Tiền đạo Huỳnh Như & định mệnh mang tên Thái Lan

10/05/2015 11:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã thoát cái cảnh chuyên gia dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam khi làm việc với HLV Takashi nhưng thật đắng cay với Huỳnh Như, định mệnh nghiệt ngã vẫn chưa buông tha cô và đồng đội.

3 cuộc đối đầu tê tái

So với những đàn chị như Kiều Trinh hay Minh Nguyệt đã được nếm trải nhiều dư vị ngọt ngào trước khi để thua Thái Lan 3 trận đấu đó, Huỳnh Như không may mắn. Dưới thời HLV Trần Vân Phát, Huỳnh Như chỉ là chân sút phụ. Nhiều giải đấu, cô gái sinh năm 1991 còn được cho ở nhà khi danh sách phải rút gọn.

Năm 2013, Huỳnh Như tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB TP.HCM. Cô giúp đội nhà giành vị trí Á quân giải nữ VĐQG và đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Từ đây, HLV Trần Vân Phát chú ý, trao nhiều cơ hội hơn cho cô gái gốc Trà Vinh. Tuy thế,  trong 2 lần đối đầu quan trọng với Thái Lan năm 2013 và 2014, cô không thể giúp đội nhà ngược dòng, để ghi điểm cho riêng mình.

Thời ông Trần Văn Phát, Huỳnh Như chỉ là lựa chọn thứ yếu bởi cô là mẫu tiền đạo thiên về sự khéo léo, tinh tế. Ông Phát chọn những cầu thủ to khỏe hơn như Minh Nguyệt, Thanh Hương. Nhưng HLV người Nhật lại tin tưởng tuyệt đối Huỳnh Như, với một suất chính thức trong đội hình, đá cặp cùng tiền đạo kỳ cựu Minh Nguyệt. Trước trận bán kết, Huỳnh Như không phụ niềm tin của thầy. Cô ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà trước Myanmar, cùng một cú đúp vào lưới Malaysia. Huỳnh Như có 3 bàn thắng chỉ sau 2 trận đầu, kém chân sút hàng đầu của đội tuyển Minh Nguyệt 1 bàn. HLV Takashi còn ưu ái cô học trò cưng trong trận đấu với Philippines, Huỳnh Như được nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan.

Nhưng rồi, những gì diễn ra tại Thống Nhất chiều 8/5 vẫn là vết xe đổ với Huỳnh Như cùng đồng đội. Lần thứ 3 liên tiếp đối đầu với Thái Lan, cũng là lần thứ 3 được đá chính trong 1 giải đấu của đội tuyển,  bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Huỳnh Như. Trận này, cô có 2 cơ hội ngon ăn mười mươi trước khung thành Thái Lan, nên nỗi buồn càng nhân lên. Những cú dứt điểm của Huỳnh Như vẫn đầy tinh tế, chỉ tiếc vận may và sự xuất thần của Waraporn Boonsing một lần nữa lại khiến sân Thống Nhất thành tử địa của chủ nhà.

Chờ nghị lực của Huỳnh Như và đồng đội

Sau trận đấu, HLV Takashi không trách cứ bất kỳ ai. Ông còn khen ngợi các học trò của mình đã nỗ lực tối đa, nhưng may mắn đã không đồng hành với họ. Nhưng sự an ủi của ông thầy người Nhật không giúp nhiều cầu thủ, trong đó có Huỳnh Như quên đi cảm giác bứt rứt. Bản thân Huỳnh Như, nước mắt chỉ chực trào ra trên đôi mắt cô gái sinh năm 1991. Nếu có cơ hội làm lại, có thể Huỳnh Như và các đồng đội sẽ làm tốt hơn. Chỉ một cú ra chân dứt khoát hơn, hoặc sai sót hàng thủ được hạn chế tối đa, Thái Lan không còn là nỗi ám ảnh với các cô gái Việt Nam.

Có tiếc nuối, mọi sự cũng đã rồi. Thất bại đó có thể xem là một kinh nghiệm tích lũy cho Huỳnh Như và các đồng đội. Ở độ tuổi 9x, Huỳnh Như vẫn còn rất nhiều cơ hội để phục thù đối thủ. HLV Takashi cũng tuyên bố sẽ làm tốt hơn những gì có thể ở đội bóng ông đang dẫn dắt và ông tin rằng, Việt Nam không thua kém gì đội bóng đã có vé dự World Cup như Thái Lan.

Với cá nhân tiền đạo 24 tuổi, thực tế nghiệt ngã sẽ là động lực để nuôi dưỡng những đỉnh cao mà cô phải chinh phục. Tương tự như cách cô từng đối diện với nguy cơ giải nghệ sau chấn thương dây chằng gối năm ngoái. CĐV Việt Nam kỳ vọng Huỳnh Như với ý chí thép không gục ngã ngày nào sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, cùng bóng đá nữ nước nhà viết tiếp trang sử còn dang dở.

Ngoại trừ ASIAN Games 2014 không mang sang Hàn Quốc đội hình mạnh nhất và chịu thua Việt Nam, nữ Thái Lan đã khuất phục các cô gái Việt 3 lần liên tiếp. Đó đều là những trận đấu quyết định từ SEA Games, play-off giành vé đi World Cup và lần này là là bán kết giải khu vực.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm