Tuyển nữ Việt Nam về nước như những nhà vô địch

06/08/2016 08:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp một buổi tối cuối tuần và khá muộn, vẫn có khoảng 30 CĐV với cờ phướn chào đón các cô gái Việt Nam trở về. Dù không vô địch nhưng họ là những người hùng thực sự.

Khoảng 22h00 ngày 5/8, chuyến bay VN 602 chở 8 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khu vực phía Nam cùng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sau AFF Cup tại Myanmar. Không có nỗi buồn và nước mắt sau thất bại cay đắng trước Thái Lan tại trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã mau chóng lấy lại sự hứng khởi khi hòa nhịp cùng tiếng reo hò của người hâm mộ.

Nhóm CĐV khoảng 30 người đều mặc áo đồng phục cờ Việt Nam và chuẩn bị hoa, băng rôn để đón các cô gái vàng sau giải đấu cam go tại Myanmar. Nhóm CĐV đến từ rất sớm, hò hét và hát cổ động để việc chờ đợi không quá lâu.


Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xúc động khi được người hâm mộ chào đón

Trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả nhà, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cũng không kiềm nén được sự xúc động và chia sẻ: “Để nói VFF kiện về tình huống phạt đền trong loạt sút luân lưu tại trận chung kết không nhưng chúng tôi vẫn sẽ góp ý với AFF trong kỳ họp sắp tới  vì chúng ta có những thành viên trong Liên đoàn Đông Nam Á. Đặc biệt năm nay, các cầu thủ đã được cọ xát trong môi trường có nhiều đối thủ mạnh, nhưng đội vẫn thi đấu tốt và hết mình. Lần đầu tiên ta thi đấu sòng phảng với Thái Lan như vậy”.

Dù không vô địch AFF Cup nhưng thủ môn Kiều Trinh vẫn là ngôi sao được săn đón nhiều nhất. Cô chia sẻ: “Đầu tiên, Trinh gửi lời xin lỗi với người hâm mộ đã luôn theo dõi đội tuyển. Còn về việc chiếc băng đội trưởng  trao cho người khác là do thầy Mai Đức Chung lo lắng tôi thi đấu ở vị trí thủ môn nên khó truyền đạt những lời nhắc nhở của thầy. Dù thi đấu ở vị trí nào hay có mang băng đội trưởng hay không thì tôi cũng thi đấu hết mình”.

Ngày về, Huỳnh Như là cô gái rạng rỡ nhất của đội tuyển. Tiền đạo này cho biết: “Mặc dù chúng tôi lỡ chiến thắng này nhưng về đến đây nhận được sự quan tâm lo lắng của mọi người thì rất hạnh phúc. Hôm qua, chúng tôi đã thi đấu hết mình nhưng chỉ thiếu chút may mắn.”

Đội tuyển chia làm hai tốp để về nước. Nhóm cầu thủ thi đấu tại khu vực phía Bắc trước đó cũng về đến Nội Bài cùng HLV Mai Đức Chung, nhóm còn lại về Tân Sơn Nhất cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm.

Trang Ý - Diệu Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm