Tiếp vụ dàn xếp tỷ số của cầu thủ Đồng Nai: 'Vòi bạch tuộc' về miệt vườn

26/07/2014 14:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nguồn tin của Thể thao & Văn hoá, nếu BTC các giải bóng đá quốc gia (VPF) và VFF tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra, sự vụ sẽ không chỉ dừng lại ở V.Ninh Bình hay Đồng Nai. Các đội bóng thuộc diện “vùng sâu vùng xa” như HV.An Giang và QNK.Quảng Nam có thể bị đưa vào tầm ngắm.

4 trận, 21 bàn thắng

Lượt đi mùa giải hạng Nhất 2013 (vòng 7), QNK.Quảng Nam và HV.An Giang chia điểm sau trận hoà 2-2. Trận lượt về (vòng 14), khi cả 2 đều đã chắc suất lên chơi V-League 2014 (bất chấp việc TĐCS.Đồng Tháp giành được 3 điểm tuyệt đối trên sân của Bình Định FC, bởi đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân quá trội về các chỉ số phụ), nhà tân vô địch QNK.Quảng Nam thắng thuyết phục 6-2, làm quà cho người hâm mộ xứ Quảng. Tất nhiên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến HV.An Giang.

Ngày khai mạc V-League 2014, QNK.Quảng Nam tiếp tục thể hiện được ưu thế trước “bằng hữu” HV.An Giang, khi thắng nhẹ đối thủ này 1-0 ở Tam Kỳ, trong một trận đấu mà chất lượng chuyên môn chỉ ngang với một trận cầu ở giải phong trào. Tuy nhiên, lượt về ở Long Xuyên (vòng 19) là một câu chuyện hoàn toàn khác, với chiến thắng 5-3 cho đội chủ nhà. Đây là một vòng đấu kỳ lạ khi đã có đến 41 bàn thắng được ghi/6 trận (trung bình hơn 6,8 bàn/trận đấu).

“Cầu thủ nói với tôi rằng, quá đơn giản để đưa các kết quả trận đấu theo ý mình, đặc biệt là những trận cầu ít được chú ý như HV.An Giang gặp QNK.Quảng Nam”, vẫn lời nhân vật cung cấp thông tin cho Thể thao & Văn hoá. Quả thật, các bàn thắng đã đến quá dễ dàng cho HV.An Giang, khi chỉ chưa đầy 2/3 thời gian thi đấu chính, đội bóng bét bảng này đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đối thủ (tỷ số hiệp 1 là 3-0). QNK.Quảng Nam gỡ lại 3 bàn trong khoảng thời gian còn lại.

Cần lưu ý rằng, trước lượt trận thứ 19, hàng công của HV.An Giang mới chỉ ghi được 14 bàn/17 trận đã đấu. Mặc dù vậy, chỉ 2 lượt trận gần nhất, quân ông Thiện Nhân đã ghi tới 6 bàn (đều trên sân nhà và trong khoảng thời gian diễn ra VCK World Cup 2014).

Bóng ma “mafia”?

Trên Thể thao & Văn hoá số báo ngày hôm qua (25/7), trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã lưu ý rằng, “vua áo đen” cũng có thể bị lôi vào vòng xoáy tiêu cực, với nạn dàn xếp tỷ số đang gây nhức nhối dư luận. Tuy nhiên, các HLV thậm chí cũng có thể thông đồng với cầu thủ, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ để học trò của mình làm đạo diễn, kiêm diễn viên, trong những trận đấu vô thưởng vô phạt của đội nhà.

Có thể lấy cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai mới đây, là một ví dụ. Cho đến khi sự vụ được cơ quan điều tra lôi ra ánh sáng, HLV Trần Bình Sự mới tiết lộ với giới truyền thông rằng, ông đã biết có điều gì đó không ổn trong nội tình đội bóng của ông từ nhiều tuần qua. Trận cầu ở Cẩm Phả, ông Sự cho biết, ông đã có những thay đổi nhằm vào các vị trí ngờ vực, nhưng không thể cứu vãn được tình thế. Mặc dù vậy, ông Sự vẫn rất… ngỡ ngàng, khi học trò bị tạm giữ?!

Ở một mục tiêu khác, nguồn tin của chúng tôi cho biết: “Tôi biết ông ấy nhiều năm rồi. Ông ấy là mafia (nguyên văn “mamma mia”), đứng đằng sau tất cả những sự việc, từ việc lấy người, lên đội hình và điều khiển kết quả các trận đấu…, theo ý mình. Song, tôi không hiểu sao các đội bóng ở hạng Nhất và V-League vẫn tiếp tục sử dụng vị HLV này. Tôi cho rằng, nếu chúng ta không làm mạnh tay trừ tiêu cực tận gốc, bóng đá Việt Nam thậm chí không có cơ hội phát triển, chứ đừng mơ dự World Cup”.

Tiền lệ cho thấy, hơn nửa thập niên sau ngày đăng quang, nghi án dàn xếp tỷ số, đưa và nhận hối lộ của SLNA và Cảng Sài Gòn mới được lôi ra ánh sáng. Nên ngay lúc này, kể cả việc cơ quan điều tra chưa sờ tới, song cũng chẳng có gì đảm bảo cho những ai đã lỡ tay nhúng chàm.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm