Tiền đạo Nguyễn Quang Hải, U17 Hà Nội.T&T: 8 năm khổ luyện thành tài

01/08/2014 15:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mới 17 tuổi nhưng cái tên Quang Hải đã và đang nổi lên là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam khi anh cùng với các đồng đội trẻ ở CLB Hà Nội.T&T lần lượt vô địch các giải U21, U19 QG năm 2013 và 2014. Mới đây, tại VCK U17 QG 2014, Quang Hải còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Quang Hải nhanh chóng gây bất ngờ và tạo ấn tượng mạnh đối với chúng tôi bởi lối nói chuyện tự tin, chín chắn hơn rất nhiều so với cái tuổi 17 của mình. Với ánh mắt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ, cầu thủ quê Đông Anh (Hà Nội) đã có những phút giây trải lòng về những khó khăn, vất vả trên con đường theo đuổi ước mơ, đồng thời chia sẻ về những dự định trong tương lai.

Phát khóc vì nhớ nhà

“Hải có cảm thấy bất ngờ và may mắn khi sở hữu một bảng thành tích đáng nể cho dù mới bước sang tuổi 17 được vài tháng”? Trước câu hỏi của tôi, không một chút do dự, Quang Hải lướt nhìn một loạt huy chương, bằng khen treo kín trên tường ở căn phòng nhỏ rồi nhẹ nhàng nói:

“Nói thật là tôi không cảm thấy quá bất ngờ, vì trong suốt thời gian qua, tôi đã nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình. Bên cạnh sự khổ luyện, phấn đấu của bản thân, còn có sự giúp đỡ của các thầy và đồng đội nên tôi mới có thể đạt được một vài thành tích như ngày hôm nay”.

Quang Hải vừa dứt lời thì mẹ anh, bà Nguyễn Thị Cúc, chỉ tay ra mảnh đất nhỏ cỏ xanh mướt cách nhà chỉ vài bước chân và nói: “Hải mê bóng đá từ nhỏ. Ngày bé, nó thường mang bóng ra sân nghịch ngợm. Thú thật, tôi cũng không nỡ để nó, lúc đó mới 9 tuổi, còn bé tí mà đã phải xa nhà. Nhưng thấy nó đam mê quá nên gia đình tôi mới đồng ý để nó gia nhập lò đào tạo trẻ của Hà Nội.T&T”.

Ước mơ cháy bỏng được làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã giúp Quang Hải vượt qua được những khó khăn, vất vả trong những ngày đầu khổ luyện ở lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội.T&T. Quang Hải nhớ lại: “Lúc tôi mới lên tập luyện, còn bỡ ngỡ, chưa quen nên cảm thấy rất cực khổ. Lắm hôm giữa trời nắng mà vẫn phải luyện tập. Ở thời điểm đó, thiếu thốn đủ thứ, chứ cơ sở vật chất chưa được như bây giờ. Hơn nữa, thời gian xa nhà lâu quá nên nhiều lúc nhớ bố mẹ, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc mà thôi”.

Quyết tâm cống hiến hết mình vì U19 Việt Nam

Dù đã chinh phục được những danh hiệu ấn tượng như vô địch U19 và U21 QG nhưng dường như với Quang Hải, chừng đó thành tích vẫn chưa là gì đáng kể. Mục tiêu của Quang Hải trong thời gian sắp tới là cùng U19 Việt Nam thi đấu thành công.

“Vừa đá xong giải U17 là tôi được CLB cho về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Thế nhưng chỉ 1, 2 hôm nữa là tôi phải lên tập trung ĐT U19 Việt Nam. Nói là ở nhà nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn thường xuyên tập luyện để duy trì thể lực và phong độ.

Dù biết rằng, ở U19 Việt Nam việc cạnh tranh vị trí chính thức là hết sức khó khăn nhưng tôi nghĩ mình cứ nỗ lực, chăm chỉ tập luyện hết sức mình hy vọng sẽ được các thầy tin dùng. Quãng thời gian ở Nhật Bản, được ăn tập và thi đấu cùng những bậc đàn anh Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh… đã giúp tôi có thêm được những bài học bổ ích và  quý giá.

Trước mắt, tôi sẽ tập trung sức lực tối đa để có thể cống hiến hết mình trong màu áo U19 Việt Nam”.

Nguyễn Quang Hải

- Sinh ngày 12/4/1997

- Gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội.T&T năm 2006

- Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 QG 2014

- Vô địch giải U19 QG 2014

- Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U19 QG 2014

- Vô địch giải U21 QG 2013


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm