Tiền vệ Nguyễn Minh Phương: 'Có đam mê là có tất cả'

09/11/2014 14:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Minh Phương là một trường hợp hiếm hoi của bóng đá Việt Nam khi chuẩn bị bước qua tuổi 35 vẫn là một trụ cột của SHB.Đà Nẵng.

Chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa về bí quyết kéo dài sự nghiệp thi đấu của mình, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam chân thành cho biết: “Niềm đam mê và sự may mắn đã giúp tôi thành công”.

Tình yêu và sự may mắn

* Gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với SHB.Đà Nẵng khi sắp bước qua tuổi 35, Minh Phương có nghĩ đó đã là quyết định hợp lý?

- Hợp lý chứ. Nhưng thực ra không phải tôi gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, mà năm ngoái sau khi hết hạn hợp đồng, tôi đã được ban lãnh đạo CLB SHB.Đà Nẵng đề nghị ký hợp đồng thêm 2 năm, bây giờ vẫn chưa hết hạn.

Tất nhiên, lúc này tôi không còn nhanh, khỏe như thời thanh niên, song với thể lực và kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ mình vẫn có thể cố gắng đáp ứng được những yêu cầu tập luyện, thi đấu mà ban huấn luyện đề ra.

* Để có thể chơi bóng đỉnh cao ở tuổi ngoài 30 như Minh Phương là điều mà rất ít cầu thủ Việt Nam làm được, vậy anh có thể chia sẽ bí quyết giúp mình duy trì phong độ?

- Có đam mê là có tất cả. Tôi là người có niềm đam mê, khát khao được chơi bóng ngay từ lúc còn bé. Từ niềm đam mê và sự khát khao ấy giúp tôi cố gắng chăm chỉ trong tập luyện, dần tích lũy cả thể lực lẫn kỷ năng chơi bóng.

Tôi rất tâm đắc với câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, và đó cũng là kim chỉ nam trong cuộc đời tôi, nó ứng dụng không chỉ riêng với nghiệp cầu thủ.

Ngoài yếu tố quan trọng trên, để trụ lại lâu với bóng đá chuyên nghiệp, tôi nghĩ mình là người may mắn.Thứ nhất, tôi may mắn khi chơi bóng chủ yếu dựa vào kỹ thuật, không dùng quá nhiều sức, bởi nói thật nếu đá dựa vào sức mạnh tranh chấp thì tôi đã là “hàng quá hạn sử dụng” lâu rồi.

Thứ hai, tôi may mắn vì được đá cho CLB SHB.Đà Nẵng, một trong những môi trường lành mạnh nhất trong số các đội bóng chuyên nghiệp của Việt Nam. Ở SHB.Đà Nẵng, mọi thứ từ ăn ở, tập luyện, sinh hoạt, đều khá chuẩn mực. Các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều sống với nhau chan hòa, giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bộ.

Thứ ba, tôi may mắn vì không chịu tác động từ những vấn đề khách quan ngoài xã hội. Cầu thủ Việt Nam có rất nhiều người có thể chơi bóng nhiều năm như tôi, nhưng vì tác động này, tác động khác... họ không thể gắn bó lâu dài với bóng đá.

* Còn về mặt dinh dưỡng, Minh Phương có kiêng khem gì không?

- Không, tôi không ăn kiêng gì hết, tôi luôn ăn bất cứ thứ gì nếu mình thích. Tuy nhiên, là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cũng có nghiên cứu và biết, nên ăn gì trong lúc thi đấu, và nên ăn gì trong lúc nghỉ ngơi.

Khổ luyện sẽ thành công

* Để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp có tên tuổi như ngày hôm nay, chắc chắn Minh Phương đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách?

- Bóng đá với tôi là một cơ duyên. Sau khi học xong lớp 12, tôi lên Sài Gòn để ôn thi Đại học, nhưng năm đó (1998) tôi thi không đỗ. Được sự góp ý và dẫn dắt của cha (ông Nguyễn Văn Minh, cũng là một cầu thủ của đội Xuân Lộc, Đồng Nai - PV), tôi đã đến đội Cảng Sài Gòn thử việc.

Bóng đá cũng như bất kỳ các lĩnh vực khác, để có thành công tôi đã trải qua hành trình với nhiều chông gai. Ngày mới chập chững vào nghề, tôi phải học hỏi nhiều điều, nên chuyện phải xách nước, bơm bóng cho các đàn anh là điều bình thường.

Khi đã trở thành cầu thủ có chỗ đứng chính thức, tôi cũng không ngừng học hỏi, chăm chỉ tập luyện, để từng bước cải thiện năng lực của bản thân. Chấn thương, thậm chí bệnh tật (như năm 2007, bị bệnh dị ứng mao mạch) nhưng tôi vẫn nỗ lực rất nhiều để thi đấu, cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam.

Hay những lần chuyển CLB, tôi buộc phải điều chỉnh bản thân, lẫn cách chơi bóng nhằm hòa nhập với đồng đội, phù hợp với phong cách huấn luyện của các HLV.

Đơn giản có thể nói thế này, ngoài phẩm chất kỹ thuật sẵn có, sự khổ  luyện cả về chuyên môn lẫn ý thức đã giúp tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đã nói là khổ luyện thì chắc chắn bạn phải trải qua khó khăn, gian khổ rồi.

* Vậy anh có lời khuyên nào cho các cầu thủ trẻ của SHB.Đà Nẵng hay không?

- Phải thừa nhận thế này, các cầu thủ trẻ của SHB.Đà Nẵng đều là những người có chuyên môn tốt,  đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao. Trong tương lai, nếu phát triển đúng cách các em sẽ là những trụ cột của CLB SHB.Đà Nẵng, cũng như đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, tôi rất mừng vì một số em đã tiến bộ rất nhanh như Minh Tâm, Anh Tuấn, Nguyên Sa,... nhưng để trở thành một cầu thủ lớn, các em phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức. Nghề dạy nghề, tôi tin rằng, khi các em chịu khó khổ luyện các em sẽ thành tài.

Một yếu tố quan trọng nữa là các em phải luôn đặt niềm đam mê chơi bóng lên hàng đầu. Khi chơi bóng với niềm đam mê các em sẽ dễ dàng chứng tỏ được khả năng, giá trị của mình trên sân,... và tất nhiên khi làm tốt điều này vật chất, danh vọng ắt nó sẽ tự đến.

* Minh Phương đã nghĩ đến chuyện giải nghệ sau khi hết hạn hợp đồng với SHB.Đà Nẵng vào cuối mùa giải 2015?

- Chuyện tương lai tôi chưa thể nói trước được. Nhưng nếu khi hết hạn hợp đồng CLB thấy tôi vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng, người hâm mộ Đà Nẵng vẫn ủng hộ tôi, không la ó khi tôi đá trên sân, tôi rất sẵn sàng gia hạn hợp đồng để thi đấu cho CLB thêm một vài năm nữa.

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm