'Tội đồ' Hải Anh khiến QNK.Quảng Nam thua tan nát

06/04/2014 05:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn trước chủ nhà từ rất sớm, nhưng chiếc thẻ đỏ của Hải Anh đã khiến QNK.Quảng Nam thất bại tan tác tại Biên Hòa. Nói vui, QNK.Quảng Nam đã không thua thì thôi, nhưng nếu thua thì họ cũng thua cho… ra thua.

Cũng như trận gặp ĐT.Long An trước đó, Hải Anh chủ động chơi rắn như thói quen để dằn mặt đối phương. Cầu thủ này liên tục phạm lỗi hoặc nằm sân câu giờ dù trận đấu mới diễn ra trong hiệp một khiến các CĐV Đồng Nai rất ức chế.

Trọng tài Nguyễn Đức Vũ trận này tỏ ra rất nghiêm minh với những pha phạm lỗi của đội khách. Và đúng vào phút cuối cùng của hiệp một, hậu vệ QNK.Quảng Nam đã phải rời sân sau khi nhận chiếc thẻ vàng thứ 2.

Điều đáng nói với Hải Anh khi đây là chiếc thẻ đỏ thứ hai từ đầu mùa mà cầu thủ này phải nhận. Trước đó, hậu vệ này đã nhận thẻ đỏ trận gặp ĐT.Long An tại Tân An.

2 trận QNK.Quảng Nam làm khách ở miền Nam, Hải Anh nhận cả hai thẻ đỏ. Nhưng khác với trận đấu ở Long An, QNK.Quảng Nam vẫn quật ngã được đội chủ nhà thiếu hụt lực lượng thì Đồng Nai không bỏ qua cơ hội để “làm gỏi” đội khách.

Chiếc thẻ đỏ của Hải Anh khiến công sức của đội bóng xứ Quảng đổ sông đổ biển, bất chấp việc trong lần gặp lại đội bóng cũ, Kissaka Henry có bàn thắng đẹp để mở điểm cho QNK.Quảng Nam.

Sau bàn thắng rất sớm này, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo chủ động chơi chậm, phòng thủ, ăn vạ và phạm lỗi nhiều để gây ức chế cho Đồng Nai. Nhưng kết cục đã lại đi ngược lại những toan tính của QNK.Quảng Nam.

Chơi hơn người trong cả hiệp 2, HLV Trần Bình Sự liên tục đốc thúc các học trò mạnh dạn tấn công phủ đầu đối thủ. Sau những đợt hãm thành không ngừng nghỉ, lưới của Văn Cường rung lên liên hồi.

Đầu tiên là việc hậu vệ Chí Huynh không gánh nổi sức ép, lóng ngóng đá phản lưới nhà sau quả đá phạt góc của cầu thủ Đồng Nai. Bi kịch của cầu thủ này chưa dừng lại ở đó khi trận đấu trôi qua được nửa hiệp 2, Chí Huynh chơi bóng bằng tay trái phép trong vòng cấm để cản phá một bàn thua mười mươi của đội nhà.

Không những Chí Huynh bị thẻ đỏ, Kiên Trung còn trực tiếp nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho Đồng Nai. Xen giữa bàn thắng này là tình huống mất bóng của Thanh Vân, bóng được chọc khe rất nhanh để Gomes dễ dàng tâng bóng qua đầu Văn Cường nâng tỷ số lên 2-1.

15 phút cuối trận như một thảm họa với đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo. Chỉ chơi với 10 người, lại thua đậm, không có gì khó hiểu khi QNK.Quảng Nam buông xuôi hoàn toàn. Kết cục bi thảm cho đội khách là hai bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 và 5-1 của 2 cầu thủ cùng tên Thắng của Đồng Nai là Đức Thắng và Hữu Thắng.

Thua đậm 1-5, QNK.Quảng Nam vẫn ở lưng chừng bảng tổng sắp. Nhưng họ đã lập kỷ lục về số bàn thua ở mùa giải này với 28 lần để lọt lưới. QNK.Quảng Nam từng bị SL.NA đả bại 6-1, họ thua HA.GL 3-5, thua B.Bình Dương 2-5 và lần này là thất bại tan nát trên sân Đồng Nai. Có vẻ như đội bóng xứ Quảng đã thua thì chỉ chịu thua một cách “hoành tráng”.

Còn với Đồng Nai, thầy trò ông Sự vẫn ung dung tự tại trong tốp đầu. Đồng Nai vẫn là đội bóng đáng gờm với phần còn lại. Niềm vui cuối tuần này sẽ kéo dài đến tận đầu tuần sau, khi lãnh đạo Đồng Nai rất nhanh chóng giải ngân khoản tiền thưởng.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm