Tiền vệ Tài Em: 'Chỉ HLV Calisto mới trị nổi Thái Lan'

04/10/2015 10:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em cho rằng, thầy trò HLV Miura chỉ có thể đá phòng ngự phản công trong hai trận sắp tới, hòa Iraq là thành công, còn muốn thắng Thái Lan thì có lẽ chỉ Calisto mới đủ khả năng.  

Tài Em lý giải: “Trên sân nhà ở kỳ AFC Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại các đội tuyển đến từ Tây Á, đặc biệt là trận thắng UAE 2-0 để vào tứ kết. Điều đó nói lên rằng, lợi thế sân nhà và cái duyên với các đội tuyển đến từ Tây Á với chúng ta là rất quan trọng.

Tuy nhiên, tại vòng tứ kết giải năm đó, chúng ta cũng đã phải dừng chân trước đội tuyển Iraq sau trận thua 0-2 trên sân khách. Và thực sự mà nói các đội tuyển Tây Á vượt trội hơn chúng ta rất nhiều thứ, cả về tư duy chơi bóng lẫn thể lực, thể hình.

Nên tiếp Iraq trên sân Mỹ Đình sắp tới, thầy trò Miura khó có cửa thắng, mục tiêu khả dĩ nhất chỉ có thể là thi đấu cầm cự để kiếm một trận hòa. 1 điểm trước Iraq tất nhiên là thành công.

Về bí quyết để có thể thi đấu tốt trước Iraq, theo Phan Văn Tài Em, chúng ta chỉ có cách duy nhất là đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, anh phân tích đá phòng ngự phản công phải có người cầm trịch tuyến giữa để điều tiết bóng, chứ không phải có bóng là phá ra khỏi khung thành càng xa càng tốt. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận thua Thái Lan thực sự xấu xí, nó không thể hiện được ý đồ chơi bóng rõ ràng, còn trận thắng Đài Loan hoàn toàn vì may mắn.

Tất nhiên, lối chơi ấy khiến người hâm mộ cũng như bản thân tôi không thể hài lòng, thậm chí chả có chút hy vọng gì vào khả năng thành công của đội tuyển trong 2 trận đấu trước sắp tới”.

Cũng theo Tài Em, sở dĩ đội tuyển Việt Nam không thể hiện được ý đồ chơi phòng ngự phản công như mong đợi, một phần là do yếu tố con người.

Anh phân tích: “HLV Miura triệu tập lên đội tuyển đa phần là những gương mặt trẻ, còn cựu binh chỉ có Công Vinh và Thành Lương. Các cầu thủ trẻ điểm mạnh là khỏe, song kinh nghiệm, sự khôn khéo, điềm tĩnh hạn chế. Hiện tại, ở tuyến giữa đội tuyển chúng ta đang thiếu một người cầm trịch hội tụ những yếu tố trên.

Tôi cho rằng HLV Miura cần phải bổ sung thêm các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Tấn Tài, Vũ Phong...  Họ tuy đã lớn tuổi, nhưng đẳng cấp vẫn còn đó. Khi đội tuyển có sự kết hợp giữa kinh nghiệm với sức trẻ thì sự hiệu quả, gắn kết sẽ cao hơn”.

Về đối thủ Thái Lan, cựu tuyển thủ QG Phan Văn Tài Em không ngần ngại khẳng định họ bây giờ xếp trên chúng ta một bậc, thắng họ là rất khó.

“Thái Lan mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, thắng họ ở thời điểm này quả thực là rất khó khăn. Vì sao? Vì họ vừa mạnh, vừa  được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk, một người hiểu rõ từng chân tơ, kẽ tóc về bóng đá Việt Nam” .

Vậy  có cách gì để đánh bại Thái Lan không? Chúng tôi đặt câu hỏi, và như một phản ứng từ tâm thức, Tài Em nhanh nhảu trả lời: “Chỉ có HLV Calisto mới trị được Thái Lan!”.

Anh lý giải: “Calisto không chỉ am tường bóng đá Việt Nam mà còn biết rõ các đối thủ trong khu vực của chúng ta mạnh yếu, sở trường, sở đoàn ra sao. Không tin cứ hỏi Kiatisuk xem ông ấy sợ đội tuyển Việt Nam dưới thời ai nhất? Câu trả lời chắc chắn sẽ là HLV Calisto”.  

Cuối cùng Tài Em kết luận: “Tôi từng là tuyển thủ và cũng có thời điểm chịu rất nhiều áp lực từ dư luận nên rất hiểu những nỗi khổ của thầy trò HLV Miura. Thực lòng mà nói thời điểm này chúng ta nên cổ vũ hết mình cho đội tuyển, nhưng cổ vũ thôi nhé, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng”.

Tuệ Chính (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm