Tránh được Thái Lan, futsal Việt Nam thẳng tiến đến VCK châu Á

30/10/2017 22:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã khiến người yêu futsal Việt Nam nức lòng khi đánh bại Myanmar để giành vé nhất bảng A vào bán kết. Cửa chung kết rộng mở cho chủ nhà do đối thủ Malaysia ở bán kết không được đánh giá cao.

Nhà thi đấu Phú Thọ tối 30/10 tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt khi hàng ngàn CĐV đến để cố vũ cho đội chủ nhà. Trước lượt trận cuối bảng A, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết, qua đó là 1 trong 4 đội tuyển của khu vực thẳng tiến đến VCK châu Á sang năm.

Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Rodrigo là vẫn còn khi họ ít nhất phải hòa được đội nhì bảng Myanmar, đối thủ tưởng chừng chỉ cam phận lót đường đã bất ngờ tiễn Indonesia về nước 1 ngày trước đó. Nếu thua Myanmar (đang có cùng 9 điểm như chủ nhà), Việt Nam sẽ chính thức chạm trán “ông kẹ” Thái Lan ở bán kết và không CĐV chủ nhà nào muốn chứng kiến kịch bản xấu đó.

Phùng Trọng Luân đang chơi như lên đồng ở giải năm nay. Ảnh: H.K
Phùng Trọng Luân đang chơi như lên đồng ở giải năm nay. Ảnh: H.K

Rất nhiều động lực để đội chủ nhà thi đấu hết mình với Myanmar. Tuy nhiên, đội khách không hề dễ chơi khi họ phòng thủ chủ động, co cụm trên phần sân nhà và chỉ chực chờ sự nôn nóng của các học trò HLV Rodrigo để phản công.

Phải nhờ đến cái duyên của tiền đạo kỳ cựu Phùng Trọng Luân, người được xem là “gà son” của chủ nhà ở giải năm nay, HLV Rodrigo mới thở phào nhẹ nhõm. Phút 12, cầu thủ gốc Khánh Hòa đã chớp thời cơ nhanh để sút tung lưới Aung Kyaw.

HLV Rodrigo có lý do để khen ngợi Trọng Luân như mới chỉ 21 tuổi chứ không phải sinh năm 1985 như thực tế. Trong khi nhiều đồng đội như Bảo Quân đã giải nghệ, Trọng Luân vẫn miệt mài cày ải và cho thấy kinh nghiệm của mình vẫn rất hữu dụng cho futsal Việt Nam.

2/3 cầu thủ ghi bàn vào lưới Myanmar tối 30/10, thủ môn Văn Huy và tiền đạo Trọng Luân (số 7). Ảnh: H.K
2/3 cầu thủ ghi bàn vào lưới Myanmar tối 30/10, thủ môn Văn Huy và tiền đạo Trọng Luân (số 7). Ảnh: H.K

Nhờ bàn mở tỷ số của Trọng Luân, chủ nhà đã có thế trận dễ thở hơn thời gian còn lại. Myanmar buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu và mạo hiểm những phút cuối trận khi vấp phải sự chống trả quyết liệt của chủ nhà.

Chưa đầy 1 phút cuối trận, lối chơi “power – play” của Myanmar đã không cho họ thành quả mà ngược lại, Ngọc Sơn và thủ môn Văn Huy đã cướp được bóng để sút vào lưới trống của đội khách. Thắng trận 3-0, Việt Nam giành tuyệt đối 12 điểm khi khép lại vòng bảng và dẫn đầu.

HLV Miguel Rodrigo cho biết: “ Các cầu thủ có dấu hiệu không tốt về sức khỏe do phải thi đấu với mật độ dày, 3 ngày liên tục. 30 phút đầu các cầu thủ chơi không mấy tốt nhưng tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ. Myanmar đã tiến bộ rất nhiều kể từ SEA Games 29 và tôi chúc mừng họ lần đầu vào đến VCK giải châu Á”.

Việt Nam tránh được Thái Lan ở BK giải VĐ futsal ĐNA 2017

Việt Nam tránh được Thái Lan ở BK giải VĐ futsal ĐNA 2017

Thầy trò HLV Miguel đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV để đánh bại đối thủ nặng ký Indonesia 4-3, qua đó tránh được chuyện chạm trán ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết.

“Trận bán kết sắp tới với Malaysia thì tôi đánh giá họ có lối đá tương đồng với Myanmar. Cả hai đội đều thi đấu phòng ngự 20 mét và rình rập thời cơ phản công. Tuy nhiên, Malaysia có nhiều cầu thủ tốc độ lợi hại hơn Myanmar”, ông Rodrigo nói về đối thủ mà chủ nhà sẽ gặp ở trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 19h tối 1/11 sắp tới. Trước đó lúc 16h sẽ diễn ra trận bán kết 1 giữa Thái Lan và Myanmar.

Việt Hà

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm