Tiền đạo Hoàng Vũ Samson: 'Dường như họ muốn giết tôi'

03/06/2014 12:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi tranh chấp bóng với tôi, anh ta (Văn Nam) đã kê nguyên cái cùi chỏ vào gáy tôi. Tôi sắp ngã chúi đầu ngoài đường piste thì lại nhận thêm cú thúc đầu gối vào người. Đó không phải là bóng đá nữa, vì dường như họ muốn giết tôi…”, Hoàng Vũ Samson, một trong những nhân vật chính trong vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray, mở đầu cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

Cầu thủ cố tình triệt hạ nhau

* Cầu thủ Hải Phòng khiêu khích, tấn công anh trước, nhưng cách anh phản ứng, trả đũa càng khiến sự cố trở nên nghiêm trọng…?

- Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Tôi đá, đấm lại cầu thủ Hải Phòng, hình ảnh ấy khiến nhiều người cho rằng tôi sai. Tuy nhiên, nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi trong tình thế như vậy, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi nổi nóng như thế.

* Ý anh là cầu thủ Hải Phòng đã cố tình triệt hạ anh càng nhanh càng tốt?

- Họ (cầu thủ Hải Phòng) chắc chắn có chủ đích khi liên tục khiêu khích, chơi xấu tôi từ đầu trận. Họ muốn giết tôi, muốn tôi chấn thương và rời sân càng sớm càng tốt. Tôi không thể hiểu nổi cái cách các cầu thủ Hải Phòng triệt hạ để đồng nghiệp dính chấn thương. Bóng đá phải fair-play, gắn kết với nhau, nhưng ở đây người ta lại thích bạo lực, khiêu khích, đánh nhau.

* Trong quá khứ, anh cũng từng bị treo giò vì tấn công trọng tài, va chạm cầu thủ đối phương…

- Tôi không phải kẻ độc ác. Tôi cũng không phải cầu thủ thích đánh nhau. Tôi đã từng nổi nóng, phải nhận án kỷ luật nhưng chưa bao giờ dính đến ẩu đả với đồng nghiệp. Khi nổi nóng ở sân Lạch Tray, tôi đã bị dồn ép đến mức phải tự vệ. Tôi cũng không hiểu vì sao, bóng đá ở V-League lại khốc liệt như vậy. Cầu thủ không bảo vệ đôi chân của nhau mà ngược lại, luôn thích ra đòn, triệt hạ nhau.

* Sau sự cố ở Lạch Tray, ắt hẳn anh phải ghét Văn Nam, Đồng Đức Thắng lắm?

- Không, tôi không ghét họ. Sự việc xảy ra trên sân cỏ chỉ là tức thời, thiếu kiềm chế. Nhưng tôi hy vọng họ thay đổi quan điểm, cách chơi bóng. Họ cần có sự tôn trọng đồng nghiệp và quan trọng nhất, phải biết bảo vệ đôi chân của nhau để chơi bóng. Bóng đá là môn thể thao cao thượng, gắn kết với nhau, chứ không phải để căm thù, coi nhau như kẻ thù.

Chỉ khao khát được ra sân

* Chiếc thẻ đỏ của anh đã làm Hà Nội.T&T vất vả mới đánh bại được Hải Phòng, dù trước đó được đánh giá là trên cơ. Điều đó tác động nhiều đến cá nhân anh?

- Tan trận, tôi đã xin lỗi đồng đội, HLV và Chủ tịch CLB. Tôi biết hành động của tôi gây nhiều ảnh hưởng cho đội bóng. Thành thực mà nói, tôi ân hận vì chiếc thẻ đỏ này tước đi của tôi nhiều cơ hội chơi bóng. Tôi là cầu thủ, khát khao của tôi luôn đơn giản là được ra sân chơi bóng, đóng góp cho đội bóng của mình.

* Hành động trả đũa của anh trước màn tấn công của cầu thủ Hải Phòng chắc chắn bị bổ sung án phạt…

- Tôi biết, và tôi phải chịu trách nhiệm trước hậu quả do mình gây ra. Tuy nhiên, tôi hy vọng khi xử lý kỷ luật, VFF sẽ xem xét thấu đáo sự việc, đưa ra mức án kỷ luật hợp lý nhất. Tại sao tôi phản ứng, tại sao tôi trả đũa? Tôi mong những tình tiết của sự vụ đều được xem xét cẩn trọng. Tôi mong có được sự công bằng, nhất là có cơ hội được sớm trở lại sân cỏ để phục vụ đội bóng.

* Hà Nội.T&T mất anh trong thời điểm này thật sự là tổn thất lớn, bởi đội bóng của anh đang cạnh tranh quyết liệt chức vô địch V-League với B.Bình Dương và Thanh Hóa?

- Đội bóng của tôi là tập thể giỏi, quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi biết HLV của mình sẽ có giải pháp để lấp vào chỗ trống do tôi để lại.

Nhưng thú thật, càng nhìn vào hoàn cảnh của đội bóng, tôi càng ân hận, nuối tiếc. Tôi đã khiến đội bóng gặp khó khăn. Một cầu thủ chuyên nghiệp như tôi không bao giờ mong muốn đội bóng của mình rơi vào hoàn cảnh như thế.

* Bị treo giò, ngồi chơi xơi nước bên ngoài, anh cũng có thể bị các đối thủ cạnh tranh vượt qua trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới?

- Điều tôi quan tâm là đội bóng của mình, chứ không phải là danh hiệu của cá nhân mình. Tôi không chối bỏ cơ hội, và nếu đoạt thêm danh hiệu Vua phá lưới V-League thì đó là niềm hãnh diện của cá nhân. Tuy vậy, thành tích của đội bóng tôi đầu quân quan trọng hơn tất cả. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân của mình cho chức vô địch V-League mà Hà Nội.T&T đang hướng đến.

Nguyễn Hồ (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm