Tiền đạo Tuấn Tài thành tài nhờ cha

15/08/2014 12:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Còn quá sớm để đánh giá Hồ Tuấn Tài là một tiền đạo thế nào nhưng nếu ai từng xem Tài tập luyện, thi đâu đều có chung nhận xét với tôi rằng Tài có nhiều phẩm chất để trở thành một mẫu tiền đạo của bóng đá hiện đại. Vì thế không ngạc nhiên khi Tài được quy hoạch cho đội ngũ kế cận SLNA trong những năm tới”, ông Nguyễn Đình Nghĩa (Phó GĐĐH SLNA kiêm trưởng Ban Đào tạo trẻ SLNA) đã nhận xét như thế về tiền đạo Hồ Tuấn Tài khi anh được gọi trở lại đội tuyển U19 Việt Nam.

Những HLV đào tạo bóng đá trẻ ở SLNA đều tỏ ra thích thú khi đánh giá về tiền đạo Hồ Tuấn Tài, một mẫu tiền đạo khá đa năng, có thể ghi bàn bằng cả 2 chân, có thể đánh đầu và tự tạo cơ hội cho chính mình.

Đặc biệt trong lối chơi rất khoa học của bóng đá hiện đại, Tài còn ẩn chứa chút gì đó “chất quái” của một “sát thủ” trong vòng cấm, mà theo nhiều người ví von là giống Văn Quyến. Trên thực tế, giữa Tuấn Tài và Văn Quyến có quan hệ họ hàng rất gần, vì bố đẻ Tuấn Tài chính là em ruột của mẹ của Văn Quyến.

Tài năng sớm bộc lộ

Dù đang trong độ tuổi 19-20 nhưng tiền đạo Tuấn Tài đã có thể hình khá lý tưởng với chiều cao 1m74, người khá dày cơm rắn chắc. Vì thế, kể từ khi chập chững bước vào lò SLNA (năm 2008) thì chỉ qua 4 năm, Tuấn Tài đã khẳng định mình ở sân chơi của lứa tuổi trẻ khi liên tiếp đoạt giải “Vua phá lưới” khi cùng SLNA tham dự các giải U.

Trong 2 năm 2011, 2012, Tuấn Tài đã liên tiếp giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại VCK U17 QG với tổng cộng 9 bàn thắng. Đến năm 2014, bước vào sân chơi U19, mặc dù đội bóng SLNA sớm bị loại nhưng Tuấn Tài vẫn giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Điều này đã giúp Tài được lọt vào danh sách của đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển của Tài cũng không suôn sẻ nếu không nói rằng có quá nhiều trở ngại.

Chân ướt chân ráo lên đội tuyển, Tuấn Tài đã không được BHL điền tên vào danh sách lên đường sang Nhật. Cùng bị loại trong đợt này có cả trung vệ Hoàng Văn Khánh, đồng đội của Tài ở lò SLNA.

Đón nhận sự việc này, Tuấn Tài buồn mất cả tuần, chán nản rõ rệt. HLV Hoàng Văn Hồng, HLV đầu tiên của Tài tại SLNA và là người đã động viên an ủi Tài trong lúc khó khăn đó, cho biết: “Khi bị loại tôi thấy Tài có vẻ chán nản. Nhưng khi tôi động viên các em phải có mục tiêu phấn đấu tốt hơn nữa để trở thành VĐV chuyên nghiệp thì em trở lại trạng thái bình thường. Hơn nữa, sau đấy tôi thấy các em quyết tâm hơn trong các buổi tập sau này”.

Nỗ lực được đền đáp

Số phận không phụ lòng người kiên trì. Sau khi đội tuyển U19 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ở Nhật Bản trở về nước thì Tuấn Tài đã được gọi bổ sung để chuẩn bị cho giải U22 ĐNÁ đang diễn ra tại Brunei. Ngay trận đấu đầu tiên trong màu áo U19 QG, Tuấn Tài đã lập cú đúp. Hơn nữa chính tiền đạo này mang lại niềm tươi mới trên hàng công và giúp HLV HLV Guillaume Graechen nhiều lựa chọn trong đội hình.

Chưa đầy 1 tháng, chúng tôi lại tìm về xã Hưng Tiến huyện Hưng Nguyên Nghệ An. Những lần trước, chúng tôi tìm về gia đình Văn Quyến với bà Niềm và cũng là các thời điểm xảy ra những biến cố cuộc đời của Văn Quyến. Nhưng lần này địa chỉ vẫn quen thuộc, chỉ khác là nhân vật chúng tôi muốn gặp không phải là Văn Quyến mà là người em họ chung vách, gia đình ông Tiến – bà Thủy, bố mẹ của Tuấn Tài và đồng thời cũng là cậu –mợ của Văn Quyến.

Vì thế, vừa vào đầu làng chúng tôi đã nghe được nhiều người nhìn vào và kháo nhau: “Các chú nhà báo lại về à. Về tìm thằng Quyến hay thằng Tài thế”. Khi chúng tôi trình bày mục đích cho 1 bác cao tuổi ở đây thì mới nghe được những lời khen ngợi về Tài và gia đình ông Tiến: “Thằng Tài giờ đã giỏi rồi phải không, cũng đúng thôi vì hồi còn ở nhà nó đá giỏi lắm. Bọn con nít trong xóm đều thua nó cả. Nhưng nó đến với bóng đá thì phải nói công lao uốn nắn của ông Tiến, một người cha đáng kính trọng”.

Như bao gia đình khác ở nơi đây, gia đình của Tài không khá giả gì chủ yếu thu nhập đều trong chờ vào công việc đồng áng với mấy sào ruộng khoán đủ để cho 2 người con ăn học (trước Tài là chị gái). Chính cuộc sống khó khăn đó khiến cho ông Tiến mong muốn con cái được thoát khổ, thoát nghèo.

Xác định thoát nghèo nhờ bóng đá

Việc chọn bóng đá là hướng đi cho cháu (Văn Quyến) và con (Tuấn Tài) đều do ông Tiến theo dõi và dìu dắt và đích thân đưa con cháu xuống lò SLNA dự tuyển. Tại SLNA vẫn còn truyền lại câu chuyện khá cảm động khi ông Hồ Tuấn Tiến là cậu ruột của Văn Quyến cứ ngày ngày 2 buổi đạp xe chở Văn Quyến từ xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên, Nghệ An) xuống SLNA để tập bóng.

Có những hôm, đèo sau xe ông Tiến còn có cậu bé nhỏ nhỏ, đen đen rất ham chơi bóng, và đến sân để theo dõi anh Quyến tập luyện. Có cơ hội là cậu bé ôm lấy trái bóng tập sút. Cậu bé đó chính là Hồ Tuấn Tài. Sau này, đến lượt Tuấn Tài được bố ngày ngày đèo xe đi tập luyện.

HLV Hoàng Văn Hồng nhận xét: “Ông Tiến bố của Tài là một trong những phụ huynh mà tôi thấy rất hâm mộ bóng đá và nhiệt tình uốn nắn dạy bảo con. Không kể mưa nắng, bao giờ ông Tiến cũng ngồi theo dõi con tập xong để vào ngồi nghe các HLV nhận xét về Tài rồi mới về. Ấn tượng với tôi là một người bố nghiêm khắc nhưng rất mực thương con. Giờ ông mất đi cũng là nỗi mất mát rất lớn của Tài”.

Khi Tài còn chưa trưởng thành (lên đội 1 SLNA) thì bố Tài đã qua đời vì bạo bệnh. Bà Thủy (mẹ Tài) cho hay: “Lúc bố nó mất, thằng Tài định bỏ hẳn bóng đá để về đỡ đần với mẹ. May mà các bác bác các chú khuyên nhủ nhiều nên nó không bỏ bóng đá.Ngược lại, nó còn hứa với tôi sẽ quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá SLNA như một món quà tặng cha nó nơi chín suối”.

Đại  Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm