua nhiều "lời nguyền".

Không chỉ với Indonesia, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo còn phá dớp trước đại kình địch Thái Lan. Mở đầu là chiến thắng tưng bừng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3, tiếp đến là đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỉ số 1-0 tại King’Cup 2019. Mới đây nhất chính là trận hòa không bàn thắng trước đoàn quân của HLV Nishino tại trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Chưa bao giờ chúng ta được củng cố niềm tin vững chắc về đẳng cấp nền bóng đá thực sự trỗi dậy như lúc này. Dù chặng đường vòng loại World Cup 2022 còn xa ngái, đầy khó khăn nhưng ước mơ không quá xa và huyễn hoặc. Ngôi vô địch SEA Games cuối năm, "lời nguyền" hơn nửa thế kỷ, đang đến rất gần.

Bóng đá đang thổi một luồng cảm hứng mới trên toàn đất nước, len lỏi khắp nơi, hiện diện trên cả những bàn nghị sự. Vị thế của bóng đá được nhìn nhận bằng sự tôn trọng. Các tuyển thủ không chỉ được ngưỡng mộ ở các phẩm chất đá bóng giỏi, mà đạo đức tốt, lòng trung thành và sự quả cảm.

Chúng ta mong luôn được nói lời cảm ơn bóng đá. Đồng thời, mong những ai đừng vì miếng cơm manh áo tầm thường mà bôi bẩn bức tranh tuyệt vời bóng đá nước nhà đang có.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm